Từ một diễn viên nghiệp dư trở thành ngôi sao sáng trên màn ảnh nhỏ, La Quốc Hùng tự nhận tất cả là do duyên số. Chia sẻ về vai diễn làm nên tên tuổi trong bộ phim truyền hình Vừa đi vừa khóc, chàng diễn viên điển trai sinh năm 1989 cho hay, 95% tính cách của nhân vật anh bán cá Lố là của… đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.
Âu là cũng một chữ duyên
Được biết trước đây La Quốc Hùng là nhiếp ảnh gia. Duyên cớ nào đưa anh đến với điện ảnh?
Với Hùng, việc làm diễn viên như một cái duyên đã được định trước, nhẹ nhàng, không bon chen, xô bồ, giành giật. Trước đây Hùng học nhiếp ảnh, có mở một studio nhỏ, vừa để thỏa đam mê, vừa là nơi gặp gỡ bạn bè, vừa để có thêm kinh phí cho những dự án cá nhân.
Năm 2008, trong một lần đi chụp ảnh, Hùng gặp đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Anh Đãng cũng thích nhiếp ảnh nên hai anh em đã trao đổi với nhau khá nhiều chuyện thú vị. Sau đó anh rủ Hùng chụp ảnh hậu trường phim của anh và bảo Hùng thử một vai nhỏ trong Ngôi nhà hạnh phúc. Vai đó nhỏ xíu, không có số phận, xuất hiện trong hơn ba chục phân cảnh, người nào tinh mắt lắm mới nhìn thấy, nhưng may mắn được anh Đãng có lời khen và mời vào bộ phim tiếp theo Hotboy nổi loạn.
La Quốc Hùng từng nhận được nhiều lời khen ngợi kể từ sau khi đảm nhận vai Long trong "Hotboy nổi loạn"
Là một người “mới toanh” nhưng được một đạo diễn khó tính như Vũ Ngọc Đãng lựa chọn, chắc chắn La Quốc Hùng là người có năng lực. Chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất nào, anh làm sao để có thể “nhập vai” đến vậy?
Hùng chọn cách quan sát cuộc sống, học cách diễn xuất từ chính những con người ngoài đời thực. Khoảng thời gian làm nhiếp ảnh giúp Hùng khá nhiều trong việc nắm bắt tâm lí con người, thể hiện cảm xúc ra sao cho phù hợp. Ngoài ra, Hùng rất thích xem phim và học hỏi từ những anh chị diễn viên đi trước, tích lũy mỗi ngày một chút, một chút. Hùng thấy đây là cách học hay và hiệu quả nhất với bản thân mình. May mắn là Hotboy nổi loạn sau đó nhận được nhiều phản hồi tốt, vai Long cũng nhận được lời khen từ khá nhiều khán giả, đó là niềm hạnh phúc, động lực, là phần thưởng lớn nhất với La Quốc Hùng.
Hai năm trước, La Quốc Hùng tham gia phim “Hotboy nổi loạn” và tạo được hiệu ứng rất tốt, tại sao anh không nhân thời điểm đó để đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật mà phải đợi đến tận “Vừa đi vừa khóc”?
(Cười) Có lẽ do lúc đó duyên chưa tới. Nếu thời gian đó Hùng nhận một kịch bản mới thì có lẽ Trần Lố bây giờ chẳng nhận được nhiều sự yêu mến như thế này. Sự xuất hiện đúng thời điểm của một gương mặt mới, trong vai diễn một anh chàng tưng tửng và khá lố có lẽ khiến mọi người thấy mới lạ, thích thú hơn.
Hùng tự thấy mình rất may mắn vì được làm việc với những người tài năng, tận tụy trong cả cuộc sống lẫn công việc
Diễn viên đối với La Quốc Hùng là một nghề nghiệp sẽ gán bó dài lâu hay chỉ là một niềm đam mê?
Cũng có nhiều người hỏi Hùng có định gắn bó lâu dài với nghiệp diễn không, hay điện ảnh chỉ là một trong số những đam mê mà Hùng muốn theo đuổi. Giờ mình đã đóng cửa studio chụp ảnh, không phải vì đã chán nhiếp ảnh, cũng không phải để chuyên tâm làm diễn viên. Hùng chỉ nghĩ đơn giản là mình còn trẻ, nếu có cơ hội làm việc để hoàn thiện mình thì cứ thử sức. Đời còn dài, nhiều việc không nói trước được nên đừng quá đặt nặng chuyện gắn bó hay không. Nếu có duyên ắt sẽ tới. Quan trọng là khi đã làm gì thì hãy cố gắng hết sức, sống hết mình với công việc đó.
