Cô nàng tiết lộ, khi chọn bạn trai, điều cô quan tâm là sự tài giỏi.
23/01/2015 14:10
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Bước vào làng giải trí từ khi còn khá nhỏ, 14 tuổi, Nguyễn Trần Huyền My đã đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp. Dưới sự dìu dắt của bà bầu Hạ Vy, năm 16 tuổi, Huyền My dự thi Siêu mẫu châu Á 2011 và đạt giải thưởng "Người mẫu có khuôn mặt ăn ảnh nhất"; 17 tuổi, cô lại tiếp tục chinh phục cuộc thi Nét đẹp Tràng An và giành được giải Trình diễn ấn tượng, xếp vị trí thứ ba.
Bản lĩnh được tôi luyện qua quá trình hoạt động trong làng mẫu, không ít người tiếc nuối khi Huyền My chỉ dừng chân ở vị trí Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Đến nay, sau hơn 1 tháng đăng quang, Huyền My đã cho thấy cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. Không quá ồn ào tham dự event, sự kiện, người ta thường thấy Huyền My trong các hoạt động xã hội ý nghĩa và dần dành tình cảm cho cô gái 19 tuổi phải gánh vác trọng trách nặng nề.
Đến với Trường quay Tiin tuần này, Huyền My dốc lòng chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi diễn ra cuộc thi cũng như những câu chuyện về gia đình, tình cảm cá nhân. Cùng theo dõi cuộc trò chuyện thú vị của Huyền My tại Trường quay Tiin
Huyền My trả lời câu hỏi ứng xử của Kỳ Duyên
Xin chào Huyền My, đã một khoảng thời gian từ khi Huyền My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Trước đó My đã từng đạt được nhiều giải thưởng khác nhau về siêu mẫu. Vậy lý do gì khiến bạn quyết định sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp nữa?
Thực ra dự định thi Hoa hậu Việt Nam thì gia đình đã định hướng cho My từ khi còn bé xíu xíu. Nhưng phải đến khi My hoàn thành xong cấp 3 thì mới bắt đầu có định hướng rõ ràng là mình có quyết tâm để thi HHVN. Lúc đấy mới chăm chỉ đi tập gym, học ứng xử, học tiếng anh, đọc thêm sách báo... để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi.
Còn lý do tại sao My đi thi, thì My nghĩ rằng HHVN là cuộc thi sắc đẹp uy tín và có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam. Nên My nghĩ rằng, thử sức mình ở cuộc thi đấy là rất là tốt nên My luôn cố gắng để hoàn thành tốt phần thi của mình.
Như My nói thì My đã có sự chuẩn bị nhất định và cả gia đình đều rất ủng hộ. Vậy khi bạn chỉ được xướng tên ở vị trí Á hậu 1, cảm giác của bạn khi đó có hụt hẫng chút nào không?
Cũng phải cảm ơn tất cả mọi người đã đánh giá cao My trước khi vòng chung kết diễn ra. Đến lúc tên My được xướng lên ở ngôi vị Á hậu 1, My vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vinh dự. Bởi vì kể cả ngôi vị Hoa hậu hay Á hậu thì đều có những khó khăn nhất định mà cô gái nào cũng phải cố gắng để có thể đạt được. Và điều đó cũng rất xứng đáng với công sức của My và cả ekip bỏ ra.
Trước khi đêm chung kết diễn ra, đa phần mọi người đều dự đoán bạn là Hoa hậu của cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, My đã dừng bước ở ngôi vị Á hậu 1, cá nhân My thấy mình có thiếu sót hoặc có điểm gì đó khiến cho mình không được Hoa hậu. Nếu có thể gọi tên điểm đấy ra thì bạn có thể chia sẻ với chúng tôi điều gì nhỉ?
My nghĩ rằng có thể do mình thiếu may mắn một chút xíu. Tại vì có câu "học tài thi phận" nên cả My và cả Hoa hậu Kỳ Duyên đều rất cố gắng để có thể đạt được ngôi vị cao nhất. Dù sao bây giờ My đã là Á hậu và Kỳ Duyên đã là hoa hậu, cả hai đều cố gắng để hoàn thành tốt vai trò của mình.
