Sau khi biết bố bị ung thư giai đoạn cuối, Lợi dần trở nên trưởng thành, chín chắn, biết lo nghĩ cho tương lai. Để hoàn thành các tâm nguyện của bố, Lợi quyết định làm lại từ đầu với việc trồng hoa hữu cơ để bán cho Thanh. Mặt khác, Lợi cũng thay bố cầu hôn chị Hoa về làm vợ vì thời gian sống của ông Lâm đã không còn nhiều. Ban đầu, chị Hoa tưởng rằng Lợi chỉ đang đùa, nhưng khi biết ông Lâm bị ung thư giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu nữa, chị Hoa cảm thấy như sét đánh ngang tai.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Từ khi biết ông Lâm sắp chết, chị Hoa mất ăn mất ngủ, người lúc nào cũng thẫn thờ khiến Nghĩa phải nghi ngờ. Thấy Nghĩa gặng hỏi, chị Hoa giấu chuyện Lợi thay bố cầu hôn nhưng vẫn nhắc nhở em trai nên tới hỏi thăm ông Lâm một chuyến. Tối hôm đó, chị Hoa vừa nhớ lại những kỷ niệm khi xưa của mình với ông Lâm, vừa xúc động rưng rưng.
Sáng hôm sau, trong lúc ra chợ mua đồ, chị Hoa bất ngờ nghe thấy hai người bán hàng nói chuyện với nhau về việc ông Lâm bệnh nặng mới mất. Tưởng người trong câu chuyện là bố Lợi, chị Hoa hốt hoảng phóng xe ngay tới nhà ông Lâm.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cùng lúc đó tại nhà ông Lâm, bố Lợi vừa bất ngờ trước việc con trai cưng bỗng nhiên lại mang sách ra đọc thì còn ngạc nhiên hơn khi thấy chị Hoa đột nhiên tới nhà rồi lao vào ôm mình. Trong lúc chị Hoa đang rưng rưng nước mắt vì tưởng không được gặp ông Lâm lần cuối thì bố Lợi lại nở nụ cười đầy mãn nguyện vì người thương cuối cùng đã đáp lại mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Giây phút xúc động qua đi, ông Lâm liền bị chị Hoa mắng vì dám giấu mình chuyện bệnh tật. Thấy chị Hoa lo lắng, ông Lâm định nói ra một bí mật thì bất ngờ bị tiếng hắng giọng của Lợi chen ngang. Cuối cùng, ông Lâm vẫn chọn cách im lặng để được chị Hoa quan tâm, chăm sóc, ở lại nấu cơm cho hai bố con mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sau khi chuẩn bị xong hết đồ, chị Hoa dặn ông Lâm phải chú ý sức khỏe, muốn ăn gì thì mai cô lại sang nấu. Thấy chị Hoa sắp về, ông Lâm liền cầm tay người thương rồi ngỏ ý muốn hai ta về một nhà để chị Hoa khỏi mất công đi lại. Cao thủ hơn, ông Lâm còn giả bộ đáng thương với những câu than thở khiến chị Hoa chết lặng: 'Giờ anh ốm yếu rồi, chẳng còn tư cách gì nói thích Hoa'. Quả nhiên, chị Hoa dù không đồng ý ở lại nhưng vẫn hứa sẽ sang bất cứ lúc nào mà ông Lâm gọi.
Nhìn chị Hoa đi về, ông Lâm lập tức nở nụ cười sung sướng vì kế hoạch tán Hoa đã tiến thêm một bước.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Chuyện tình của chị Hoa và ông Lâm sẽ tiến triển thế nào khi lửa gần rơm? Câu trả lời sẽ có trong những tập tiếp theo Lối về miền hoa được phát sóng vào 21h40p thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên VTV3.
>> Xem thêm: 'Lối về miền hoa' (tập 17): Ông Lâm giả bị ung thư để thử thách Lợi, nếu kế hoạch thành công sẽ đạt được hai lợi ích này?