#Bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong

Karik nghẹn ngào viết lời rap tặng bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến chết?

Trước cái chết đau đớn của bé gái 8 tuổi ở TP.HCM, Karik đã không giấu nổi sự xót xa.

30/12/2021 15:18

google_Tiin.vn

Vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị vợ sắp cưới của bố bạo hành đến chết đang gây rúng động dư luận. Cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ trước hành vi độc ác của người mẹ kế cũng như sự vô tâm của bố đứa bé.

Nội dung chú thích ảnh

Người dân thắp nến tưởng niệm bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành.

Liên quan đến vụ việc, nhiều sao Việt đã đăng đàn bày tỏ sự tiếc thương, xót xa trước cái chết đầy oan uổng, đau đớn của bé gái vô tội.

Mới đây nhất, Karik đã có động thái thu hút nhiều sự chú ý khi đăng tải những dòng chữ được cho là lời rap anh viết từ cảm xúc của mình trước vụ việc quá đỗi thương tâm liên quan đến cái chết của bé gái 8 tuổi.

Bài đăng trên story cá nhân của Karik với những câu chữ đầy chua xót như: 'Không thương em, cũng xin hãy cho em 1 vòng tay. Chứ sao lại nỡ để em ra đi đau đớn thế này' hay 'Em đâu mong ước gì xa ngoài cuộc sống bình thường. Thay vì những trận đòn roi là những lời yêu thương', khiến người xem phải nhói lòng.

Dù vẫn chưa rõ đây là lời bài rap Karik muốn dành tặng bé gái 8 tuổi hay chỉ là những dòng tâm sự của nam rapper nhưng cũng đủ cho thấy anh rất xót xa trước sự ra đi đầy đau đớn của một thiên thần nhỏ.

Nội dung chú thích ảnh

Karik

Nguyên văn chia sẻ của Karik:

'Em thấy hoa trên cỏ xanh nhưng không thấy hy vọng.

Em được nghe lời có cánh nhưng không còn chờ mong.

Chẳng nơi đâu cho em trọn sự yêu thương thật lòng.

Chỉ có những nỗi đau, ngày em còn sống.

Cho em biết, nói em nghe, em đã làm gì sai.

Chút nghịch ngợm, khóc một mình, em đâu làm gì ai.

Không thương em, cũng xin hãy cho em 1 vòng tay.

Chứ sao lại nỡ để em ra đi đau đớn thế này.

Em đâu mong ước gì xa ngoài cuộc sống bình thường.

Thay vì những trận đòn roi là những lời yêu thương.

Mong khi ngã được chở che.

Mong lúc buồn được chia sẻ.

Mong tâm tư được lắng nghe.

Mong tuổi thơ trôi thật nhẹ.

Rồi ngày chào tạm biệt những mong ước vẫn lặng lẽ.

Con đường vẫn chỉ em bước cùng tâm hồn nhỏ bé.

Em từng... từng sống chỉ để biết mình đã tồn tại.

Ngày ra đi còn chẳng biết đâu là hạnh phúc mình còn lại.

Em...'.

Nội dung chú thích ảnh

Những dòng chữ được cho là lời bài rap Karik dành tặng bé gái 8 tuổi xấu số.

Vào ngày hôm qua, Karik cũng đã có bài đăng thể hiện sự bức xúc trước vụ việc dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi đến chết ở TP.HCM. Cùng với việc chia sẻ bức ảnh kêu gọi ngừng bạo hành trẻ em, nam rapper viết: 'Tâm hồn trẻ thơ như 1 tờ giấy trắng! Tất cả sự tổn thương từ hành động đến lời nói dù nhỏ nhất vẫn hằn ghi trong tâm thức đứa trẻ đến mãi sau này. Xin đừng tổn thương các con!'.

Nội dung chú thích ảnh

Karik kêu gọi ngừng bạo hành trẻ em.

Theo T.T/VTC News
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất