Ở tập 14 Tình yêu hoán kiếp Peteg giả dạng thành Pian và gặp không ít rắc rối. Đến tập 15 của bộ phim, anh về nhà than vãn với ‘kị’ Khun Pra. Ông động viên anh, ngày đầu sai sót là chuyện thường tình. Pete nhớ ra phải viết bài luận tiếng Anh về kế hoạch gửi tiền. Anh rất tự tin về tiếng anh nhưng không biết phải làm thế nào. Ông Khun Pra gợi ý: cô Wan rất am hiểu tiếng Anh. Ông muốn Pete làm thân với Wan trên danh nghĩa Pian.
Pete hiểu ý ông, anh từ vui chuyển sang buồn và nghĩ tại sao phải sống vì người khác. Anh nói với Chot: ‘con người không nên sống vì hạnh phúc của chính mình sao hả bác?’. ‘Mỗi người đều có nhiệm vụ khác nhau. Đối với tôi, nếu mình yêu ai thì mình muốn làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc’ – Chot nói. Những lời tâm sự của Chot khiến Pete phải suy nghĩ lại mọi việc.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tiếp đó, Pete tìm đến nhà Wan. Wan vô tình nhìn thấy anh khi mở cửa sổ. Cô tò mò không biết anh đến vào giờ này có việc gì. Nhưng cuộc gặp đã trở thành kỉ niệm buồn cho cả Pete và Wan. Theo đó, Pete tạm biệt cô để về Pinang. Anh hy vọng cô sẽ đến với Pian và dặn cô nhớ chăm sóc bản thân. Pete đồng ý mình đã có người chờ nhưng là bạn bè, người thân. ‘Cô là niềm hạnh phúc duy nhất mà tôi có ở đây’, hay ‘tôi muốn anh ở đây’ như gián tiếp nói hộ tình cảm của hai người dành cho nhau. Song càng ngọt ngào, sự dứt áo ra đi của Pete càng khiến Wan rơi vào trạng thái ‘thất tình’.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Pete buồn không kém nhưng anh đã xác định tư tưởng: đó là bà cố của mình và tập trung vào kỳ thi sắp tới. Trước khi vào phòng thi, Pete cầu nguyện và bị Nikorn cười vào mặt. Nikorn đắc chí trong bài thi này bởi anh đã có được đề thi nhờ công mua chuộc của cha Damgerg. Tuy nhiên, anh đã 'sock' khi đề thi không giống với đề anh nhận.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ở diễn biến khác, Pink đưa Pian đến ngân hàng làm thủ tục. Anh đã kí giống Pete và hoàn tất chuyển tiền vào tài khoản. Chỉ cần bán căn hộ nữa là có thể trả đủ nợ cho Pete nhưng Pian không đồng ý. Anh muốn đầu tư sinh lời để tiết kiệm cho con cháu. Tên chủ nợ Chachalat liệu có chịu để yên?
Tiếp đó, Pink nhận được ảnh nhờ Chawin khôi phục. Cô muốn xem nhưng vội giấu đi khi thấy Pian. Đây phải chăng là dấu hiệu không muốn Pian về thế giới của anh.
Từ việc giấu ảnh đó dẫn đến việc chị giúp việc đã đem đống giấy loại trên bàn Pink đi vứt, cô nhân viên lại đưa giấy đi bán đồng nát. Khi bác Pornsiri gọi hỏi, Pink mới hoảng hồn đi tìm. Cô cùng Pian đến nơi bán đồng nát nhưng chỉ còn lại khung ảnh. Về nhà trong thất vọng, Pian không trách Pink mà an ủi cô. 'Khi mọi chuyện đã xảy ra thì trách bản thân làm gì?' Có khi ‘thần linh không muốn tôi biết trước cũng nên’. Sự nhẹ nhàng của anh càng khiến Pink hối hận. Khán giả lo lắng: cô sẽ nói sao với bác Pornsiri đây?
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Kết thúc tập 15 Tình yêu hoán kiếp với những phân cảnh đẫm lệ của Wan và Pink. Họ khóc vì chia xa, khóc vì lo sợ mất đi một người gần gũi và họ đã yêu? Bên cạnh đó, mẹ Wanee muốn cô lấy thầy thuốc Khun Luang. Ông ta sống cảnh gà trống nuôi con nhưng giàu có. Wanee một mực từ chối. Cô phải lòng Pian nhưng Pian có biết điều đó? Trong vai Pian, Pete sẽ còn phải đối mặt với những thử thách nào?
Mời khán giả đón xem tập tiếp theo của Tình yêu hoán kiếp trên kênh độc quyền SCTV6 – FILM360 để xem thêm những diễn biến thú vị!