Không nằm ngoài dự đoán, vì scandal ngoại tình đi quá xa nên Oh Han Byeol (Lee Sung Kyung) không còn cách nào khác ngoài việc giúp Eun Si Woo (Choi Ji Woo) mở buổi họp báo, công bố mối quan hệ mẹ con ruột thịt với Gong Tae Sung (Kim Young Dae).
Tuy nhiên, cũng vì hành động 'tự tiện' đó mà Han Byeol đã bị Tae Sung trách móc. Anh cho rằng cô chỉ nên quan tâm đến anh - Gong Tae Sung, chứ đừng để tâm đến cái nhìn của người ngoài đối với hình ảnh minh tinh hàng đầu Gong Tae Sung làm gì.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Eun Si Woo công khai Tae Sung là con trai mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tae Sung trách Han Byeol vì tự chủ trương tổ chức họp báo.
Nhưng thật ra, không phải Han Byeol không quan tâm đến tâm tình của Tae Sung mà 'tự tiện' tổ chức họp báo cho Eun Si Woo. Trước đó, cô đã nhận 'tình báo' từ bạn thân Cho Gi Bbeum (Sojin) về việc cánh phóng viên đã 'đánh hơi' được mối quan hệ bất thường giữa Tae Sung và Eun Si Woo. Biết đằng nào cũng lộ, thôi thì lộ một cách quang minh chính đại, do chính chủ tự thân nói còn đỡ hơn cánh nhà báo thêu dệt. Đó là lý do vì sao Han Byeol buộc phải làm như vậy.
Vốn dĩ sau khi cãi nhau với Han Byeol thì Tae Sung đã hối hận và muốn làm hòa rồi nhưng mãi không tìm được cơ hội để 'xuống nước'. Đến khi biết được lý do thật sự khiến Han Byeol làm vậy, anh lại càng thấy có lỗi hơn và đã đến gặp mặt bạn gái để xin lỗi, làm lành.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tất nhiên là Han Byeol không giận vì cô hiểu Tae Sung mới là người chịu nhiều tổn thương nhất.
Han Byeol cũng biết được bệnh tình của Eun Si Woo. Sau khi do dự, cô quyết định nói hết cho Tae Sung nghe và để anh chọn có tha thứ cho người mẹ này hay không.
Eun Si Woo sắp lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc, Tae Sung đã đến gặp mặt bà. Tuy không hoàn toàn tha thứ cho mẹ, nhưng ít nhất khúc mắc trong lòng Tae Sung đã được gỡ bỏ. Anh không oán hận mẹ như xưa nữa.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mọi việc đã trở lại bình thường. Đoàn phim tiếp tục mời Tae Sung đến quay vì scandal ngoại tình của anh được minh oan, tuy nhiên, đúng lúc này thì một tin đồn khác được phát tán, liên quan đến việc Tae Sung không đến dự đám tang của người bạn thân thiết nhất - Lee Yoon Woo, người một thời là ngôi sao hàng đầu của công ty Star Force.
Người phát tán tin đồn này, bất ngờ thay lại không phải là Kwon Myung Hee hay cậu quản lý từng bị Tae Sung đuổi có biệt danh 'smile boy', mà là Yoo Kwi Nong - ông chủ quán bar nơi các nhân viên cứng của Star Force như Han Byeol, Yoo Seung hay đến.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ngày xưa, Kwi Nong cùng với Lee Yoon Woo, Gong Tae Sung và tổng giám đốc Star Force là Choi Ji Hoon rất thân thiết. Đến bây giờ anh ta vẫn giữ mối quan hệ tốt với mọi người kể cả Tae Sung. Vì sao Kwi Nong lại âm thầm hãm hại Tae Sung như vậy?
Đón xem các tập tiếp theo của Shooting Stars phát sóng lúc 22h40p tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh tvN. Ở Việt Nam, phim được Viettel Media mua bản quyền phát sóng và phát song song bản vietsub trên TV360.