Cuối tập trước Lối về miền hoa, ông Lâm đã bắt quả tang Lợi lừa đảo khách hàng để bán lan với giá cắt cổ. Sau khi cùng Lợi trả lại số tiền bẩn, ông Lâm đã mang 150 triệu tới gặp lão Hoá để giải quyết hết nợ nần cho cậu con trai. Không chỉ vậy, khi Lợi bị đám xã hội đen tìm đến nhà để đòi 30 triệu, ông Lâm cũng rất cứng khi cảnh cáo cả đám không được tới gây sự tại nhà mình. Dù đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, ông Lâm vẫn là cái tên khiến đám đàn em nể sợ vì thần thái lão đại và thét ra tiền.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sau khi giải quyết hết nợ nần cho Lợi, cách dạy con của ông Lâm càng khiến khán giả nể phục hơn khi chẳng cần đòi roi vẫn khiến Lợi ân hận và xấu hổ. Việc ông Lâm đưa gậy cho con trai đánh mình là bài học đắt giá mà Lợi không bao giờ dám quên.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Dù cứng với cả thế giới là vậy, nhưng khi đối diện với cô gái mình thích là Hoa thì ông Lâm đột nhiên trở nên dịu dàng và văn vở. Khi biết 'crush' đang ế hàng, ông Lâm liền vung tay mua hết để chị Hoa không cần lặn lội tìm chỗ bán. Đặc biệt, ông Lâm cũng không bao giờ giấu giếm chuyện mình thích Hoa và luôn tự hào kể về cô với mọi người: 'Chú với chị Hoa có tuổi rồi, tình yêu nó phải dịu dàng, đằm thắm, có chiều sâu'. Thậm chí, ông Lâm còn thẳng thắn tuyên bố trước mặt người mình thích: 'Cứ cái gì thuộc về Hoa là anh giải cứu hết'. Sau khi mua hết hoa của người thương, ông Lâm còn vô cùng cao tay khi nhờ chị Hoa chở cả hoa lẫn người về nhà. Dù không quen đi xe số nhưng ông Lâm vẫn rất ga lăng ngồi chở và không quên vặn gương chiếu hậu về phía 'crush' rồi giả bộ tăng tốc để chị Hoa phải bám vào người mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trước khi tạm biệt chị Hoa, ông Lâm còn tặng cô món quà nhỏ mà mình đã mua khi đi du lịch. Tối hôm đó, lọ nước hoa của ông Lâm đã khiến chị Hoa thao thức cả đêm không ngủ vì mùi thơm 'gian manh y như chủ mày vậy'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cuối tập phim, ông Lâm tình cờ gặp chị Hoa đang đi bộ ra ruộng. Nghe ông Lâm nói muốn lên tivi ké với đám trẻ, chị Hoa liền trêu ông phải chăng định quảng cáo để tìm bạn gái. Tuy nhiên, ông Lâm chỉ thanh minh đúng một câu khiến chị Hoa vừa vui sướng vừa ngại ngùng: 'Anh thì cần gì phải quảng cáo, bạn gái của anh ngay đây rồi'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sau khi tập 14 được phát sóng, ông Lâm và chị Hoa đã được khán giả gắn tên lửa đẩy thuyền vì quá ngọt ngào. Thậm chí, có khán giả còn vui vẻ gợi ý nên đổi tên phim thành 'Chuyện tình chú bán cây và cô bán hoa'. Có thể nói so về chuyện 'văn mẫu' cưa cẩm, Lợi cần mang sách vở học hỏi bố mình nếu muốn sớm cưới được Thanh về nhà.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Không biết chị Hoa đã đổ chú Lâm hay chưa nhưng khán giả đã đổ đứ đừ rồi!
Chuyện tình của ông Lâm và chị Hoa sẽ diễn biến ra sao? Câu trả lời sẽ có trong những tập tiếp theo Lối về miền hoa được phát sóng vào 21h40p thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên VTV3.
>> Xem thêm: 'Lối về miền hoa' trailer tập 15: Lợi đoạn tuyệt với chị em Thanh và Bão