Nếu dùng 2 từ để nhớ lại cuộc thi HHVN 2014, thì My sẽ dùng hai từ gì?
Khó khăn. Tại vì cuộc thi HHVN từ trước đến nay đều có một lịch trình hoạt động rất khắt khe. Sáng sớm mọi người phải dậy từ 4h để trang điểm, 7h thì đã phải xong xuôi để lên đường đi tham gia các hoạt động quay ngoài trời hoặc thiện nguyện.
Với những bạn chưa bao giờ tham gia lĩnh vực như vậy thì khó có thể quen được. May mắn là trước đây My đã có thời gian làm người mẫu nên thấy điều đó cũng không khó khăn cho lắm. Nhưng vào cuộc thi mới biết, để đạt được ngôi vị cao nhất thì phải trải qua một quá trình luyện tập rất khắt khe.
Trong các phần thi của HHVN, phần thi nào bạn ấn tượng nhất và ưng ý nhất?
Chắc là phần thi dạ hội trong đêm chung kết. Tại vì cái váy My mặc hôm đấy rất nặng, khoảng hơn 10kg, xung quanh toàn là khung sắt mà lại phải đi giày cao nữa nên bước đi rất khó. Rất may mắn là My đã hoàn thành tốt phần thi.
Phần thi ứng xử cũng là phần thi được nhiều người quan tâm. Vì mọi người đều tò mò xem các người đẹp sẽ ứng xử ra sao và thể hiện sự thông minh của mình như thế nào? Bạn đã trả lời khá thông minh câu hỏi của mình trong đêm chung kết, nhưng nếu chuyển sang một câu hỏi khác, My sẽ ứng xử ra sao? Hãy thử trả lời lại câu hỏi mà người bạn của bạn, đó là Kỳ Duyên đã gặp?
Điểm khác biệt mà chúng ta có thể vừa nhìn qua đã thấy là ngoại hình, ngôn ngữ, địa lý văn hóa, những truyền thống văn hóa. Còn những đức tính bên trong mà cá nhân Huyền My thấy khác nhau cũng như Kỳ Duyên đã nói là đức hi sinh. Người phụ nữ Việt Nam không chỉ là người phụ nữ của sự nghiệp, của công việc mà còn là người phụ nữ của gia đình. Ban ngày, họ đến cơ quan, phải làm việc như một người đàn ông. Nhưng khi về nhà thì họ lại phải xắn tay làm các công việc nhà. Người phụ nữ Việt Nam phải gánh trách nhiệm của cả người đàn ông và người đàn bà nữa. Còn phụ nữ nước ngoài thì được tự do hơn, không phải ai cũng chăm chút, chu toàn cho cả công việc lẫn cuộc sống gia đình.
Bố làm quản lý, vệ sĩ, thủ quỹ, lái xe
Bạn nghĩ gì về thần tượng?
My nghĩ ai cũng nên có một thần tượng để có thể học hỏi, noi theo điểm tốt để chúng ta có thể phát huy khả năng của mình hơn nữa. Tuy nhiên, thần tượng cũng có nhiều loại. Nhiều bạn thần tượng thái quá, có những hành động, xử sự không đúng mực thì My nghĩ là không nên.
Cá nhân My có thần tượng nào đó cho riêng mình không?
Thần tượng của My là Hoa hậu Thu Thảo và Ngọc Hân. Vì chị Thu Thảo ngoài xinh đẹp còn rất chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội. Còn chị Ngọc Hân đang học thiết kế thời trang, My cũng vậy nên My nghĩ mình có thể học hỏi hai chị ở hai đặc điểm đấy.
My có thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội không?
Trước đây, My cùng gia đình cũng hay tham gia phát cơm từ thiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi đăng quang Á hậu 1, My nghĩ mình có tiếng nói lớn hơn để có thể kêu gọi từ cộng đồng để tham gia các công tác đấy nhiều hơn. Đấy cũng là một lợi thế để có thể hoàn thành tốt công việc Á hậu của mình.
Bản thân My bây giờ cũng đã trở thành thần tượng của khá nhiều bạn trẻ, vậy bạn giữ gìn hình ảnh của mình thế nào? Bạn có cảm thấy chút áp lực nào không?
