Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin Joen Mi Seo - nữ diễn viên quá đỗi quen thuộc với màn ảnh châu Á đột ngột qua đời tại một khách sạn nhỏ ở tỉnh Joen Ju. Cảnh sát cho biết thi thể của nữ diễn viên được phát hiện trong phòng tắm. Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên vẫn chưa được công bố.
Hình ảnh vui vẻ của cố diễn viên tại sự kiện quảng bá phim trước khi mất 4 ngày
Được khán giả biết đến với hàng loạt vai phụ ấn tượng trong nhiều tác phẩm truyền hình đình đám, tuy cái tên Jeon Mi Seon khá xa lạ nhưng gương mặt của cô lại rất thân quen. Trước khi qua đời, nữ diễn viên sinh năm 1970 có một gia tài phim ảnh đồ sộ, từ truyền hình cho đến mảng phim chiếu rạp, từ vai chính diện cho đến phản diện, từ thể loại cổ trang lịch sử cho đến những bộ phim đề tài gia đình, Jeon Mi Seon đều khắc họa được hình tượng của nhân vật mà cô đảm nhận.
Một trong những dự án đáng nhớ nhất của nữ diễn viên Jeon Mi Seo phải kể đến bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời (2012). Trong bộ phim này, cố diễn viên đảm nhận vai phù thủy của Tinh Túc Sảnh, đồng thời cũng là mẹ nuôi của nữ chính Han Ga In. Tạo hình và diễn xuất ấn tượng của Jeon Mi Seon đã ghi dấu trong lòng khán giả.
Cố diễn viên tham gia vào dự án phim cổ trang Mặt trăng ôm mặt trời
Tạo hình pháp sư Tinh Túc Sảnh ấn tượng của Jeon Mi Seon
Điều khán giả nhớ nhất ở cố diễn viên chính là khả năng diễn xuất sắc, đem đến một nữ pháp sư có quyền năng
Đến bộ phim học đường School 2015, nữ diễn viên Jeon Mi Seon tiếp tục thu hút khán giả với vai diễn mẹ của nữ chính Go Eun Byul (Kim So Hyun). Cô mang đến cho khán giả những cảm xúc đau đớn khi mất đi con gái cũng như niềm xúc động khi biết được con gái vẫn còn sống. Đặc biệt, những khoảnh khắc tương tác giữa Jeon Mi Seon và Kim So Hyun khiến cho khán giả nghĩ rằng họ là một cặp mẹ con thật sự.
Jeon Mi Seon đảm nhận mẹ của nữ chính Kim So Hyun trong School 2015
Tương tác giữa hai người khiến cho khán giả không cầm được nước mắt khi một người mẹ mất đi con gái của mình
Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều bom tấn truyền hình như: Chicago typewrite, Reply 1988, Mây họa ánh trăng, Vua bánh mỳ,... Mặc dù đảm nhận những vai diễn nhỏ nhưng lối diễn của Jeon Mi Seon luôn khiến cho người xem có cảm xúc đặc biệt. Trong đó phải kể đến bộ phim King of baking: Kim Tak Gu (Vua bánh mỳ) chính là bộ phim giúp tên tuổi của nữ diễn viên được công chúng biết đến nhiều hơn.
Reply 2015
Mây họa ánh trăng
Lục long tranh bá
Với Vua bánh mỳ, cô đảm nhận vai trò mẹ của nam chính Kim Tak Gu (Yoon Shi Yoon). Người ta ấn tượng về một người mẹ cam chịu, yêu thương con hết mực, một người phụ nữ có thân phận thấp hèn mà phải chịu sự khinh miệt, sỉ nhục từ gia đình giàu có của người đàn ông cô yêu.
Mẹ của nam chính Yoon Shi Yoon trong Vua bánh mỳ
Cô mang đến hình ảnh một người phụ nữ nghèo khó khi bị gia đình chồng giàu có khinh miệt
Gia nhập làng giải trí từ những năm 1986, cố diễn viên có hơn 30 năm cống hiến hết mình vì nghệ thuật, để lại hơn 70 tác phẩm điện ảnh, truyền hình thuộc nhiều thể loại khác nhau. Ngoài sự công nhận của công chúng, cố diễn viên còn nhận được nhiều giải thưởng danh giá như Nữ phụ xuất sắc cho Giải thưởng phim Rồng xanh lần thứ 24, Giải thưởng phim truyền hình KBS, Giải thưởng phim truyền hình SBS 2015, Liên hoan phim vàng lần thứ 34 và Giải thưởng Văn hóa và Giải trí Hàn Quốc lần thứ 21... Trong đó phải kể đến giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards (2006).
Sự ra đi của cô để lại biết bao niềm thương tiếc cho công chúng. Đối với khán giả châu Á nói chung, khán giả Việt Nam nói riêng, Jeon Mi Seon chính là một tượng đài khó quên, một ‘bà mẹ quốc dân' của điện ảnh xứ Hàn.
Jeon Mi Seon trong 'Moon Embracing the Sun' (Mặt trăng ôm mặt trời)