Mặc dù yêu nhau chưa bao lâu, nhưng Park Jeong Jun (Kim Woo Bin) đã có ý định sống đến hết đời với Lee Yeong Ok (Han Ji Min). Anh cũng không ngại dự định của mình cho Yeong Ok nghe, nhưng trái ngược với sự hào hứng của Jeong Jun, Yeong Ok lại có vẻ thờ ơ, còn muốn chia tay chỉ vì anh nghĩ đến tương lai quá xa xôi.
Đúng lúc này thì chị gái của Yeong Ok đến đảo Jeju. Người chị này, tên Yeong Hui, là người mà Yeong Ok thường gọi 'cục cưng' khiến ai cũng hiểu lầm cô lẳng lơ, đưa đẩy với nhiều người đàn ông. Cha mẹ của Yeong Ok đều đã qua đời, sở dĩ cô đến đảo Jeju một mình, không sống cùng chị là bởi Yeong Hui bị hội chứng down, khuyết tật cấp độ 2, ở tại mái ấm tình thương.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Khi Yeong Hui đến, Jeong Jun bị sốc. Anh 'ngớ người' vì không nghĩ chị gái của người yêu lại bị hội chứng down. Điều này khiến Yeong Hui tổn thương, Yeong Ok cũng không hài lòng.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sau khi lấy lại tinh thần, Jeong Jun tập xem Yeong Hui như một người bình thường. Anh nói với Yeong Ok rằng mình không ngại với việc sẽ cùng cô nuôi nấng người chị gái bị down đến cuối đời, nhưng Yeong Ok không tin. Cô nói rằng, những người bạn trai cũ đều đã từng hứa hẹn như Jeong Jun, nhưng rồi cuối cùng bọn họ đều bỏ chạy vì sợ phiền toái.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thật ra, đến chính Yeong Ok cũng không tin tưởng bản thân cô sẽ có thể cưu mang Yeong Hui cả đời. Thời niên thiếu, Yeong Ok từng muốn bỏ rơi Yeong Hui nhưng cuối cùng không đành lòng. Đến khi trưởng thành, Yeong Ok bỏ đi đến 1 nơi thật xa để trốn tránh Yeong Hui. Cô vẫn chu cấp, gửi tiền rồi trả lời điện thoại chị gái đầy đủ, nhưng Yeong Ok ngày càng kháng cự việc gặp gỡ chị. Cô thậm chí còn không về gặp chị suốt nhiều năm liền.
Mặc kệ những nỗ lực muốn chia tay của Yeong Ok, Jeong Jun vẫn 'đeo bám' chị em cô đến cùng. Vì ấn tượng ban đầu không tốt nên Yeong Hui cũng chẳng ưa Jeong Jun. Dù vậy, anh vẫn đối xử tốt với Yeong Hui, xem cô như người bình thường và cố gắng làm cô vui.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ngày ngày trôi qua, thấm thoắt cũng đã đến lúc Yeong Hui rời Jeju, rời mái ấm. Thế nhưng, Yeong Hui lúc này lại nói rằng mình muốn ở lại Jeju mãi mãi, khiến Yeong Ok thấy ức chế.
Cô không kiểm soát được tính tình mà nặng lời với Yeong Hui. Jeong Jun thấy vậy nên mới nói đỡ cho Yeong Hui, ai ngờ còn bị bạn gái mắng ngược.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Yeong Hui ngồi ở 1 nơi xa đã nghe được hết tất cả. Tuy bị hội chứng down từ nhỏ, nhưng thật ra Yeong Hui vẫn hiểu sự khác biệt của mình nằm ở đâu.
Yeong Ok một mặt thấy cuộc đời bất công vì cho mình 1 người chị khuyết tật, một mặt lại tự thấy mình quá ác độc khi luôn muốn bỏ rơi chị. Sự mâu thuẫn khiến cô như muốn bùng nổ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Jeong Jun đã trấn an cho cảm xúc kích động của Yeong Ok.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sau đó, anh để bạn gái có thời gian bình tĩnh, còn mình đưa Yeong Hui lên chiếc xe bus mà anh tự trang trí để bù đắp nỗi buồn cho cô.
Cuối cùng, Yeong Hui vẫn rời Jeju, về với mái ấm tình thương. Khi đã tiễn người chị lên máy bay, Yeong Ok về nhà và phát hiện trên xe bus của Jeong Jun tràn ngập những bức vẽ yêu thương mà chị gái để lại.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Yeong Ok đau lòng khi nhận ra chị gái đã hy sinh và yêu thương mình đến nhường nào, dù tâm trí chị chỉ như một đứa trẻ.
Đón xem thêm những câu chuyện cảm động khác ở làng chài Jeju trong các tập tiếp theo của Our Blues, phát sóng lúc 21:10 thứ 7, CN hàng tuần trên tvN.