Giọng ca Một vòng trái đất Minh Hằng vừa ghi dấu ấn với vai diễn giả trai trong phim Vừa đi vừa khóc. Minh Hằng đã thể hiện thành công nội tâm của một nhân vật có hoàn cảnh éo le... sinh ra phận gái nhưng phải đóng giả con trai. Khát khao và quyết tâm trở về chính mình cùng với tình yêu đẹp của Đông Dương - Hải Minh (do Lương Mạnh Hải đóng) khiến khán giả rất xúc động.
Đăng sau hậu trường của bộ phim có rất nhiều chi tiết thú vị. Làm sao một cô nàng gợi cảm, duyên dáng như Minh Hằng lại có thể hoàn thành tốt vai Đông Dương đến vậy? Cùng Tiin.vn trò chuyện với Minh Hằng để tìm hiểu thêm nhé!
Sau khi bộ phim Vừa đi vừa khóc kết thúc, Minh Hằng có quan sát phản hồi của khán giả không?
Khi bộ phim công chiếu Hằng thấy khá nhiều người quan tâm đến bộ phim. Có người khen và chê nhưng như vậy là vui rồi vì ít ra họ có quan tâm và theo dõi.
Nhiều người nhận xét bạn "chơi" chưa tới trong phim trong việc tạo hình nhân vật vì tóc vẫn còn dài, sao Hằng không cắt ngắn như đầu đinh chẳng hạn?
Thật ra nếu mình hầm hố quá, nam tính quá chưa chắc đã gây được thiện cảm. Đây là một bộ phim thần tượng nên nam và nữ đều phải đẹp như nhau. Hằng đã cắt tóc, ép ngực rồi thì việc dù có cạo trọc đầu thì Hằng cũng không quá bận tâm. Vấn đề mình phải làm sao cho nhân vật của mình đẹp nhất.
Sau bộ phim có nhiều người khen bạn đẹp trai không?
Có chứ, thậm chí khi bạn bè đưa hình lúc đầu mới cắt tóc của Hằng cho Mai Phương Thúy xem, cô ấy không nhận ra, còn khen "anh nào dễ thương vậy?”.
Bạn hy sinh quá nhiều như vậy, chắc hẳn số tiền mà nhà sản xuất phải bỏ ra để nhận được sự đồng ý của Hằng tham gia phim cũng không hề nhỏ?
Không đâu, phim ảnh là niềm đam mê mà Hằng không hề tính toán. Nếu ai có cơ hội gặp đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thì sẽ biết Hằng chưa bao giờ đòi tiền cát-xê của bác. Nguồn thu nhập chính của Hằng vẫn là ca hát và quảng cáo chứ trông cậy vào việc đóng phim thì không bao giờ có, nếu muốn kiếm tiền thì không bao giờ Hằng đóng phim.
Vai diễn vừa rồi của Hằng có ngầm ý nói đến những người thuộc giới tính thứ 3, bản thân Hằng nghĩ sao về điều này?
Trong bộ phim có một câu thoại mà Hằng rất thích đó là: "Đừng bao giờ quan tâm đến giới tính của trái tim mà hãy chấp nhận tình cảm của nó”. Trong phim của bác Đãng mọi người sẽ cảm nhận được giá trị nhân văn rất cao. Phim không có cảnh đánh đấm hay tình cảm quá sướt mướt nhưng vẫn thu hút và khiến người xem lắng đọng được nhiều điều.
Theo cảm nhận của Hằng thì vai diễn của Lương Mạnh Hải có phải là một người đồng tính?
Tôi rất khâm phục cách Bác Đãng tạo hình nhân vật cũng như cách sắp xếp tình huống. Thay vì lúc thấy nhân vật Đông Dương giả làm con gái thì mọi người sẽ phát hiện ra ngay đó là nữ giả nam. Nhưng bác lại cho vai của Lương Mạnh Hải không biết để chứng tỏ khi tình yêu quá lớn nó vượt qua mọi biên giới và rào cản, ngay cả đó là vấn đề giới tính.
Vậy sau khi đóng vai nhân vật Đông Dương, chắc Hằng được nhiều người ở giới tính thứ 3 để ý?
Chắc cũng có nhưng Hằng không để ý nhiều vì sau khi bộ phim phát sóng, rất nhiều bạn cả nam lẫn nữ nhắn tin khen và tặng quà. Dù ở giới tính nào thì Hằng cũng trân trọng tất cả tình cảm mà mọi người dành cho mình.
Cho đến khi nào Hằng sẽ nhận lời đóng phim mà đó không phải là của Vũ Ngọc Đãng?
Nếu về phim truyền hình thì chắc Hằng chỉ có duyên với bác Vũ Ngọc Đãng.
Thấy Hằng hay nhắc đến Mai Phương Thúy và Hoàng Thùy Linh trong câu chuyện của bạn, tại sao cả ba lại thân thiết như vậy khi mà hầu như tình bạn trong showbiz là rất hiếm?
Thật ra cả ba người đều mới chơi với nhau chưa lâu đâu nhưng vì có nhiều điểm tương đồng và có thể chia sẻ với nhau về tình yêu, công việc nên dần thân thiết. Trong showbiz đúng là có những mối quan hệ không bền nhưng nghệ sĩ cũng là con người mà, đã là con người thì ai cũng cần chia sẻ và có bạn bè.
Nói về hai người bạn này thì bạn có điều gì để nói?
Hoàng Thùy Linh là một người khá dịu dàng và khiến nhiều người rung động. Còn Mai Phương Thúy thì thông minh và không ai biết được cô ấy đang nghĩ gì trong đầu.
Ba cô gái nổi tiếng đi chơi với nhau liệu có khác gì so với người bình thường hay phải đề phòng để không ai thua ai?
Chúng tôi đi chơi giống như những người bình thường thậm chí đi ăn vẫn chia tiền như những người khác. Chúng tôi rất sòng phẳng với nhau, đôi khi cũng gài kèo để cho một trong hai người kia phải mời đi ăn.
Cám ơn Minh Hằng về cuộc trò chuyện này.
Cùng ngắm một số hình ảnh mới của cô nàng Minh Hằng nữ tính, xinh đẹp:
Ảnh: Thạch Bamboo