My nghĩ áp lực vừa là động lực vừa là áp lực để My phấn đấu hơn nữa. Vì khi đã là người của công chúng, việc giữ gìn hình ảnh rất quan trọng. Kể cả khi ra đường cũng phải ăn mặc chỉn chu hơn, phù hợp với hình ảnh một Á hậu chứ không còn là một cô bé 19 tuổi thích mặc đồ hip hop như cách đây hơn 1 tháng. Đó là những thay đổi mà My cần phải để ý hơn.
My có xây dựng cho mình một hình tượng nào đó không?
Bây giờ My đang là một Á hậu. Trước mặt nhiều người thì hình ảnh của My lúc nào cũng mặc váy lộng lẫy, làm tóc, trang điểm... như thế này (cười). Nhưng đối với những người thân thì My vẫn thế, vẫn là cô bé 19 tuổi, thích cà phê, trà chanh chém gió ăn mặc giản dị đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên, một khi xuất hiện trước công chúng thì phải sang trọng, kiêu sa nhưng tuyệt đối sẽ không sang chảnh.
Trở thành một Á hậu khi còn trẻ như vậy, khi xử lý các công việc chắc hẳn bạn sẽ gặp phải những khó khăn. Bạn giải quyết những khó khăn đó như thế nào?
Trước khi là Á hậu 1 thì My có một khoảng thời gian tham gia người mẫu nên cũng biết cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Còn bây giờ thì may mắn có bố mẹ lúc nào cũng đi theo, làm quản lý cho My luôn. Bố cũng hay đùa là bây giờ bố làm cả quản lý, vệ sĩ, thủ quỹ, lái xe... nên phần làm bố chỉ còn bé tí thôi.
Tật xấu của Huyền My: ham ngủ, ham ăn
Ở phần trước, My nhắc rất nhiều đến bố mẹ. Vậy bố mẹ có góp ý nhiều cho My trong cuộc sống không? Và bố mẹ có can thiệp nhiều trong các quyết định của My không, như là chọn bạn, chọn quần áo...?
Những vấn đề nhỏ nhỏ như quần áo, trang điểm thì hồi bé mẹ có định hướng cho My. Nhưng lớn lên rồi thì My thích tự làm hơn vì mẹ thường định hướng My theo tuổi của mẹ chứ không theo tuổi của My (cười).
Còn những cái bố mẹ định hướng thì từ bé rồi, từ hồi đi học lớp 1. Bố lúc nào cũng dạy là ngồi ăn thì phải thẳng lưng, tay nào cầm đũa, tay nào cầm thìa, gặp các bác các cô các chú thì phải chào như thế nào... chứ không bao giờ được quên. Quên là về ăn đòn ngay. Từ bé đã ngấm vào rồi nên giờ phải cảm ơn bố mẹ đã dạy dỗ mình những điều như thế.
Vậy khi bạn trở thành Á hậu 1, bố mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm hay nhắc nhở chú ý điều gì khi ứng xử với mọi người không?
Vì từ bé My đã được học các quy tắc ứng xử rồi nên sau khi trở thành Á hậu rồi thì chỉ để ý hơn thôi.
Mẹ Huyền My từng tiết lộ những tật xấu nho nhỏ của bạn, như là rất ham ăn. Vậy có tật xấu nào mà mẹ chưa chia sẻ không?
Hơi ngượng chút nhưng tật xấu là My ngủ rất nhiều, cứ đặt lưng xuống là đã ngủ được luôn. Đặc biệt là bây giờ, trách nhiệm của Á hậu lớn hơn nhiều nên thời gian ngủ cũng bị ngắn đi.
Mọi người trong gia đình thường miêu tả bạn là cô gái mạnh mẽ, tự lập. Tuy nhiên, có sự mâu thuẫn nào đó không giữa từ tự lập mọi người nói và việc bây giờ vẫn gắn với bố mẹ rất nhiều?
Bản thân My cũng tự thấy mình là một người rất cá tính, ngay từ bé rồi. Từ bé đã để tóc ngắn, ăn mặc như con trai, mọi người không ai nghĩ My là con gái cả. Sau này lớn hơn, đến tuổi biết chăm chút hơn, mặc váy phải ngồi khép chân... mới bắt đầu hình thành ý nghĩ thi hoa hậu.
