Ai cũng mong muốn mình có một gia đình hạnh phúc. Với các gia đình mà bố mẹ ly hôn, con cái vẫn là người thiệt thòi nhất. Nhiều bố mẹ vì nghĩ cho con nên cư xử rất văn minh, vẫn cùng đồng hành nuôi dạy con, cho con hưởng tình yêu của cả bố và mẹ. Tuy nhiên, không phải bậc phụ huynh nào cũng lý trí như vậy.
Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn video một cặp vợ chồng đứng tranh giành đứa con trai giữa phố. Sự việc xảy ra tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cụ thể, theo những hình ảnh ghi lại cặp vợ chồng đứng chờ sẵn ở cổng trường học của con trai. Khi tan học, cậu bé vừa bước ra thì cả hai lao đến lôi kéo, ai cũng muốn con về nhà cùng mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bất chấp ánh mắt của nhiều người, cặp vợ chồng đứng tranh giành con ngay trước cổng trường học
Cậu bé đứng yên không biết lựa chọn thế nào thì người phụ nữ lên tiếng: 'Con về với mẹ đi. Con bình thường vẫn ở với mẹ mà'. Không chịu thua kém, người đàn ông nói: 'Con về nhà ông bà ngoại lâu rồi. Mọi người đều nhớ con lắm. Con nên về với bố đi'.
Khi đứa trẻ chưa biết lựa chọn thế nào thì cả hai bắt đầu lôi kéo con. Mẹ của cậu bé lập tức ôm con vào lòng. Thấy có điều gì đó không ổn, người cha liền túm lấy con khỏi vòng tay người mẹ nhưng do quá sức nên cả cậu bé và mẹ đều ngã xuống đất. Bất chấp cú ngã, người mẹ vẫn giữ lao ra tiếp tục ôm lấy con.
Trong khi người mẹ cố ôm lấy con thì người cha lại cố gắng hết sức để kéo cậu bé ra khỏi vòng tay cô. Lúc này, một số phụ huynh không biết rõ nguyên nhân nên tưởng là kẻ xấu muốn cướp con khỏi mẹ, một số người bước ra can ngăn, một số lấy điện thoại di động gọi điện báo công an.
Đúng lúc này, tiếng gào khóc của cậu bé vang lên từ trong đám đông: 'Bố mẹ đừng cướp nữa, con chịu đủ rồi!'
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mặc cho cậu bé bị ngã cả hai vẫn lao vào tranh giành.
Nghe tiếng khóc của đứa trẻ, một số phụ huynh nhận ra hai người chính là cha mẹ của cậu bé. Cả hai đang tranh giành đứa con của mình. Lúc này, một cô giáo cầm tấm biển gạt phụ huynh đang đứng xem sang một bên và nói với bố mẹ đứa bé hãy cho con dậy trước, đừng làm đứa trẻ bị thương. Lúc này cặp vợ chồng cũ mới dừng lại hành động tranh giành của mình.
Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video lập tức gây bão. Đa số đều chỉ trích bố mẹ cháu bé không nên làm như vậy ngay trước cổng trường của con. Hơn nữa, dù cậu bé bị ngã cả hai vẫn không dừng lại. Nhiều người cũng khuyên đôi vợ chồng nếu cả hai cùng thương yêu con như vậy thì nên hàn gắn để đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn.
Một số cư dân mạng khác thì cho rằng cậu bé vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với các đứa trẻ khác. Ít nhất thì cả bố mẹ đều yêu thương và cần cậu, còn những đứa trẻ khác sau khi cha mẹ ly hôn thậm chí cả hai đều đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng cho nhau.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đám đông vây quanh chứng kiến sự việc.
Trên thực tế cặp vợ chồng kia ai cũng muốn tranh giành con cho mình nhưng không ai nghĩ đến cảm nhận của đứa trẻ. Để tránh con cái bị tổn thương sau khi ly hôn, cha mẹ nên chuẩn bị trước tâm lý cho con cũng như tôn trọng quyết định của con. Hãy để con cái tự lựa chọn sẽ ở cùng ai, đồng thời, ngày nghỉ có thể cho con đi chơi cùng người còn lại để dung hòa giữa hai bên gia đình.