Nối tiếp tập 19 Tình yêu hoán kiếp Mae Im mang chè sang cho Pian, đến tập 20 của bộ phim, bà sang lấy lại bát. Chot đứng trêu chọc Mae Im và nhận ra kiến tha trứng. Anh vui mừng dặn Mae Im về báo cho ông Khun Pra ‘trời sắp mưa, gặp nhau ở sân Hổ rừng’ và chạy đi báo cho Pete.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mae Im không hiểu tại sao trời mưa lại vui. Bà báo lại với tên mật thám của Damgerg. Song, hắn cũng sợ Damgerg sẽ nghĩ hắn nói xạo.
Lúc này, Damgerg cùng Jarungjit đến nhà ông Bakitko Sol mời cưới. Cha Wan không ngờ anh còn dám đến đây. Ông từ chối không đến vì bị bệnh, bà Mookda cũng lấy lí do còn phải chuẩn bị đồ cưới cho Wan. Cùng lúc đó, Wan nghe bà Mookda nói trời sắp mưa, cô chạy ra ngoài. Jarungjit đánh tiếng ‘không định xuống chào nhau một câu sao’ nhưng Wan vội xin phép cha mẹ ra ngoài có việc.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Về phía Pete, anh đang làm việc và nghe khách hàng than trời nóng thế này, chiều có thể mưa. Sau đó, Chot đến và báo với Pete trời sắp mưa. Anh thu dọn đồ về trước khiến mọi người ngạc nhiên.
Damgerg cũng ngạc nhiên không kém. Anh không hiểu Wan chạy ra ngoài khi trời mưa có việc gì. Sự lơ đãng của anh khiến Jarungjit giận dữ bỏ về. Sau đó, anh được tên mật thám báo tin, liền đến sân lính Hổ rừng để tìm hiểu bí mật.
Tại đây, Pete và Chot nói lời từ biệt nhau. Pete xin lỗi vì đã luôn trên chọc Chot và gọi Chot là ‘anh Chot’. Pete nhờ lão gửi lời tạm biệt đến kị nhưng lại không gửi lời chào Wan. Cùng lúc đó, Wan chạy đến và trách anh. Pete không muốn xa Wan nhưng cũng không thể ở lại. Anh nhờ cô chăm sóc dòng họ Thanapitak và thực hiện chuyến xuyên không.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ở diễn biến khác, Pink và Pian đang ở nhà cũ của Pete thì gió to nổi lên. Pian ra ngoài và thấy có vầng quang và trời sắp mưa. Anh cảm ơn ‘Pring’ và nói lời tạm biệt cô. Song Pink chạy đến gập cuốn sổ trên tay Pian lại và muốn ghi lại chút kỉ niệm trước khi anh biến mất. Cô chụp ảnh chung với Pian trong tâm trạng của kẻ đang yêu nhưng phải xa người mình yêu. Cô không giấu giếm, rằng những ngày ở bên Pian là những ngày hạnh phúc nhất đời. Cô mong anh hạnh phúc với người phụ nữ đó. Bởi đối với cô chỉ cần được yêu anh, cô đã hài lòng. Pian cũng thể hiện tình cảm của anh: ‘Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ em’. Phân cảnh khiến nhiều khán giả rưng rưng và càng thích đôi này đến với nhau.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Phải công nhận Wan và Pink đã lấy nhiều nước mắt của khán giả. Họ buồn bao nhiêu thì khi thấy người trước mắt là người mình yêu, lại càng vui bấy nhiêu. Theo đó, Pete và Pian đã xuyên không nhưng lại bị trả về thế giới cũ. Damgerg tận mắt chứng kiến tất cả nhưng vẫn không hiểu ‘Pian’ đang làm phép thuật gì.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Damgerg kể lại mọi chuyện cho ông Soimangkorn nhưng chỉ nhận lại được lời chê trách của cha. Nikorn cho rằng anh hoa mắt hoặc Pian chơi ngải đến trình độ thượng thừa. Damgerg quyết tâm theo dõi ‘Pian’ để lí giải điều đó.
Ở bối cảnh khác, ‘Pian’, Chot và Wan về nhà và bị ông Khun Pra mắng. Rằng Pete đã làm sai ở đâu mà không hoán đổi được với Pian. Chot nghĩ rằng do cuốn sổ bị rách. Pete cũng nghĩ vậy và hứa sẽ đưa Pian về trước khi ngày đi du học. Phải đến khi bà Mae Pen mang đồ ăn sang, ông Khun Pra mới bình tĩnh lại.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tiếp đó, Wan xin phép bà Mae Wan về trước và được bà cử ‘Pian’ đưa cô về. Cô tiếp tục ‘quân sư’ cho Pete khi nghĩ rằng làm cuốn sổ mới giống cuốn cũ có thể giúp anh. Pete thổ lộ tình cảm của mình lúc chuẩn bị xuyên không khiến Wan rưng rưng ‘anh đừng về nữa’. Pete đau khổ giải thích vì cô là bà cố của anh, anh không thể yêu bà cố và bỏ đi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Kết thúc tập 20 Tình yêu hoán kiếp với nhiều nước mắt. Liệu Pian và Pete có thể hoán đổi cho nhau? Damgerg sẽ biết được sự thật bằng cách nào?
Mời khán giả đón xem tập tiếp theo của Tình yêu hoán kiếp trên kênh độc quyền SCTV6 – FILM360 để xem thêm những diễn biến thú vị!