1. Võ Đình Hiếu - Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò
Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò không phải là bộ phim đầu tiên do Nhã Phương thủ vai nữ chính, nhưng đây là tác phẩm giúp cho nữ diễn viên sinh năm 1990 thật sự có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Dù chỉ là một bộ phim ngắn, một bài thi tốt nghiệp của sinh viên Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM, nhưng Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò đã tạo nên một cơn sốt mạnh mẽ trong cộng đồng mạng, là nền tảng vững chắc giúp cho cả hai diễn viên chính là Đình Hiếu và Nhã Phương đến gần hơn với những người xem phim.
Trong khi Nhã Phương theo đuổi nghiệp diễn xuất thì Đình Hiếu gắn bó với đam mê âm nhạc.
Trong bộ phim ngắn này, Nhã Phương vào vai Vy - một cô gái 19 tuổi, hồn nhiên, lém lỉnh, phụ giúp gia đình bằng việc bán bánh tráng ở vỉa hè. Vy có mối tình trong sáng với Nam (Võ Đình Hiếu) - chàng trai 21 tuổi sống tự lập tại Sài Gòn bằng nghề bán bánh giò. Nhã Phương và Võ Đình Hiếu. Dành tình cảm sâu đậm cho nhau nhưng chuyện tình của 2 người bị mẹ Vy ngăn cấm với lý do Nam quá nghèo. Khi nghe tin cha Vy bị bệnh cần phẫu thuật, Nam sẵn sàng đưa cho nhà Vy số tiền tích cóp được trong 7 năm. Trong khi đó, Nam cũng bị một khối u cần điều trị ngay. Nhưng vì giúp đỡ gia đình của người yêu, Nam chấp nhận hủy cuộc phẫu thuật và ra đi trong im lặng.
Chỉ có độ dài hơn 20 phút nhưng bộ phim đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Mô-típ không quá mới mẻ nhưng cách kể truyện xáo trộn thời gian cùng diễn xuất chân thật của cặp đôi chính, Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò trở thành tác phẩm được đông đảo khán giả yêu thích. Cũng từ đây, Nhã Phương phần nào gỡ bỏ được danh xưng hotgirl để trở thành nữ diễn viên chuyên nghiệp.
2. Hoàng Bách - Quả tim máu
Cho đến nay, Quả tim máu vẫn nằm trong danh sách những bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt. Được đóng chính trong dự án lớn như vậy là một cơ hội, cũng là thử thách lớn với Nhã Phương.
Nhã Phương thể hiện tốt vai diễn cô gái trẻ giàu nội tâm, luôn sống trong buồn phiền.
Trong bộ phim kinh dị của đạo diễn Victor Vũ, Nhã Phương vào vai Linh - cô gái xinh đẹp, sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu nhưng không may mắc bệnh tim từ nhỏ. Sau cuộc phẫu thuật thay tim, cô được người chồng mới cưới là Sơn (Hoàng Bách) hộ tống đi nghỉ dưỡng. Nhưng kỳ nghỉ không bình yên khi cô liên tiếp gặp ác mộng. Đúng 49 ngày sau khi thay tim, cơn mộng du lại đưa đường dẫn lối Linh đến một căn nhà ở Đà Lạt. Tại đây, rất nhiều chuyện ly kỳ và đầy ám ảnh tiếp tục xảy ra với vợ chồng cô.
Với vai diễn trong Quả tim máu, Nhã Phương cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Nữ diễn viên 9X đã thể hiện thành công hình ảnh một cô gái trẻ mang nhiều nỗi niềm, buồn bã, hoang mang và luôn bị ám ảnh về cuộc đời của chính mình. Với Hoàng Bách, nhân vật người chồng của anh là tuýp người nhu nhược, kiểu chàng rể “chui gầm chạn”. Đứng cạnh “cô nàng bánh tráng”, diễn xuất tay ngang của nam ca sĩ có phần bị lép vế.
3. La Quốc Hùng - Vừa đi vừa khóc
Giữa năm 2014, bộ phim Vừa đi vừa khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng gây nên cơn sốt hiếm thấy trên sóng truyền hình quốc gia. Dù chỉ đảm nhận một vai nữ thứ, xuất hiện bên cạnh hai ngôi sao lớn là Lương Mạnh Hải và Minh Hằng, nhưng vai Thêu của Nhã Phương không hề bị lép vế. Trong phim, Nhã Phương thủ vai Thêu - một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, tính tình thẳng thắn. Trớ trêu thay, cô lại rơi vào mối tình tay ba “oan trái” với Trần Lố (La Quốc Hùng) và Đông Dương (Minh Hằng). Thêu yêu và tấn công Đông Dương dồn dập mà không hay biết Dương là một cô nàng giả trai.
