Nhân vật chính của Our Blues tập cuối tiếp tục là đôi mẹ con Lee Dong Seok (Lee Byung Hun) và Kang Ok Dong (Kim Hye Ja). Sau khi đưa mẹ đi đám giỗ cha dượng, Dong Seok tiếp tục chiều lòng bà, đưa bà về quê - nơi mà những người thân của bà Ok Dong đều đã ra đi và được chôn cất tại đây, trong đó có cả những người Dong Seok chưa từng gặp bao giờ vì họ mất quá sớm. Cũng đã rất lâu rồi, bà Ok Dong mới quay về lại nơi đây, có lẽ là để nói lời tạm biệt cuối cùng với cố hương.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đáng lẽ, sau khi về quê xong thì 2 mẹ con sẽ lên lại Jeju, hội tụ với già Chun Hui (Go Do Shim). Tuy nhiên, trên chuyến phà đêm, khi nghe Dong Seok nói về núi Halla với cảnh hồ Bạch Lộc đẹp không thể tả, ánh mắt bà Ok Dong hiện lên niềm khao khát muốn được chiêm ngưỡng một lần.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhưng bệnh tình của bà lúc này đã nghiêm trọng lắm rồi. Trước đó, vì leo núi mà bà đã ngất và nhập viện một lần, Dong Seok còn bị bác sĩ mắng vì không đưa bà nhập viện mà để bà đi khắp nơi. Tốt nhất là bà Ok Dong vẫn không nên leo núi Halla thì hơn. Biết rõ là như vậy, nhưng khi thấy mẹ tiếc nuối vì cả đời chưa từng được leo núi Halla ngắm cảnh đẹp một lần nào, Dong Seok lại mềm lòng. Cuối cùng, anh đã tạo bất ngờ bằng việc đưa bà đến chân núi Halla trong lúc bà đang ngủ say.
Hai mẹ con quyết định leo núi mặc dù gặp không ít khó khăn. Trên đường lên đến đỉnh, họ ngồi nghỉ mệt và trò chuyện rất nhiều. Về chuyện ngày xưa, về chuyện kiếp sau, về thời khắc đáng nhớ nhất của bà Ok Dong… Cuộc trò chuyện này cũng gỡ rối cho mâu thuẫn tồn tại bao nhiêu năm giữa 2 mẹ con, khiến Dong Seok một lần nữa chấp nhận là mình vẫn còn thương mẹ rất nhiều.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sức khỏe của bà Ok Dong không cho phép bà leo tiếp được nữa, vì vậy Dong Seok đã tự mình leo lên núi với hy vọng chụp lại cảnh hồ Bạch Lộc cho bà ngắm. Nhưng vì tuyết rơi quá dày nên anh chỉ đi được 1 đoạn rồi thôi. Khi quay clip lại cho mẹ, Dong Seok nói rằng đợi khi tuyết tan, xuân về, hai mẹ con sẽ leo núi Halla một lần nữa ngắm cảnh cho bõ công.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bà Ok Dong không được ngắm cảnh núi nhưng đã được con trai đưa đến gặp mặt 'con dâu tương lai'.
Khi về đến nhà, bà đã thấy rất mãn nguyện. Tuy nhiên khi Dong Seok nói muốn được ngủ lại, bà Ok Dong không cho, khuyên anh nên đến chỗ hai mẹ con Seon A (Shin Min Ah) ở cùng họ cho an tâm.
Có lẽ bà Ok Dong đã cảm nhận được trước sự ra đi của mình nên mới từ chối cho Dong Seok ngủ lại. Sau một đêm, bà thức dậy sớm, nấu đồ ăn cho con trai, cho lũ chó, mèo trong vườn nhà ăn rồi thiếp đi vĩnh viễn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bà vẫn cứ sống như ngày thường, trước khi qua đời.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Dong Seok đau khổ khi biết mẹ đã ra đi.
Kết thúc Our Blues, làng Pureung ngày càng gắn kết hơn. Những người xa xứ như Mi Ran (Uhm Jung Hwa) hay Han Su (Cha Seung Won), Min Seon A thi thoảng vẫn trở về trong những dịp đặc biệt, ví dụ như hội thao thi đấu giữa làng Pureung và một ngôi làng khác.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người đã ra đi thì hãy luôn để họ ở trong tim, còn người ở lại vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục hưởng thụ thế giới tươi đẹp này để không khiến người đã ra đi bận lòng.
Our Blues chính thức khép lại ở tập 20. Bộ phim Alchemy of Souls do Lee Jae Wook và Jung So Min sẽ nối sóng khung giờ 22h10 thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên TVN.