'Bẫy' tập 39: Lập mưu đưa chủ tịch vào bẫy, gái xinh bị sát hại dã man
Xuân (Tường Vi) không ngờ rằng khi biết được căn phòng bí mật cũng là lúc cô phải từ giã cõi đời trong lạnh lẽo.
23/06/2023 05:00
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Trong tập 38 phim Bẫy của đạo diễn Quốc Thuận (Viettel Media sản xuất) bà Ba Thơ (Như Phúc) đã để ý Xuân thường xuyên ra vào phòng riêng của ông Hai (NSND Việt Anh). Là 1 tình nhân, bà hiểu rằng 2 người đang có gì đó gian díu mập mờ với nhau nên đã dằn mặt Xuân nhưng không ngờ lại bị cô con dâu răn đe lại.
Lần này, bà Ba Thơ tiếp tục tận mắt thấy Xuân vào phòng ông Hai, ở lại rất lâu nên đã tự ý xông vào phòng, đúng lúc Xuân đang mang bát chè ra ngoài. Bà Ba lên tiếng nhắc nhở ông Hai nên biết chừng mực vì đây là con dâu của bà và đây cũng là nhà ông, người làm ra vào sẽ dị nghị. Tuy nhiên trước nay, bà Ba Thơ chưa từng là đối thủ của ông Hai, chỉ bằng vài câu nói, ông Hai đã khiến bà Ba phải nghẹn họng, tức giận không thể làm gì được.
Bà Ba Thơ vào tận phòng ông Hai dằn mặt nhưng bị ông Hai trách mắng
Trước đó bà Mộng (Phương Dung) đã cầm cố căn nhà, rút sạch tiền đưa cho Phong – tình nhân trẻ của mình để tham gia đầu tư chứng khoán, tiền ảo. Trong 1 ngày háo hức mở tài khoản sàn giao dịch, bà Mộng chính thức vỡ mộng phát hiện bị tên Phong này lừa gạt, cuỗm mất tài sản. Thực tế Phong là bạn của Trọng, được hắn thuê để lừa lấy tiền của bà Mộng mang đi cứu công ty trong thời gian khó khăn.
Bà Mộng ngỡ ngàng bị lừa mất sạch tiền
Thực tế Phong là người của Trọng, được hắn thuê để lừa bà Mộng
Video: Tin lời trai trẻ, bà mẹ bay ngay vài tỉ đồng, ngã ngửa phát hiện âm mưu chiếm đoạt tài sản
Mất sạch tiền bạc, bà Mộng càng hối thúc Xuân mau chóng tìm ra căn phòng bí mật để đe dọa ông Hai, đưa ông Ba lên làm chủ, có được số tiền lớn trả nợ nếu như không muốn bị mất căn nhà mới này. Bà Mộng chính thức cho Xuân gặp ông Ba và biết về kế hoạch lật đổ ông Hai.
Ngay trước mặt bố chồng và mẹ đẻ, Xuân nhận được cuộc gọi của ông Hai, dưới sự hối thúc của 2 người, Xuân mở loa ngoài, giả bộ yểu điệu nói chuyện với ông Hai bằng giọng đưa tình, ngọt ngào, nói đến việc cả 2 cần gặp nhau ở nơi riêng tư hơn chứ không phải trong nhà ông hay khách sạn nữa. Xấu hổ, tủi nhục là những gì Xuân cảm thấy ngay lúc này nhưng vì kế hoạch trả thù, cô buộc lòng phải tỏ ra như một người biết nghe lời.
Xuân xấu hổ, tủi nhục nói chuyện daddy ngay trước mặt bố chồng và mẹ đẻ
Trong khi đó, tình yêu giữa Xuân và Phúc ngày càng nảy nở, lần này, Phúc tiếp tục nghe lời Helen, tạo 1 bất ngờ nhỏ cho Xuân, khiến cô hoàn toàn cảm động. Nhưng tối đó, để hoàn thành kế hoạch của mình, Xuân đành nói dối chồng sẽ về nhà mẹ đẻ chăm chị, mà không ngờ đó là lần gặp nhau cuối cùng của hai người.
Phúc và Xuân ngày càng thân mật, yêu thương nhau nhưng đây là lần cuối cùng 2 người được ở bên nhau
Trở lại phía ông Hai, ông khéo léo đẩy vợ đi chùa, mang theo tất cả người giúp việc, căn nhà giờ đây chỉ còn ông Hai và Xuân mà thôi. Tối đó, ông Hai đưa Xuân tới căn phòng bí mật và làm chuyện đồi bại với cô nhưng luôn bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Hóa ra đó là bà Ba Thơ. Trước đó, bà Ba Thơ nhận được cuộc gọi của bà Hai Mỹ, cần tìm ông Hai gấp nhưng không liên lạc được. Nhân lúc ông Hai đi gặp bà Ba Thơ, Xuân đã đặt máy quay, ghi lại toàn bộ khung cảnh trong căn phòng bí mật lại, để ba chồng có thể lấy làm bằng chứng lật đổ ông Hai.
Tuy nhiên, khi Xuân còn đang quay lại bằng chứng, cô bất ngờ làm rơi đồ khiến ông Hai bên ngoài chú ý và tìm vào. Đứng trước cái bẫy Xuân giăng ra, ông Hai nổi điên đánh đập cô dã man, vào lúc Xuân định bỏ chạy, ông ta liền lấy gậy chơi golf đánh thẳng vào sau gáy khiến Xuân chết ngay tại chỗ.
Xuân mượn cớ ông Hai liên tục có điện thoại để thoát khỏi móng vuốt của tên biến thái
Ngay vào lúc đang quay lại video bằng chứng biến thái của ông Hai, Xuân bị phát hiện và bị đánh đến chết
Bộ phim Bẫy do Viettel Media sản xuất. Phim đang phát sóng trên kênh truyền hình HTV7 vào 22h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.