Thêu - Lố là cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" nhất trong phim.
Dù ban đầu ghét cay ghét đắng Lố, nhưng càng qua tiếp xúc, Thêu càng phát hiện ra anh chàng này thật dễ thương và si tình, để rồi tình yêu cứ thế đơm hoa kết trái. Với Vừa đi vừa khóc, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tìm ra một cặp đôi mới diễn xuất rất hợp cạ - Nhã Phương và La Quốc Hùng. Cả hai nhân vật do họ thủ diễn đều “điên khùng” vì tình yêu, nhưng cái điên ấy lại dễ thương, nhí nhảnh. Xem phim, khán giả đều cảm thấy thích thú với diễn xuất của tự nhiên của “chàng Lố” và “nàng Thêu”.
"Ghét của nào trời trao của ấy", sau này Thêu lại nảy sinh tình cảm với anh chàng Lố bán cá.
Không thể phủ nhận, trong phim La Quốc Hùng và Nhã Phương đã tung hứng với nhau ăn ý để làm nên một chuyện tình vừa hài hước vừa nhận được sự cảm thông từ khán giả. Chỉ cần 2 yếu tố đó thôi đã làm cho họ cho thành cặp đôi được quan tâm nhất trên màn ảnh truyền hình hiện nay. Không chỉ trong phim, ngoài đời thực 2 diễn viên cũng thường xuyên dành những lời có cánh cho nhau. Quốc Hùng khen Nhã Phương là “điểm nhấn và là yếu tố bất ngờ” trong Vừa đi vừa khóc, cô nhập vai đến mức Quốc Hùng phải nói rằng “Ở ngoài em hiền khô, sao lên phim đáng sợ vậy?”. Để đáp lại, cô nàng cũng từng dành lời khen cho ekip làm phim trong đó có La Quốc Hùng.
Trailer phim Vừa đi vừa khóc.
4. Kang Tae Oh - Tuổi thanh xuân
Cho đến thời điểm này, dù đã kết thúc được gần 3 tháng nhưng cơn sốt Tuổi thanh xuân dường như vẫn chưa nguội hẳn. Chuyện tình đẹp của cô du học sinh Linh (Nhã Phương) và chàng ca sĩ thần tượng Junsu (Kang Tae Oh) như một giấc mơ giữa đời thường của hàng triệu cô gái Việt.
Linh (Nhã Phương) vốn là một nàng tiểu thư trong gia đình khá giả, được bố mẹ hết mực yêu chiều. Vì thích K-pop nên cô quyết định sang Hàn Quốc du học. Ở nơi nước bạn, Linh quen Junsu (Kang Tae Oh), một ca sĩ trẻ đang trên tìm chỗ đứng cho mình giữa làng giải trí đầy khắc nghiệt. Vì một biến cố gia đình, Linh phải vội vàng về nước mà không lời từ biệt. Nhiều năm sau đó, khi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng, Junsu vẫn đau đáu mối tình với cô gái Việt. Anh sang Việt Nam tìm gặp Linh mà không biết cô đang được Khánh (Hồng Đăng), một đạo diễn nổi tiếng theo đuổi.
Có thể nói Tuổi thanh xuân là một trong những bộ phim truyền hình Việt gây được sự chú ý nhiều nhất từ trước đến nay. Đây cũng là một tín hiệu vô cùng đáng mừng để kéo khán giả trở lại với phim Việt. Bộ phim cũng đẩy tên tuổi hai diễn viên chính là Nhã Phương và Kang Tae Oh trở thành những "ngôi sao hạng A" trong làng giải trí Việt. Bộ phim gần đây đã được phát sóng trên kênh Channel M, kênh truyền hình hiện đang phủ sóng ở nhiều nơi như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Myanmar, Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc).
Trailer bộ phim được phát tại Hàn Quốc.
