Sau khi ly hôn, cả Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm đều tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân bằng việc tích cực tham gia vào các đoàn làm phim. Thế nhưng, mới đây, netizen bất ngờ phát hiện ra điểm trái ngược giữa hai dự án của cả hai.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cụ thể, bộ phim của Ngô Thiến có tên là Truy quang giả (tạm dịch: Người theo đuổi ánh sáng), trong khi đó dự án của Trương Vũ Kiếm lại mang tên Kẻ ngược sáng. Ý nghĩa của tên hai bộ phim đều hoàn toàn đối lập, một người đi về phía ánh sáng, người còn lại lại đi hướng ngược lại - hướng về bóng tối.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Truy quang giả (Người theo đuổi ánh sáng) của Ngô Thiến, đóng cặp cùng 'tình cũ' La Vân Hi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Kẻ ngược sáng của Trương Vũ Kiếm.
Kể từ khi lập gia đình, Ngô Thiến chọn lựa rút khỏi làng giải trí để chăm lo cho gia đình. Điều này khiến khán giả và người hâm mộ vô cùng thất vọng, tiếc nuối cho tài năng, nhan sắc của nữ diễn viên Bên nhau trọn đời. Vì lẽ đó, thông tin cô tham gia vào các dự án phim ảnh đã nhận được nhiều lời ủng hộ và hy vọng Ngô Thiến sẽ lấy lại được hào quang đã mất.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ngô Thiến nhận được nhiều lời ủng hộ khi quay trở lại với các tác phẩm phim ảnh.
Trong khi đó Trương Vũ Kiếm lại liên tiếp nhận 'gạch đá' cho màn comeback này. Bởi dự án Kẻ ngược sáng được quay vào thời điểm cả hai vẫn còn là vợ chồng. Hơn nữa, tại các show truyền hình, anh vẫn luôn khẳng định mình còn độc thân khiến người xem 'ứa gan'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong Kẻ ngược sáng, Trương Vũ Kiếm đóng vai cảnh sát, đóng cặp cùng Bành Quán Anh.
Với thông tin này, thái độ của khán giả dành cho Trương Vũ Kiếm và Ngô Kiếm đều trái ngược hoàn toàn. Ngô Thiến nhận được lời khen tích cực cho màn tái hợp với La Vân Hi trong Truy quang giả, còn Trương Vũ Kiếm lại chỉ nhận về chỉ trích dữ dội.
Bình luận của netizen:
- Chúc anh ngược sáng mãi flop vì anh khốn nạn nên xứng đáng flop cả đời. Chúc chị đẹp ngày một thành công rực rỡ như ánh mặt trời.
- Đúng chị Thiến toả sáng như ánh mặt trời, còn ông kia đóng kẻ ngược đãi thì đúng rồi.
- Có lẽ không cần chúc anh trai flop đâu nhỉ, vì anh có nổi đâu. Người ta không nổi là do thời vận, anh không nổi là do nghiệp, do 'tra nam' đó.
- Bản tính kia mà đóng vai cảnh sát nhân dân là không muốn xem rồi.
- Nhan sắc thì chỉ được coi là sáng láng chưa đến nỗi là nam thần, diễn xuất thì bập bõm, nhân cách thì thôi bỏ không nói. Tự hỏi Trương Vũ Kiếm có cái gì để bước tiếp trong nghề đây, có mỗi cái hình tượng để bán thảm kiếm tiền mà anh tự xé rồi còn đâu.
- Ông Kiếm này không biết tính sau này sống sao với nghề diễn nữa, chứ hình tượng không còn miếng nào luôn, ai sẽ ủng hộ phim đây, trong khi diễn xuất cũng chẳng phải thượng thừa gì mà bảo người ta để ý năng lực, không để ý đời tư.
Nguồn: Sạp Báo Hoa Ngữ