Chuyện tình lạ của chàng trai yêu đơn phương 4 năm với cô gái… đến từ giấc mơ
Tình yêu của Viết Hà và Thu Hương bắt đầu từ giấc mơ hư ảo của chàng trai năm lớp 9 và đã tiếp nối cho tới tận bây giờ.
27/04/2015 16:50
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Nếu một ngày, cô gái bước ra từ giấc mơ trở thành một nửa yêu thương của hiện thực, thì hãy tin rằng, tình yêu ấy là do định mệnh se duyên. Trúng “tiếng sét ái tình” từ trong chính giấc mơ, đó là sự khởi đầu cho một tình yêu ngọt ngào hệt phim Hàn. Nếu không biết, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng, đây là câu chuyện được viết ra từ một cây bút ngôn tình sến súa. Thế nhưng, đó lại là câu chuyện tình yêu từ mơ thành thật của cậu bạn Hàn Viết Hà (SN 1995, quê Thanh Hóa) và cô bạn đồng hương Nguyễn Thu Hương (SN 1995).
Cặp đôi Viết Hà - Thu Hương
4 năm yêu thầm cô gái đến từ giấc mơ
Sinh cùng năm ở cùng thành phố Thanh Hóa nên thực tế Viết Hà, Thu Hương là bạn suốt những năm tháng cấp 2. Thế nhưng, thời điểm đó, Hà và Hương chỉ biết nhau vậy thôi chứ không hề có sự chú ý đặc biệt nào tới người kia.
Và rồi, cho tới một ngày cuối năm lớp 9, Viết Hà bỗng nằm mơ. Giấc mơ của cậu hiện ra hình ảnh cô bạn xinh xắn xuất hiện xa xa, cười rất tươi và cánh tay có vết bớt nhỏ (theo quan niệm dân gian đây là dấu vết do bà mụ đánh dấu). Lúc ấy, những hình ảnh về cô gái có vết bớt sau cánh tay trái với nụ cười, đôi mắt hư ảo trong mơ cuốn lấy tâm trí Viết Hà. Lờ mờ hình dung về gương mặt của một cô bạn học khác lớp, ngay buổi sáng hôm sau, cậu bạn đã đến trường học từ rất sớm, chiếm chỗ gửi xe ở gần chiếc xe của cô ấy, nhìn ngắm thật kĩ và đối chiếu với những hình ảnh trong mơ.
Cũng kể từ giây phút ấy, cái tên Thu Hương đã chính thức in vào tim, khảm vào tâm trí của chàng trai si tình Hàn Viết Hà.
Hồi tưởng lại về thời điểm ấy, Thu Hương cho biết: “Lúc ấy mình chưa hề biết tới sự tồn tại của Hà. Lên cấp 3, hai đứa tuy học khác trường nhưng chỉ cách nhau 1 con đường (THPT chuyên Lam Sơn và THPT Đào Duy Từ) song bọn mình vẫn không một lần chạm mặt”.
Clip Hà và Hương kể về câu chuyện quen biết của mình.
Mãi cho đến 1 ngày, Thu Hương vô tình thấy trên facebook ảnh chụp Viết Hà cùng bạn cũ đi thăm cô giáo chủ nhiệm lớp cấp 2 của cô nàng thì mối lương duyên của họ mới thực sự chớm nở. Bắt đầu bằng những mẩu trò chuyện ngắn ngủi trên facebook, dần dần, họ đã có cơ hội gặp gỡ, quen biết vào Noel 2012.
Sau 4 năm chờ đợi trong vô vọng, Viết Hà ngỡ mình vẫn còn ngủ vùi trong giấc mơ khi người con gái ấy lại bước ra ngoài hiện thực, trở thành một người bạn, cùng nói, cùng cười với cậu bạn vào mùa Noel năm ấy. Gần trong gang tấc, cảm mến nhau hơn sau mỗi lần cùng đi chụp hình, giấu đi sự ngượng ngùng và nhút nhát của bản thân, Viết Hà mạnh bạo “đánh liều” thổ lộ tình cảm thầm kín từ những năm lớp 9 trong sự ngạc nhiên cực độ của Thu Hương.