Nếu được đóng lại 10 lần, sẽ ra 10 anh Lố khác
Từ một vai nhỏ trong Ngôi nhà hạnh phúc rồi Hotboy nổi loạn, khi được Vũ Ngọc Đãng giao hẳn vai Lố có nhiều đất diễn trong Vừa đi vừa khóc, La Quốc Hùng có gặp khó khăn gì trong quá trình diễn không?
La Quốc Hùng thấy mình khá may mắn vì có những bước đệm vững chắc từ những vai nhỏ. Điều này giúp mình vừa làm quen với không khí phim trường, vừa tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, vừa giảm bớt các áp lực mà diễn viên chính thường gặp. Khó khăn thì có khá nhiều, nhưng may mắn là Hùng được làm việc với ê kíp quy tụ nhiều người tài, giàu kinh nghiệm, thân thiện nên Hùng học được rất nhiều thứ.
Tính cách ngoài đời của La Quốc Hùng giống nhân vật Trần Lố bao nhiêu %?
Nếu ai từng gặp Hùng ngoài đời sẽ thấy La Quốc Hùng với Lố không có chút ăn nhập gì với nhau hết. Đặc biệt về khoản tán tỉnh, ngoài đời Hùng nhát lắm. Sau này nếu chọn bạn gái chắc Hùng sẽ chọn người như Lụa, vừa dễ thương, hài hước, lại không mất công cưa cẩm (cười lớn).
Nàng Lụa trong phim là mẫu hình bạn gái lý tưởng của La Quốc Hùng
Có lẽ nhiều người không tin nhưng 95% tính cách con người của anh bán cá này được lấy nguyên mẫu từ… đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ngoài đời anh Đãng hài hước y chang Trần Lố. Tuy nhiên khi chạm tới chuyện công việc anh Đãng lại trở thành con người khác hẳn. Trong công việc anh khó tính, cầu toàn, “bặm trợn” bao nhiêu thì ngoài đời xuề xòa, thoải mái bấy nhiêu. Đang nói chuyện cười đùa đấy, nhưng động đến chuyện công việc là ngay lập tức căn ke, chi li, tỉ mỉ đến từng thước phim, đến từng chi tiết. Tuy khá khó tính nhưng anh Đãng luôn biết cách tạo ra không khí vui vẻ, thoải mái cho cả đoàn để mọi người được giảm bớt áp lực trong công việc.
Bên cạnh những lời khen, nhiều người cho rằng Vừa đi vừa khóc khá sến sẩm, dài dòng. La Quốc Hùng có giải thích gì về ý kiến này không?
Việc khen – chê, cách nhìn nhận cũng chỉ là tương đối vì mỗi bộ phim có đối tượng khán giả riêng. Vừa đi vừa khóc là bộ phim hài hước, nhẹ nhàng, dành cho những khán giả tìm sự thư giãn sau ngày dài mệt mỏi. Mỗi bài học đều được lồng ghép khéo léo, để khán giả vừa thấm thía mà không thấy quá giáo điều, nặng nề. Anh Đãng là người rất tâm huyết với tác phẩm, tỉ mỉ, trau chuốt cho từng chi tiết, thước phim. Hình ảnh trong phim vì thế cũng mộc mạc, giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc và ý nghĩa. Với những bạn quen xem phim hình sự, phim có nhiều nút thắt, chắc chắn sẽ không hợp với phim của Vũ Ngọc Đãng.
La Quốc Hùng luôn mong muốn có cơ hội đi nhiều nơi, làm nhiều việc để hoàn thiện bản thân mình
Rất thành công với vai Trần Lố tưng tửng, La Quốc Hùng có sợ mình bị “chết vai” với những nhân vật như thế này?
Mình vẫn đang là một diễn viên mới, nếu được khán giả “chỉ mặt đặt tên” cho một dạng vai nào đó thì cũng là một thành công lớn rồi, sao lại sợ. Thậm chí nếu được diễn lại vai Trần Lố 10 lần nữa, mình sẽ cố gắng để cho ra 10 anh Lố khác nhau. Vẫn con người đó, vẫn số phận đó, tính cách đó nhưng sẽ có những cách nhìn, cách khai thác nội tâm hoàn toàn khác biệt. Trên đời này có 7 tỉ con người, không có ai có tính cách giống hệt nhau. Học hỏi, tìm tòi, làm mới từng vai diễn của mình là trách nhiệm của người diễn viên. Hùng mong sẽ được thử sức với nhiều vai diễn thú vị hơn nữa để phục vụ cho khán giả.