Hôm qua, thông tin Park Bom - thành viên nhóm 2NE1 có dính líu tới việc buôn lậu ma túy cách đây 4 năm được đăng tải trên trang Segye Ilbo đã gây chấn động trong cộng đồng người hâm mộ. Theo đó, Park Bom đã từng sử dụng dịch vụ vận chuyển quốc tế để mang 81 viên thuốc có chứa chất kích thích từ Mỹ về Hàn Quốc. Tuy nhiên sau đó, các công tố viên đã đình chỉ vụ án và Park Bom được bão lãnh để tại ngoại.
Sáng nay, chủ tịch của YG Entertainment đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Anh viết một bức tâm thư khá dài, cảm động gửi đến fan để làm sáng tỏ vụ việc và chia sẻ cả những chuyện trong quá khứ mà Park Bom không muốn tiết lộ.
Toàn bộ nội dung bức thư:
“Xin chào, tôi là Yang Hyun Suk,
Tôi muốn làm rõ tất những hiểu lầm được lan truyền rộng rãi đêm qua.
Tại sao nó lại được viết dưới danh nghĩa là một tâm thư của Yang Hyun Suk mà không phải thông báo chính thức của YG? Để cho chính xác, thì nội dung của bài viết cáo buộc là chuyện đã xảy ra từ 4 năm về trước, và cũng là điều mà tôi được gia đình của Park Bom tới và kể cho, rằng họ vừa bị điều tra; cùng với cả câu chuyện rất shock mà Bom phải trải qua cũng như quá trình điều trị của cô ấy.
Vì vậy cho đến giờ, tất cả những nhân viên của YG cũng như các thành viên của 2NE1 đều không biết gì về điều này. Đây là lý do mà tôi nghĩ rằng sẽ hay hơn nếu làm sáng tỏ tất cả qua lá thư của tôi - người đã được trực tiếp nghe toàn bộ câu chuyện và bây giờ kể lại cho các bạn, chứ không phải một thông báo chính thức đưa ra từ YG.
Bố Yang đã chính thức lên tiếng minh oan cho Park Bom
Trên danh nghĩa một nhà sản xuất, anh có cảm xúc thế nào về bài viết cáo buộc kia?
Nếu tính cả thời gian thực tập thì tôi đã ở cùng với 2NE1 9 năm rồi. Những thành viên của 2NE1 mà tôi được cùng ở bên, họ không sử dụng chất gây nghiện... cũng không nghiện rượu... và có vẻ như theo tôi thấy thì chưa một lần nào họ vào hộp đêm khi ra ngoài chơi trừ khi có những sự kiện chính thức. Ít nhất thì đối với những gì mà tôi biết thì là như vậy... và cũng là bởi vì tôi chưa bao giờ nghe thấy những tin tồn kiểu như thế về họ.
Nhưng mà Bom mà tôi biết lại bất ngờ trở thành 'kẻ buôn lậu thuốc-bị-cấm' chỉ sau một đêm theo như báo chí giật tít. Thật sự quá là nực cười và sửng sốt đến nỗi tôi còn không biết bắt đầu nói từ đâu đây? Liệu tôi có nên giải thích cái sự nực cười này không? Liệu nó có làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn không?
Nhưng sự thật là chỉ trong giây lát, những cáo buộc kia đã gây ra một sự lo lắng.
Tuy nhiên, dành cho những người hâm mộ 2NE1, nhóm nhạc giờ đang trong chuyến lưu diễn toàn thế giới... cho cả những người ngốc nghếch và cả những hậu bối giống như Bom - người mà sau một đêm đã trở thành kẻ buôn lậu thuốc, tôi không thể chỉ ngồi đó và chứng kiến mọi chuyện.
Vậy đâu là sự thật?
Như người hâm mộ đã biết, Park Bom từng ở Mỹ rất nhiều năm trước khi 2NE1 ra mắt, và Bom có nói rằng từng có thời gian cô ấy muốn trở thành một cầu thủ đá bóng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến một người bạn ra đi trong một tai nạn trong trận đấu, Bom đã rất sốc và đau buồn, cô ấy đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với một người trẻ. Sau đó, Bom đã phải điều trị tâm lý trong nhiều năm và sử dụng loại thuốc đã được kê đơn bởi bệnh viện danh tiếng tại đây.