Cô bạn chia sẻ: “Khi ấy mình mới biết Hà đã thích mình từ hồi lớp 9 đến tận bây giờ. Chuyện bắt đầu bằng 1 giấc mơ, thật là như tiểu thuyết ấy. (Cười). Mình cũng chỉ ừm ừm đồng ý nhưng chưa tin lắm, mãi sau này có gặp cũng như nói chuyện với vài người bạn cũ của Hà và lượm lặt lại trong trí nhớ của mình thì cũng có vài chuyện liên quan nên chắc là thật." (Cười lớn)
Thế rồi, sau mùa Noel năm lớp 12 ấy, dù những lời yêu chân thành đã được bày tỏ nhưng câu chuyện tình yêu của Viết Hà và Thu Hương lại bị bỏ ngỏ. Bởi lúc ấy, cả hai đều “sốt xình xịch” với chuyện học hành thi cử cuối cấp nên tạm gác chuyện tình cảm sang một bên.
Những người yêu nhau sẽ trở lại với nhau
Cho tới bây giờ, cặp đôi vẫn luôn tâm niệm rằng, bởi họ thực sự dành tình cảm cho đối phương nên cuối cùng, ông Tơ, bà Nguyệt vẫn se duyên để họ gặp lại nhau. Sau những năm tháng miệt mài ôn thi, cuối cùng Viết Hà đã đỗ ĐH Giao thông Vận tải còn Thu Hương trở thành sinh viên ĐH Kinh doanh Công nghệ.
Ngay sau khi ra Hà Nội học, nhờ ngoại hình bắt mắt, ưa nhìn, cả Hà và Hương đều trở thành gương mặt quen thuộc của các nhiếp ảnh gia trong các bộ ảnh thời trang. Và rồi, trong một buổi đi chụp hình, cả 2 đã vô tình gặp lại.
Tình cảm như cái cây bị chặt nhưng vẫn còn gốc rễ, hay như tro tàn nhưng vẫn còn đóm than chỉ đợi một cơn gió thổi là bùng cháy lại. Và rồi, mùa Noel năm ấy, ngày 23/12/2013, cả hai đã trao nhau những lời yêu như một điều ngọt ngào cuối năm.
Sau 5 năm đợi chờ người con gái ấy, khi giấc mơ năm nào trở thành hiện thực, Viết Hà lại cảm thấy lo sợ. Bởi Thu Hương luôn là một cô gái nổi bật, cá tính và năng động. Còn Viết Hà lại luôn tự nhận bản thân là một anh chàng nhút nhát, lành tính và không quá nổi bật như bạn gái.
Thu Hương chia sẻ: “Vì mình vốn khá cá tính, thích những cái sôi nổi, nhiều khi còn hơi dị chút và tính tình phóng khoáng, bay bổng. Hà thì như gam màu xám, chuyện gì cũng khá trung lập, không có sở thích gì đặc biệt.”
Gật gù với nhận xét của người yêu, Viết Hà cho biết: “Mình và cô ấy khác nhau lắm. Như kiểu: Em thì thích nghe nhạc rock còn anh thì thích nghe pop ballad. Em thích quần áo họa tiết màu mè, lòe loẹt, đôi khi là hình thù quái đản trong khi anh thì chỉ thích quần áo đơn giản với những màu an toàn như trắng, đen hay xám. Dù trái ngược nhiều lắm, nhưng chúng mình vẫn luôn dùng tình cảm để kéo gần những khác biệt của cả hai.”
Bởi vậy, Viết Hà dành hết sự yêu thương, quan tâm để cô nàng có thể cảm nhận được tình yêu chân thành của cậu bạn mà bỏ qua nhiều điểm khác biệt. Thu Hương luôn bật cười trước những hành động quan tâm “đến phát mệt” từ “chàng trai của năm” Viết Hà khi cậu bạn luôn chăm chút cho cô từ những lần lau miệng khi Thu Hương ăn vội, đón đưa bạn gái những lúc trời mưa lạnh, ôm chặt và mat-xa cho “người yêu bé nhỏ” khi Thu Hương mệt mỏi.
