Khánh và Junsu
Sau tập 34 của Tuổi Thanh Xuân, rất nhiều khán giả nói, Khánh (Hồng Đăng) nên... bỏ Linh (Nhã Phương) mà đến với Junsu (Kang Tae Oh) thì hơn. Linh ngày càng ỡm ờ, không quyết liệt chứng minh với bố mẹ tình cảm thật của mình. Yêu Junsu nhưng cô lại không dám từ chối Khánh vì sợ mẹ buồn. Yêu Junsu, nhưng cô vẫn đồng ý để Khánh ôm mình và để anh dỗ dành khi bật khóc. Điểm lại chuyện giữa Khánh và Junsu, mặc dù là tình địch, nhưng họ không phải không có những lúc rất thân thiết.
Người Việt có nói: "yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Biết đâu sau trận ẩu đả trong tập 34 của Tuổi Thanh Xuân, họ mới nhận ra: Linh là người khiến cả hai quá đau khổ, nên chăng hãy từ bỏ cô nàng mà đến với nhau thì hơn. Dù sao thì Khánh cũng có một nửa dòng máu Hàn Quốc nên việc họ cùng nhau đi về Hàn là... hợp lý.
Khánh và Mai
Khi xem Tuổi Thanh Xuân, không ít người từng có ý nghĩ Khánh mới là người người hoàn hảo dành cho Mai (Kim Tuyến). Đến với cô, có lẽ anh sẽ được cha mẹ Mai nhiệt thành đón nhận chứ không bị phản đối như anh chàng Ji Young (Shin Jae Ha).
Nếu căn cứ vào chi tiết họ cùng sang Hàn học thạc sỹ, có lẽ hai người không quá chênh lệch tuổi như Ji Yong và Mai (có thể Mai chỉ hơn Khánh 1 tuổi). Cả hai cùng là người trầm tính và rất chín chắn, lại có thời gian dài ở chung nhà trọ sau khi Linh về nước nên việc phát sinh tình cảm cũng không quá xa vời. Thêm vào đó, ở một đất nước xa lạ, gặp được người cùng quê và đồng cảm với mình, việc họ trở thành đôi không có gì là không thể. Ngoài ra, với một người thành đạt như Khánh, phải liên tục tiếp xúc với giới truyền thông nhiều thì người phụ nữ đi bên anh là Mai có lẽ hợp hơn.
Junsu và Sung Jae
Đối với Junsu, anh chàng Sung Jae (Lee Kyu Bok) còn hơn cả người yêu. Anh lo lắng cho Junsu từ bữa ăn đến giấc ngủ, lo cuống cả lên khi Junsu bị ốm. Nhìn anh chàng vụng về nấu cháo cho Junsu và làm căn bếp bừa bộn nhiều khán giả cảm động hết sức. Sung Jae còn là người luôn tìm cách bảo vệ Junsu mỗi khi cần giấu Miso điều gì đó. Họ chơi với nhau từ bé, Sung Jae cũng được cha mẹ Junsu hết sức yêu quý.
Nhiều người xem nhận xét, sau khi nhìn thấy Linh (Nhã Phương) ôm chặt Khánh (Hồng Đăng) trong tập 34, Junsu đã nhận ra... Sung Jae mới là người dành cho mình.
Miso và Khánh
Miso (Shin Hae Sun) và Khánh là hai người đang đau khổ nên rất dễ tìm đến nhau. Nếu là một cặp, họ có thể tìm sự an ủi bên nhau sau những đau khổ, dằn vặt mà người họ từng yêu buộc họ phải gánh chịu. Nhiều khán giả phát hiện ra, không biết vô tình hay hữu ý, trong bức ảnh chụp poster cho tuổi thanh xuân, Khánh lại là người cõng Miso chứ không khải Sung Jae - cho dù anh chàng là bạn thân "con chấy cắn đôi của cô". Có để đây là "điềm báo" chuyện tình của họ trong phim.
Thời còn ở Hàn, hai người cũng khá thân thiết. Họ từng nhiều lần cùng nhau trao đổi trong và sau giờ học. Như vậy, Miso và Khánh cũng có thể là một cặp đôi hoàn hảo trong Tuổi Thanh Xuân.
Sung Jae và Linh
Sau Junsu, có lẽ Sung Jae là chàng trai Hàn thích Linh nhất. Chính vì thế, việc anh và cô trở thành cặp đôi không ai còn phải hoài nghi. Đến bây giờ, khi Junsu đã trở thành thần tượng của hàng ngàn cô gái, là người mà Linh khó có thể với tới thì Sung Jae có vẻ phù hợp với cô hơn.
Chắc nhiều người còn nhớ, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Sung Jae đã tán Linh tới tấp, nào là "Hình như anh đã gặp em trong giấc mơ rồi", nào là "Trông em cười cứ như thiên thần ấy nhỉ", nào là "Anh với em hay gặp nhau thế này, dễ thành cặp đôi lắm đấy".
Tuy nhắng nhít, hài hước, vô lo nhưng Sung Jae là người vô cùng thông cảm với hoàn cảnh của Linh sau khi gặp lại cô. Chính vì thế, việc họ thành đôi nhận được nhiều lời tán thưởng từ người xem.
Sung Jae và Tiffany
Người tốt như Sung Jae mà không được cô gái nào để ý thì quá thiệt thòi cho anh. Chính vì thế, người xem đã tìm ra một cô gái hoàn hảo không kém dành cho Sung Jae. Không ai khác, đó chính là cô nàng Tiffany, người bạn tốt của Linh thời còn ở bên Hàn Quốc.
Trong rất nhiều phim Hàn, khi hai nhân vật chính yêu nhau thì thường có một cặp bạn thân của họ là nhân vật phụ cũng thành đôi, vì vậy, việc Sung Jae và Tiffany hạnh phúc bên nhau là ý tưởng không tồi. Khi còn học đại học, họ cùng học một lớp và cùng có mối quan tâm chung là Junsu.
Sau này, họ cùng làm một công ty và cùng là những người giúp đỡ đắc lực cho sự nghiệp của Junsu: Sung Jae là quản lý, còn Tiffany là nhân viên trang điểm. Sớm tối làm việc bên cạnh nhau, nếu Sung Jae và Tiffany nảy sinh tình cảm càng là điều dễ hiểu.
Tuổi Thanh Xuân chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Người xem vẫn đang hồi hộp chờ đến "giờ G", để xem nhà sản xuất sẽ cho ai đến bên ai sau những sóng gió mà bộ ba Linh – Khánh – Junsu trải qua trong suốt 34 tập qua. Tập 35 của phim sẽ lên sóng lúc 21h15 thứ Tư, ngày 22/4 tới.