Sau tai nạn ấy, Bom đã không thể tiếp tục chơi bóng được nữa. Bom đã quyết định trở thành một ca sĩ sau khi cân nhắc, cô ấy trở về Hàn Quốc và tham gia cuộc tuyển chọn của YG. Ngày hôm ấy, tôi nhớ rất rõ. Lý do mà tôi nhớ kỹ Park Bom trong vô số những thí sinh khác là bởi ngay khi tôi gặp Bom, cô ấy đã mạnh dạn tuyên bố: "Nếu không phải YG, thì cháu sẽ không trở thành ca sĩ được."
Dù không vượt qua cuộc tuyển chọn nhưng cô ấy vẫn tiếp tục tới vào năm sau, và lại trượt một lần nữa, nhưng tới năm thứ 3 thì Bom đã đứng đầu trong số hàng ngàn thí sinh. Nên tôi nghĩ đó giải thích tại sao tôi nhớ như vậy.
Lý do mà tôi đang nói những điều có vẻ như không liên quan này tại đây chính là bởi tôi đã không biết Bom từng chơi bóng và trải qua một thời gian trị liệu tâm lý cho tới khi cha cô ấy tới và kể lại. Dù cho tới nay đã là 11 năm kể từ khi tôi gặp Bom thì cô ấy cũng không bao giờ đem chuyện này tới các thành viên khác, có vẻ như rõ ràng là Bom không bao giờ muốn nhớ lại quá khứ đau buồn này.
Sự việc từ 4 năm trước được "khai quật" lại đã khiến Park Bom khóc suốt đêm
Cho tới 4 năm trước, Bom đã phải sử dụng loại thuốc đã được kê đơn từ bệnh viện tại Mỹ. Nhưng bởi cô ấy không thể tới đó mua thuốc do lịch trình dày đặc, nên quá trình nhận thuốc được gửi về cho mẹ và bà của mình đã gặp vấn đề vì đây là loại bị cấm tại Hàn. Nhưng may mắn là trong quá trình điều tra, Bom đã đưa ra được bằng chứng quá trình sử dụng thuốc trong nhiều năm cũng như đơn thuốc từ bệnh viện nên mọi chuyện đã được giải quyết gọn nhẹ.
Người ta nói rằng thuốc đó có chứa chất gây nghiện, vậy họ có biết hay không? Vậy liệu mẹ và bà có để cho con gái và cháu của họ sử dụng thuốc phiện hay không? Đặc biệt là khi giờ đây, hầu hết các loại thuốc đều cần được kê đơn. Vậy bao nhiêu người biết được trong thuốc đó có những thành phần gì?
Như tôi đã đề cập khi tham gia chương trình Healing Camp trước kia, thì tôi đã phải mang theo thuốc an thần và sử dụng nó thường xuyên. Nhưng tôi không tò mò về thành phần của nó thậm chí nếu có ai giải thích thì tôi cũng chẳng hiểu rõ được. Trong trường hợp của Bom, cô ấy chỉ biết rằng loại thuốc đó không được bán tại Hàn chứ không biết rằng nó bị cấm ở đây. Sau khi nhận ra điều này thì Bom đã sử dụng loại thuốc khác được kê đơn bởi bệnh viện tại Hàn Quốc.
Bởi vì họ đang bận rộn lưu diễn toàn thế giới, nên gần đây tôi đã không thể gặp Bom. Nhưng khi tới trụ sở và tình cờ gặp Bom thì tôi đã thấy cô ấy khóc suốt đêm bởi bài cáo buộc đó. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy tan nát và tôi thấy mình phải làm sáng tỏ mọi chuyện và giải thích những chuyện từ quá khứ mà Bom không muốn tiết lộ.
Tôi muốn xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Tôi sẽ sớm gặp lại các bạn với những tin vui. Xin cám ơn.
2014.07.01
Yang Hyun Suk”