Nối tiếp tập 19 Mùa hè của hồ ly (bản Thái) với cao trào giữa Sira, Kanghan và bà Premiuda. Tập 20 của bộ phim cũng là tập cuối của bản remake Mùa hè của hồ ly (bản Trung) hứa hẹn những tình tiết bất ngờ.
Theo đó, Sira bị tai nạn khi đang gọi điện cho Kanghan. Sau đó, cô đã kịp thời đến bệnh viện tìm anh. Bà Premiuda cũng có mặt và tiếp tục xúc phạm cô. Tuy nhiên bà Parin đã chặn đứng hành động của bà và khẳng định từ giờ sẽ không để bà Premiuda ngăn cản tình yêu của Kanghan và Sira nữa.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tiếp đó, Sira đã tỉnh lại. Người đầu tiên anh nắm tay chính là Kanghan. Bà Premiuda đành hụt hẫng bỏ đi dù Sira nắm tay bà sau đó. Bà quan tâm anh bằng cách cho vệ sĩ theo dõi trước phòng Sira, ngăn Kanghan vào thăm. Tuy nhiên cô vẫn vào chăm Sira và nhất quyết không chịu ra. Cũng tại đây, Kansinee gặp Chủ tịch và đe dọa bà sẽ tiết lộ bí mật về thân thế của Sira nếu bà đuổi việc cô. Kanghan vô cùng bất ngờ khi tình cờ nghe được bí mật đó.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cô tìm đến bà Pat để tìm hiểu thêm mối quan hệ của bà Premiuda và Sira. Sau khi biết được sự thật, cô tìm đến bà Premiuda để mong bà thú nhận với Sira trước khi anh đi nước ngoài. Din cũng đã có mặt và nghe được câu chuyện trên. Tại đây, khán giả không còn thấy người bà quyền lực, ngạo mạn mà là một người thương Sira nhưng lại sợ anh oán hận, không dám nhận cháu.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Về phía Sira, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đi nước ngoài. Kanghan muốn kéo dài thời gian để giúp bà Premiuda nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Din đã giúp cô làm việc này. Theo đó, Sira tìm gặp bà Premiuda và biết được sự thật. Anh cho rằng suốt khoảng thời gian qua bà ghét anh và bỏ đi.
Về phía bà Premiuda, bà muốn hàn gắn và bù đắp cho Sira nhưng đành chấp nhận thực tại. Như mặt trời buổi xế chiều, bà gặp riêng Kanghan để nói lời xin lỗi, cảm ơn và gửi gắm Sira cho cô. Đồng thời, bà không còn gay gắt với cặp đôi Hom và Din.
Hom đã chiếm được cảm tình của bà. Cặp đôi quay sang lo cho Sira – Kanghan và bà Premiuda. Theo đó, họ muốn tổ chức bữa tiệc chia tay cho Sira và Kanghan nhưng thực chất là để bà Premiuda và Sira làm hòa với nhau.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tại đây, Sira vẫn tỏ ra lạnh nhạt với bà Premiuda và cúi chào bà lần cuối. Nhưng lời xin lỗi và tình cảm của bà Premiuda đã giữ chân anh lại. Từ ngôi xưng ‘tôi – chủ tịch’ với và bà Premiuda, anh chuyển qua ‘cháu – bà nội’. Màn đoàn tụ của Sira và bà Premiuda đã giải quyết nút thắt cuối cùng của câu chuyện.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mùa hè của hồ ly (bant Thái) tập 20 với những phân cảnh đầy cảm động từ Sira và bà Premiuda
Mùa hè của hồ ly (bản Thái) kết thúc với hình ảnh hai cặp đôi Sira – Kanghan và Din – Hom cùng đi du thuyền đến công ty. Din được dịp thể hiện tài nhảy múa của mình – điều mà trước đây anh muốn bỏ. Về phía Tata, cô tuột mất cả anh lẫn em nhà Sira nhưng lại ‘va’ phải tình yêu mới. Thêm vào đó, máy chăm sóc sức khỏe của Sira đã khiến kết phim thêm đáng yêu, hài hước. ‘Cô gái xinh đẹp’ giục Sira và Kanghan có em bé và nhấp nháy mắt tạm biệt khán giả.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ngắm nhìn visual siêu đỉnh của nam chính nữ chính trong phân đoạn cuối của bộ phim
Nếu Mùa hè của hồ ly (bản Trung) có 44 tập thì Mùa hè của hồ ly (bản Thái) đã được rút ngắn lại còn 20 tập. Do đó, một số tình tiết cũng như tính cách nhân vật thay đổi quá nhanh khiến khán giả khá bất ngờ. Dù vậy dàn diễn viên đẹp cả chính lẫn phụ cùng nội dung gần như tôn trọng bản gốc đã giúp bộ phim thu hút nhiều khán giả, mang lại hiệu ứng tích cực từ những tập đầu tiên. Nhiều khán giả bình luận ‘chỉ cần được thấy nhan sắc của chị Mai và anh Push thì xem mấy lần cũng không chán’.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cùng FILm 360 đón xem những bộ phim Thái mới nhất để ‘thưởng thức’ nhiều màn hợp tác ăn ý nhé!