Dựa trên tiểu thuyết lãng mạn cùng tên do Bobby Crosby viết, CƯỚI EM ĐI (tựa gốc: Marry me) xoay quanh những câu chuyện về người nổi tiếng, hôn nhân và mạng xã hội. Nữ ca sĩ Kat Valdez (Jennifer Lopez) đã tình cờ phát hiện người chồng chưa cưới của mình – Bastian (Maluma) ngoại tình sau lưng bấy lâu nay, ngay trước khi buổi lễ thành hôn công khai diễn ra.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Kat Valdez đã có quyết định “điên rồ” khi lựa chọn ngẫu nhiên một người đàn ông trong đám đông để kết hôn. Và dĩ nhiên, tự nhiên một ngôi sao nổi tiếng với tiền bạc và sắc đẹp bỗng nhiên kết hôn với một người đàn ông xa lạ thì cuộc sống sẽ không thể tránh được những tình huống oái oăm, đau đầu.
Vai diễn như được “đo ni đóng giày” cho J.Lo khi nữ chính Kat Valdez của bộ phim chính là một siêu sao nhạc Pop. Ngay từ những giây đầu tiên của trailer, người xem đã được thưởng thức đoạn nhạc “nhá hàng” cực sôi động của ca khúc Marry Me, thông qua cảnh luyện tập của Kat Valdez cùng các vũ công.
Đây chính là bài hát chủ đề cho tour diễn ca nhạc cùng tên mà cô kết hợp với vị hôn phu của mình là Bastian – nam ca sĩ thắng giải Grammy thực hiện. Được coi là cặp đôi “quyền lực” nhất showbiz lúc bấy giờ, Kat và Bastian sẽ trao cho nhau lời thề hẹn ước trước mặt hàng triệu fan hâm mộ ngay trong buổi biểu diễn và phát trực tiếp trên mọi nền tảng mạng xã hội.
Vốn sẽ là một đám cưới đình đám đáng ngưỡng mộ nhưng trớ trêu thay, chỉ ngay vài phút trước khi lên sân khấu, Kat đã phát hiện tin tức người chồng chưa cưới của mình bị bắt gặp ngoại tình với cô trợ lý tràn lan trên khắp các trang mạng. Nhưng buổi diễn đã bắt đầu và Kat buộc phải tiếp tục lên sân khấu.
Trong giây phút đứng trước biển người, Kat đã có một quyết định thật “điên rồ” khi dứt khoát chọn ngẫu nhiên một người đàn ông cầm biển cổ vũ với dòng chữ “Marry Me” để tiếp tục thực hiện lời hẹn ước. Người đó vừa hay là Charlier (Owen Wilson) – một giáo viên toán đã ly hôn và bất đắc dĩ bị đứa con gái của mình kéo đến tham gia buổi hòa nhạc.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thật khó tin là anh cũng ngay lập tức đồng ý kết hôn và hoàn thành buổi lễ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sau buổi lễ kết hôn có phần chóng vánh ấy, cả hai bắt đầu lắp ghép cuộc sống với nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Hai con người xa lạ, một người nổi tiếng, một ông giáo đã ly dị vợ và có một đứa con bỗng nhiên phải gắn bó với nhau vì một hành động bốc đồng. Nhưng có vẻ phía cuối con đường vẫn có ánh sáng của lãng mạn và tình yêu. Cứ ngỡ như câu chuyện hôn nhân này sẽ kết thúc chóng vánh nhưng đến đoạn trailer cuối phim trên nền nhạc On My Way, cặp đôi đã thực sự có những giây phút lãng mạn và hạnh phúc bên nhau.
Nhưng liệu hai người từ hai thế giới khác nhau hoàn toàn, một sống trong danh vọng, tiền bạc và ánh sáng còn một lại quá đỗi giản dị có thể đi bên nhau và tạo nên một cuộc sống hòa hợp không?
Bộ phim Marry Me do Kat Ciro đạo diễn. Điện ảnh thế giới đã ghi nhận nữ đạo diễn ở thể loại phim hài kịch, nhạc kịch. Một số tác phẩm nổi tiếng của cô như loạt phim truyền hình hài-chính kịch kinh điển của Mỹ: Brooklyn 99 và Shameless. Mới gần đây Kat Ciro cũng đã được Marvel chiêu mộ về làm đạo diễn cho loạt phim chuyển thể She-Hulk.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong khi đó, Marry Me cũng đánh dấu sự trở lại của lại màn ảnh lớn sau một thời gian dài của nữ nghệ sĩ đa tài Jennifer Lopez (J.Lo), kể từ vai chính trong Hustlers (2019) – bộ phim giúp cô nhận đề cử ở Quả cầu Vàng và SAG. Đặc biệt, Owen Wilson, nam diễn viên hài tài ba ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn người cha trong bộ phim về tình cảm gia đình vang tiếng một thời Wonder.
Thêm nữa, bộ phim có sự tham gia của ca sĩ danh tiếng của dòng nhạc Latin – Maluma trong vai ngôi sao nhạc Rock Bastian. Đây là lần đầu tiên anh tham gia vào một tác phẩm điện ảnh.
Âm nhạc trong phim Marry Me được J.Lo và Maluma thực hiện. Trong đó ca khúc On My Way Jennifer cũng vừa cho ra mắt là dành riêng cho bộ phim. Bài hát cũng đã được J. Lo biểu diễn trong sự kiện âm nhạc công ích toàn cầu “Global Citizen Live” vừa qua và được khán giả yêu thích trên nhiều nền tảng.