Cuối tập 13 Đừng bắt em phải quên, Linh đổ tội cho Ngọc (Quỳnh Kool) làm ngã mình, giả vờ giận dỗi không nghe điện thoại khiến Luân và Ngân (Quách Thu Phương) lo lắng.
Nghe tiếng gõ cửa, Linh ngỡ Luân tới thăm đã cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn lại chiếc váy dây hững hờ, vui vẻ chạy ra mở cửa, nhưng thực tế, người đến thăm Linh là Ngân. Ngân tới rủ Linh đi ăn sáng, đồng thời xin lỗi Linh vì con gái không hiểu chuyện đã khiến Linh buồn lòng.
Trích tập 14 Đừng bắt em phải quên
Miệng nói không chấp trẻ con trẻ trâu nhưng thực tế, Linh lại ghét bỏ Ngọc và luôn tìm cách khiến Ngọc vì bố mẹ mắng chửi. Linh cũng tiện đường khen ngợi Ngân nấu ăn ngon, thế nên Luân mới thường xuyên ăn cơm nhà dù có bận mấy chăng nữa. Ngân khiêm tốn nói rằng tay nghề mình chỉ bình thường thôi, nhưng chồng cứ mãi tâng bốc, chứ thực ra ăn mãi cơm vợ cũng chán.
Nghe Ngân nói, Linh cũng bày tỏ đồng quan điểm, nhưng thực tế là 'đá xéo' Ngân, mượn ví dụ mắng Ngân 'nhạt nhẽo, vô vị': 'Đàn ông họ tử tế vậy đấy, nhiều khi món ăn nhạt nhẽo, vô vị, nhưng cứ cố nuốt'. Câu nói của Linh cũng khiến Ngân chững lại vài giây.
Không những thế, Linh còn nói rằng, có người bạn từ nước ngoài về nên Linh thường xuyên giành thời gian bên bạn. Với cô, bạn bè là quan trọng nhất, kể cả bạn có thích chồng mình thì cũng nhường luôn không hề đắn đo, toan tính.
Trước mặt thì luôn thảo mai, khen ngợi, nhưng sau lưng, Linh thường xuyên nói xấu Ngân. Dẫn bạn đến tiệm quần áo của Ngân, Linh chê Ngân nhiều tiền nhưng vẫn thích tự ngược, tự làm việc, quy mô cửa hàng không lớn nên mới ít nhân viên và bà chủ phải làm nhiều việc hơn cả nhân viên. Bên cạnh đó, còn chê quần áo của Ngân không đủ tầm, thế nên chỉ mua về làm kỷ niệm chứ không thèm mặc đến.
Không biết Linh đã nói gì với người bạn này, nhưng Ngân rủ cả 2 người tới ăn cơm tối, cuối cùng, lại chỉ có mình Linh tới ăn cơm, lại còn say khướt, Luân lại là người đưa về.
Ngày hôm sau, Ngân đã mang cháo tới cho Linh để giúp cô giải rượu. Thế nhưng người đón cô lại là người bạn thân mà không phải Linh.
Trước đó, khi nghe tiếng chuông cửa, Linh đã nói với người bạn này hãy nói chuyện với Ngân và đuổi khéo cô về vì Linh không thích nói chuyện với Ngân.
Sau khi Ngân ra về, Linh và người bạn này tiếp tục ngồi chê bai Ngân và Ngọc. Linh cho biết, cô rất ghét Ngọc vì quá hỗn láo, và con mà hỗn thì chắc chắn mẹ cũng chẳng vừa. Người bạn này thương cho Linh 'khổ thân' nên tuyên bố, dù chỉ ở Việt Nam ít ngày nhưng nhất định sẽ giúp Linh đến cùng, giành người Linh yêu về cho Linh.
Khi đi uống café cùng bạn, Linh bất chợt gặp bác Dịu (NSND Như Quỳnh) cùng mẹ Duy đang nói về mối tình thanh mai trúc mã của Ngân và Vũ xưa kia. Chắc hẳn, cô tiểu tam này lại chuẩn bị bày chiêu gì để Luân nghi ngờ vợ mình.
Trong một diễn biến khác, thầy giáo Duy (Thanh Sơn) đã được minh oan vụ việc 'cô gái có bầu' với đám học trò của mình. Mối quan hệ giữa Duy và Ngọc dù chưa tốt lên nhưng đã có sự biến chuyển.
Nhân lúc đi ăn trưa cùng mẹ, Ngọc đã cho mẹ biết cô Linh tuyên chiên với Ngọc thế nào, và nhấn mạnh mẹ hãy tin cô, cô sẽ tìm ra bằng chứng để khiến mẹ tin vào những gì Ngọc nói.
Có hẹn với chồng, Ngân cảm động vì Luân gọi đồ uống trước cho cô bởi biết cô không thích uống đồ quá nóng. Trong lúc nói chuyện, Ngân vô tình nhắc đến hai chữ 'ngoại tình', Luân rất không vui về chuyện này, tuyên bố thẳng thừng, người anh yêu chỉ có Ngân và vì vậy sẽ không có hai chữ 'ngoại tình' xuất hiện trong gia đình anh.
Sau khi nắm giữ bí mật của Ngân trong quá khứ, Linh 'tiểu tam' lại có chiêu trò gì mới? Những diễn biễn cụ thể sẽ có trong các tập Đừng bắt em phải quên, phát sóng lúc 21h30 trên VTV3 tối thứ Tư – Năm – Sáu hàng tuần.