“Anh trai, em gái” mang tình yêu đi muôn nơi
Khác nhau là vậy, nhưng không phải họ không có điểm chung. Mà điểm thú vị nhất chính là sự giống nhau về ngoại hình khiến nhiều người nhận xét “trông như anh em”. “Anh trai” Viết Hà cũng chẳng bận tâm mấy về điều đó, mà luôn thể hiện sự yêu thương ở mọi lúc, mọi nơi để ai ai cũng sẽ nhận ra cô bạn Thu Hương gắn mác người yêu chứ không phải em gái của anh chàng.
Sự ngô nghê, đáng yêu và những lần “đánh dấu chủ quyền lãnh thổ” ấy luôn làm Thu Hương cảm thấy ngọt ngào và “thích thích” sự “bá đạo” của Viết Hà.
Hà và Hương cùng "nói xấu" đối phương.
Yêu chiều người yêu là vậy, nhưng đôi khi anh chàng Viết Hà cũng làm người yêu tức anh ách. Đó là khi 2 đứa giận nhau. Tỏ ra khá hào hứng khi “nói xấu” người yêu, Thu Hương cho biết: “Có ai yêu đương mà không từng cãi nhau với người yêu chứ, dĩ nhiên là bọn mình cũng hay cãi nhau nhưng mà chỉ được 2,3 hôm là nhiều thôi. Thế nhưng mỗi lần cãi nhau xong, y như rằng 'anh người yêu quốc dân' này lại không thèm làm lành. Mình không giận dai được, toàn xuống nước làm lành trước, còn Hà thì 'cứng' lắm. (Cười)”
Giận thì giận mà thương thì cứ thương, Hương cũng nói thêm về những bí mật thầm kín và ngọt ngào giữa hai người: “Lần đầu tiên đi xem phim cùng nhau, bạn ấy cố tình nói cái gì đấy rất nhỏ khiến mình không nghe rõ, rồi sau đó bảo mình ghé sát lại. Lúc ấy, Hà đã cúi xuống thơm trộm vào má mình. (Cười) Nhưng chỉ lúc sau, anh chàng lại đưa bỏng ngô cho mình ăn làm bộ mặt như không có chuyện gì cả. Mình nhìn vừa buồn cười, vừa thấy… đáng yêu nên tha, cũng tảng lờ như không.”
Tình yêu ngọt ngào như cổ tích của Viết Hà và Thu Hương.
Bên nhau hơn 500 ngày hạnh phúc, cặp đôi lại chưa từng trao nhau kỉ vật gì đặc biệt. Bởi với Viết Hà: “Chỉ đơn giản là mình sẽ luôn đi bên cạnh nắm lấy đôi tay từng xuất hiện trong giấc mơ của mình, dùng bàn tay mình lau nước mắt cho cô ấy, cùng cười với cô ấy mỗi khi vui, cùng đi chụp hình khi rảnh rỗi. Với mình, thời gian hai đứa bên nhau mới là kỉ vật. Đi bên nhau đến hết đời, chẳng phải sẽ là kỉ vật 'bự' nhất đó sao?" (Cười)
Và trong những câu chuyện nửa đùa nửa thật tính chuyện tương lai, Viết Hà lại “giấu nhẹm” kỉ vật tình yêu “bự” của anh chàng.
“Viết Hà: Em có muốn lấy anh không?
Thu Hương (ngẩn tò te part 1): Em không lấy anh đâu, em không lấy chồng đâu !!!!
Viết Hà (ngẩn tò te part 2): May quá, thật tội cho ai là chồng em sau này (Cười)
Thu Hương: *bụp bụp rầm*…”
Vui vẻ đi trọn những tháng ngày hạnh phúc, đau chung những niềm đau của đối phương, san sẻ từng khoảnh khắc của tuổi 20 rực rỡ, với Viết Hà và Thu Hương thì đó đã là đủ, là ngọt ngào cho một tình yêu từ giấc mơ hóa hiện thực.
Dẫu những tháng ngày sau còn dài và nhiều sóng gió, cả hai vẫn luôn tin vào giấc mơ định mệnh ấy là khởi điểm tốt đẹp cho một câu chuyện tình yêu “happy ending” khiến bao người ghen tị, ngưỡng mộ.