Có một kỉ niệm mà mẹ My hay nhắc đến, đó là một lần My bị đau ruột thừa, phải đi mổ. Nhưng phải đau qua một đêm, bố mẹ dỗ mãi vẫn cố chịu. Đến sáng thì bố mới đưa vào viện khám và phải cấp cứu mổ luôn. Từ lúc đấy bố mẹ mới bảo là: "À, càng lớn càng cá tính, vẫn không thay đổi được."
Chọn lọc kĩ các sự kiện tham gia
Khi gặp áp lực thì My thường làm gì để giải tỏa?
Những lúc buồn hay áp lực thì My sẽ tắt điện thoại và đi mua sắm. Lúc đó, mình có thể tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình và suy nghĩ lại những vấn đề vừa trải qua.
Khi gánh trên vai danh hiệu Á hậu 1, My có thấy mình chững chạc và trưởng thành nhanh hơn các bạn không?
Bây giờ ai nói chuyện với My cũng nhận xét: "Ôi sao cô bé này có 2-3 tháng tham gia cuộc thi thôi mà nói chuyện chững chạc hơn hẳn". Tại vì là có những va chạm, thay đổi, trải nghiệm mới nên My thay đổi theo. Tuy nhiên đó chỉ là những thay đổi cần thiết để xứng đáng với vai trò Á hậu. Còn bình thường thì My cũng không thay đổi nhiều lắm.
Vậy từ "bồng bột" có trong từ điển của My không? Đã có hành động bồng bột nào mà mình cảm thấy rất là hối hận chưa?
May mắn là chưa có ạ.
Tuy nhiên trong cuộc sống thì không thể tránh khỏi những sai sót, vậy khi gặp những tình huống như thế, My sẽ chọn những cách nào, đối diện trực tiếp với nó, thừa nhận sai sót hay trốn tránh, im lặng để mọi thứ dần trôi đi?
Như My đã nói may mắn là chưa bồng bột lần nào. Nhưng con người không ai hoàn hảo, nên chuyện gặp sai lầm hay sơ xuất trong cuộc sống là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên để vượt qua nó thì em luôn chọn cách đối mặt với nó. Sau đó suy nghĩ xem là tại sao mình lại gặp phải sai lầm như thế, bây giờ mình nên làm như thế nào. Từ đấy mình mới rút ra được những kinh nghiệm.
Với lại "trong cái rủi cũng có cái may", vì ít ra mình cũng đã có những bài học nhất định trong cuộc sống để tương lai chúng ta có thể tốt hơn nữa.
Bạn tự nhận xét mình là người hướng nội hay hướng ngoại?
Hướng nội.
Nếu trong trường hợp bạn bị dư luận công kích thì bạn sẽ hành xử như thế nào?
Nếu em gặp phải những chuyện như thế, điều đầu tiên em làm là đọc từng bài báo dư luận viết về mình, đọc những nhận xét của công chúng để xem mình như thế có đúng không? Tất nhiên mình xem xét các khía cạnh nhưng vẫn có chính kiến riêng của mình. Vì sống trên đời không thể nào mà làm hài lòng tất cả mọi người được. Từ những ý kiến của công chúng, ta có thể tiếp thu và thay đổi để hoàn thiện mình.
Hiện tại, việc tham gia các sự kiện của bạn như thế nào?
Bây giờ thì có nhiều lời mời show, vì là Á hậu nên cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên My chọn lọc rất kĩ các sự kiện mà mình tham gia. Bố mẹ cũng tư vấn cho My rất nhiều trong việc chọn đi show nào, show nào không đi để tránh không để xảy ra chuyện gì khiến mình hối hận.
Trong tương lai, My muốn mình làm công việc gì? Là một Á hậu giỏi kinh doanh hay tiếp tục con đường người mẫu?
Hiện nay, My đang học thiết kế thời trang. Nên My mong là nếu có cơ hội sẽ trở thành một Á hậu biết kinh doanh như chị nói. Mình phát huy được cả khả năng thiết kế và cũng có thể làm tốt vai trò Á hậu của mình. Hai cái đó có thể bổ trợ cho nhau.
