Trong Lối về miền hoa, Linh 'nấm' là nhân vật gây ấn tượng đặc biệt cho khán giả bởi ngoại hình mũm mĩm cùng những câu thoại gây cười. Lâm Đức Anh - diễn viên thủ vai Linh 'nấm' cũng mang lại cho nhân vật nét diễn tự nhiên, hài hước và duyên dáng.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Linh 'nấm' do Lâm Đức Anh thủ vai.
Mới đây, Lâm Đức Anh đã chia sẻ 1 kỷ niệm trong quá trình anh đóng vai Linh 'nấm' mà theo nam diễn viên đó là kỷ niệm 'kinh hoàng'. Theo kịch bản, Linh 'nấm' là 1 người đam mê ăn uống, lúc nào cũng ăn và ăn, thế nên, những cảnh quay của Linh 'nấm' luôn gắn liền với đồ ăn và việc ăn uống.
Có lần, Lâm Đức Anh phải quay đi quay lại 1 cảnh phim, mà trong cảnh này Linh 'nấm' lại đang ăn bỏng ngô và bim bim một cách rất nhiệt tình. Đây là 2 món ăn vặt gây khát nước, càng ăn thì càng phải uống nhiều nước nên rất nhanh no. Thế nhưng mãi mà cảnh quay vẫn chưa đạt, vậy nên Lâm Đức Anh cứ liên tục phải ăn. Riêng cảnh này nam diễn viên đã phải ăn 10 gói bim bim và tất nhiên vì ăn nhiều nên uống nước cũng nhiều, khiến anh vừa no vừa sợ bim bim luôn!.
Lâm Đức Anh đồng thời 'chốt' 1 câu khiến người nghe vừa thương vừa buồn cười rằng 'Thú thực, tôi chưa bao giờ sợ ăn đến thế!'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Lâm Đức Anh nhớ nhất kỷ niệm ăn 10 gói bim bim cho 1 cảnh quay khi đóng Lối về miền hoa.
Lối về miền hoa do Vũ Minh Trí làm đạo diễn. Phim kể về quá trình lập nghiệp, tình bạn, tình yêu của các thanh niên trẻ tại 1 làng hoa ven đô. Với những câu chuyện chân chất, giản dị nhưng vui vẻ cùng dàn diễn viên không phải là những ngôi sao nhưng có lối diễn xuất tự nhiên, hợp vai, Lối về miền hoa đặc biệt được khán giả yêu thích.
Phim đã lên sóng được 9 tập và các tập tiếp theo tiếp tục được lên sóng vào 21h40p các tối thứ 2,3,4 trên kênh VTV3.