Ở tập trước, các fan trung thành của Ảo tưởng tuổi 17 đã có một phen bất ngờ khi chứng kiến Nam (Jack Carry On) hợp tác cùng nhóm người xấu trước đây đã hãm hại Linh (Linh Ngọc Đàm) và Nam, nói rằng Nam đang bị bọn chúng bắt cóc để lừa Linh đến.
Biết được sự thật này, Linh vừa đau lòng, vừa tức giận. Cô nàng liên tục hỏi lại Nam tại sao lại đối xử với mình như vậy, Linh chưa bao giờ bỏ rơi Nam cơ mà.
Vụ bắt cóc này hóa ra đã được lên kế hoạch từ rất lâu, khi mà Nam bí mật tìm tới kẻ cầm đầu của nhóm người xấu kia – cũng là người gây nên vụ lùm xùm của Linh. Nam bày tỏ với hắn sự thù hận của mình dành cho Linh vì bị cô nàng bỏ rơi, để hắn tin Linh và Nam đã hoàn toàn trở mặt với nhau, từ đó sẽ giúp Nam thực hiện kế hoạch trả thù Linh.
Tuy nhiên, tên này cũng rất đa nghi, hắn bắt Nam phải đưa Linh đến rồi mới tính những chuyện hợp tác sau này.
Trong khi Nam và Linh vẫn đang vướng vào mối quan hệ rắc rối không chút tiến triển, thì cặp đôi Dũng (Trung Kê) – Kiều Anh (Vân Sặt) lại chính thức trở về với nhau. Ban đầu, Kiều Anh vẫn kiên quyết chia tay Dũng, nhưng trước tình cảm chân thành của Dũng, cô nàng không thể từ chối.
Cuối cùng, cả hai đã quyết định bỏ qua hết những chuyện trước kia và tiếp tục yêu thương nhau.
Kiều Anh cũng đến tìm Linh để hỏi han về chuyện giữa Linh và Nam, nhưng theo những gì Linh nói, hiện tại hai người thậm chí còn xa lạ hơn cả mức bạn bè. Linh biết Nam đang có gì đó nên mới giận mình, dù vậy, Linh vẫn mong Nam hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt và thực hiện được ước mơ.
Có một chuyện mà Linh không biết, đó là Nam đang ấp ủ một kế hoạch lớn: trả thù những kẻ đã bày mưu bắt cóc cậu và Linh lần trước. Chuyện Nam nói với bọn chúng Nam và Linh bất hòa và hứa sẽ lập mưu để Linh đến gặp chỉ là một cái bẫy, nhằm dụ bọn chúng lộ diện.
Trước đó, khi Dũng tìm đến Nam để nói chuyện về Linh, người mà Nam muốn ‘trả thù một cách đau đớn nhất' hóa ra không phải là Linh, mà chính là những tên bắt cóc này.
Ngay khi Linh đến, kế hoạch dụ bọn chúng lộ diện thành công, Nam chính thức tuyên bố trở mặt với những tên này. Theo những gì Dũng và Nam đã bàn trước, Dũng dẫn theo 2 người bạn nữa, cộng thêm Nam, cả bốn cùng nhau đấu lại 3 tên bắt cóc.
Vốn dĩ nhóm của Nam đã áp đảo 3 tên kia, nhưng điều duy nhất mà Nam không tính đến là bọn chúng lại còn cả một băng đảng hùng hậu hộ tống. Ngay khi tên cầm đầu vừa ra hiệu lệnh, hơn chục tên xã hội đen liền xuất hiện, sẵn sàng ‘chiến' với nhóm của Nam và Dũng.
Trước tình thế nguy cấp này, Nam biết hôm nay dù thế nào cậu và các bạn cũng không thể bình yên trở về được với những tay đầu gấu máu mặt kia. Trước tình huống nguy cấp này, Nam đã vội quay ra tìm Linh, thổ lộ với cô nàng chuyện mà cậu giấu kín bấy lâu: ‘Tôi yêu cậu!'.
Nam cùng Dũng và 2 người bạn kia ở lại đánh nhau với băng nhóm bắt cóc để Linh có thể chạy trốn, nhưng chưa kịp trốn thoát, cô nàng đã bị tay cầm đầu bắt lại. Trông thấy Linh giãy dụa tuyệt vọng, Nam dường như không còn làm chủ bản thân mình được nữa. Cậu dùng hết sức lực để tấn công những kẻ kia, chỉ với mong muốn hạ gục bọn chúng, cứu Linh, mình và các bạn thoát ra ngoài.
Tuy nhiên, do không để ý, Nam đã bị một tên bên nhóm bắt cóc cầm một cây gậy sắt đập vào phía sau đầu. Cậu ngã xuống và dần dần chìm vào cơn hôn mê sâu, trước lúc đó, tất cả những gì Nam thấy vẫn chỉ duy nhất là Linh.
Liệu Nam sẽ thế nào sau cú đánh của tên kia? Dũng, Nam, Linh và các bạn có thể bình yên thoát ra khỏi tay nhóm bắt cóc này được không? Hãy đón xem tập 18 của Ảo tưởng tuổi 17, lên sóng vào ngày 5/6 sắp tới trên Mocha Video nhé!
Trailer bộ phim 'Ảo tưởng tuổi 17'