Cuối tập 16 phim Bẫy của đạo diễn Quốc Thuận (Viettel Media sản xuất), mẹ Mộng (Phương Dung) trao tay con gái Thanh cho Vinh (Quách Ngọc Tuyên), dặn dò con rể đủ đường và hy vọng 2 con sống hạnh phúc với nhau. Đám cưới được diễn ra ngay sau đó, đôi vợ chồng trẻ cũng được hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Thế nhưng, ngọt ngào đến mấy cũng… tan thành mây, sóng gió hào môn đang chờ 2 vợ chồng ở phía trước.
Sau khi đi tuần trăng mật trở về, người vui nhất chỉ có 2 mẹ con bà Mộng được tặng rất nhiều hàng hiệu từ nước ngoài. Vừa trở về với căn nhà hào môn, ông Hai (NSND Việt Anh) đã dặn dò Vinh nên tập trung vào công việc. Thanh nhanh chóng đỡ lời, rằng Vinh là người rất tâm huyết và cùng với đó, cô cũng sẽ hỗ trợ chồng hết mình trong công việc.
Chưa kịp dứt lời, Thanh đã bị mẹ chồng nhắc nhở, không được nói xen ngang khi bố đang nói chuyện và thêm nữa, Thanh cũng sẽ thu xếp nghỉ việc, ở nhà chăm lo cho chồng, sớm đẻ con trai nối dõi và quản lý công việc nhà cửa. Tại gia tộc Trương Ngọc, phụ nữ sẽ không can thiệp vào chuyện công việc mà chỉ lo những công việc hậu phương, hậu thuẫn cho người đàn ông của mình. Thêm vào đó, Thanh cũng không được tự ý về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi phải xin phép mẹ chồng đàng hoàng, nếu được phép mới được về nhà mẹ đẻ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Xuân và mẹ Mộng vui vẻ đón Vinh và Thanh đi tuần trăng mật về, bởi với họ, có nhiều hàng hiệu để dùng là được.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thanh vỡ mộng vì không được đi làm, phải ở nhà quán xuyến việc nội trợ.
Video: Vỡ mộng lấy chồng hào môn, cô gái bị bắt ở nhà làm nội trợ, không được tùy ý về nhà mẹ đẻ
Không hài lòng trước việc cuộc đời mình bị bó buộc trong gia đình, Thanh tỏ ra khó chịu với Vinh nhưng chồng cô đã khéo léo an ủi, rằng đợi 1 vài thời gian nữa, anh sẽ khôi phục lại công việc cho cô, bởi bản thân anh cũng không ủng hộ việc người phụ nữ bị bó buộc chỉ ở nhà chăm sóc gia đình.
Trong khi đó, bà Mộng sống trong ánh hào quang một bước lên mây, thành người giàu thế nên đi đâu cũng tỏ ra mình là người ở tầng lớp cao, chăm sóc da, móng kỹ càng. Tại 1 tiệm nail, bà tỏ ra kênh kiệu khi nhắc đến con gái mình, cho biết con trai cả nhà Trương Ngọc mê Thanh như điếu đổ, con gái bà luôn 'trên cơ' chồng với những người tại đó. Thậm chí còn gọi điện cho con gái để chụp vài bức hình của căn nhà Trương Ngọc.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Từ ngày con gái lấy chồng hào môn, bà Mộng chăm đi spa, làm đẹp, dùng đồ hàng hiệu trên người chỉ để khoe mẽ.
Thế nhưng bà không hay, Thanh lúc này đang phải học cách quán xuyến gia đình, bị mẹ chồng không cho dùng điện thoại trong giờ học và tỏ thái độ khó chịu khi cô để chuông điện thoại trong lúc bà đang dạy dỗ. Thanh giờ đây hệt như một quản gia, hơn là 1 người vợ trong gia đình, được gia vào nhà hào môn cô mới thấy gia đình chồng chi tiêu tính toán kỹ càng đến từng đồng nhỏ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong khi đó Thanh đang phải học việc nội trợ từ mẹ chồng, cô giống quản gia hơn là vợ tổng tài.
Tuy nhiên, bà Mộng không hề hay biết nỗi lo của con gái mình. Tại nhà, bà thậm chí còn gọi thợ đến, đập nhà theo yêu cầu để ngôi nhà ấy giờ đây nếu gặp mưa sẽ bị dột nát. Đúng như kỳ vọng, khi trời mưa đến, căn nhà dột khắp nơi, khiến Xuân (Tường Vi) không thể ngủ được. Đem chuyện nói với mẹ, bà Mộng còn nói Xuân không được kể cho Thanh, làm phiền con gái lớn, chuyện nhà cửa bà sẽ tự bắc thang lên mái để sửa.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bà Mộng gọi người tự đập phá nhà mình.
Cuộc sống của Thanh tại gia đình hào môn sẽ thế nào? Bà Mộng sẽ còn nghĩ ra chiêu trò gì để lấy tiền từ con gái?
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bộ phim Bẫy (do Viettel Media sản xuất) đang phát sóng trên kênh truyền hình HTV7 vào 22h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, mời các bạn đón xem.