5. Quang Tuấn - Khúc hát mặt trời
2015 là năm khá thuận lợi với Nhã Phương khi liên tiếp được mời tham gia những dự án phim hợp tác với nước ngoài. sau Tuổi thanh xuân, Nhã Phương lại tiếp tục khăn gói sang xứ sở hoa anh đào để ghi hình bộ phim Việt - Nhật mang tên Khúc hát mặt trời. Sánh đôi cùng Nhã Phương trong phim là Ngô Quang Tuấn - nam diễn viên cực điển trai đã tham gia khá nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như Cải ơi, Đường đua, Âm tính, Những nàng công chúa nổi tiếng…
Quang Tuấn sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao chuẩn không kém gì các người mẫu chuyên nghiệp.
Ngô Quang Tuấn sinh năm 1985, anh cao 1m81 và nặng 74 kg. Quang Tuấn thu hút sự chú ý với vẻ ngoài nổi bật, gương mặt sáng và đậm chất lãng tử. Quang Tuấn đã hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khá lâu, các giải thưởng anh từng đạt được có thể kể đến như: Á Vương Ngôi sao điện ảnh qua ảnh năm 2004, Nam diễn viên xuất sắc nhất liên hoan sân khấu kịch toàn quốc với vai Hai Đời trong vở Đời như ý, Nam diễn viên xuất sắc nhất Cánh diều vàng mảng phim truyền hình với vai Bình trong phim Thuyền giấy.
Nhã Phương - Quang Tuấn có nhiều cảnh quay lãng mạn tại xứ sở hoa anh đào.
Khúc hát mặt trời dự kiến có độ dài 24 tập, phim xoay quanh một cô gái xinh đẹp, có tài năng âm nhạc nhưng lại mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy vậy, cô gái này vẫn luôn giữ thái độ lạc quan để vui sống những ngày còn lại của cuộc đời mình. Ngoài Nhã Phương và Quang Tuấn, Khúc hát mặt trời còn có sự góp mặt của NSƯT Thu Hà và diễn viên Nhật Nao Matsushita.
6. Trường Giang - 49 ngày
Sau khi bộ phim hot Tuổi thanh xuân kết thúc, các diễn viên trong phim đều có những bước đi mới của mình trên con đường nghệ thuật. Kang Tae Oh về Hàn Quốc đóng phim và xuất hiện trong nhiều show truyền hình thực tế, Hồng Đăng mải miết với những dự án mới, Kim Tuyến bận rộn với lịch quảng bá phim điện ảnh Ngủ với hồn ma, còn Nhã Phương thì đi đi về về giữa Việt Nam và Nhật để tham gia bộ phim truyền hình hợp tác Việt - Nhật Khúc hát mặt trời. Sau Quả tim máu, Nhã Phương dường như có duyên với màn ảnh nhỏ hơn là phim điện ảnh. Vậy nên quay cuồng giữa lịch trình dày đặc, Nhã Phương vẫn quyết định dành thời gian để "hẹn hò" với khán giả trên màn ảnh rộng.
Trong 49 ngày, Nhã Phương lần đầu có dịp thử sức mình với dòng phim hài tình cảm mang màu sắc liêu trai kỳ ảo. Trong phim, Nhã Phương vào vai bạn gái của cây hài nổi tiếng Trường Giang. Với lối diễn hài duyên dáng quen thuộc, Trường Giang sẽ không khiến khán giả thất vọng với vai Đông, anh chàng có số phận "đen như nhọ nồi": ngay từ ngày mới sinh ra, cha mẹ liên tục qua đời, đến lớn thì bị bạn gái (Nhã Phương đóng) đá, tài sản bị trộm sạch. Không còn gì để mất, cũng chẳng có hi vọng sống tiếp, anh chàng quyết định đi tự tử. Nguyện vọng được chết lại không thành, Đông bắt đầu nhìn thấy ma và bị ba linh hồn đi theo "mượn xác" làm đủ chuyện dở khóc dở cười.
Trailer phim 49 ngày.
Càng tiếp xúc nhiều với ba con ma, Đông dần trở nên hạnh phúc và trân trọng cuộc sống của mình hơn. Song song đó, cậu trai xui xẻo càng đồng cảm hơn với ba kẻ quấy rối và quyết tâm thực hiện tâm nguyện giúp chúng sống lại. Để làm được điều này, Đông phải trở về 49 ngày trước, làm mọi cách để ngăn cản 3 người tự tử. Cậu của Đông là một nhà khoa học, ông đã chế tạo cỗ máy giúp Đông có thể làm được điều đó nhưng anh phải nhanh chóng quay về nếu không anh sẽ mắc kẹt quá khứ mãi mãi.