Chưa đáp trả tình cảm của ai
Có thể thấy là Huyền My rất nghe lời bố mẹ, vậy có sở thích nào của My mà bố mẹ không ủng hộ, khuyên My từ bỏ và My có sẵn sàng từ bỏ sở thích của mình như thế không?
Để có được Huyền My như ngày hôm nay phải nhờ bố mẹ rất nhiều. Tất nhiên cũng có những thứ bố mẹ nói My cảm thấy nên nghe hoặc chưa hợp lý lắm. Nhớ hồi trước khi thi HHVN, đợt đấy My có sở thích là lượn xe máy đi loanh quanh với bạn bè. Lúc bé My có bị ngã xe máy một lần, bị thương khá nặng nên từ đấy bố mẹ không cho tự đi xe máy mà phải có người đèo. Đến khi thi thì My nghĩ là sắp thi rồi, sắp không được ăn những món này rồi nên phải tranh thủ đi ăn hết.
Lúc đó bố mẹ có nói là: "Thôi, sắp thi rồi nhỡ ngã ra một cái thì làm thế nào? Một vết xước thôi là cả một vấn đề. Nên con đừng đi nữa".
Nhưng tự nhủ là sắp thi rồi, không được ăn những món đấy nữa thì tiếc lắm. Nên My vẫn đi. May mắn là không bị làm sao cả.
Bây giờ để giữ dáng, My có phải kiêng khem nhiều không?
Trước khi đi thi, quá trình tập luyện khắt khe hơn bây giờ rất nhiều. Hàng ngày phải đi tập gym, thực đơn ăn uống là không được ăn mỡ, xì dầu, đồ ngọt, cơm trắng bình thường mà phải ăn cơm gạo lứt, một ngày phải ăn mấy quả trứng, mấy quả chuối... Toàn là những món My không bao giờ thích ăn.
Đến giờ, sau khi kết thúc cuộc thi thì My không theo thực đơn đó nữa. My đã ăn uống bình thường, may mà không bị béo phì.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết My thích bóng đá và hâm mộ CLB Chelsea. Vậy My có thể chia sẻ về sở thích này của mình không? Có bao giờ bạn thức đêm để xem các trận đấu của Chelsea không?
Hồi trước khi chưa làm Á hậu thì My cũng thường thức đêm để xem. Nhưng bây giờ lịch trình làm việc cũng nhiều hơn nên không có thời gian để trận nào cũng thức đêm xem. Có cơ hội thì My vẫn cố gắng thức để xem những trận mình yêu thích.
Gần đây, hình ảnh của bạn được fanpage của CLB Chelsea với 7 triệu người theo dõi chia sẻ, và họ cũng dành nhiều lời khen cho một fan của Chelsea rất xinh đẹp. Cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào?
Khi biết tin thì My cảm thấy vô cùng bất ngờ, vinh dự và hạnh phúc. Vì ở Việt Nam mình là Á hậu nhưng trên thế giới thì mình chỉ là một cô gái bình thường thôi.
Bạn nghĩ sao về mối tình giữa người đẹp và cầu thủ? Bạn có dành tình cảm cho một cầu thủ bóng đá không?
My nghĩ cái đó tùy theo cảm xúc thôi. Để mà nói thì hình mẫu lý tưởng của My cũng không rõ ràng lắm.
Ba yếu tố sau: Tài giỏi, giàu có và yêu bạn. Bạn sẽ chọn yếu tố nào?
My chọn tài giỏi. Vì từ tài giỏi mới có thể tiến đến giàu có, rồi mới lo đến tình yêu, lo được cho người yêu của mình. Nên My nghĩ yếu tố tài giỏi My sẽ quan tâm đầu tiên.
Giả sử có một người theo đuổi My rất gắt gao, nói đúng ra là fan cuồng. My sẽ hành xử như thế nào?
Hồi cấp 3 My cũng có 1 fan cuồng. Ngày nào tan học cũng thấy anh ta đứng ở cổng trường, về nhà thì đã thấy đứng ở trước cửa nhà. Thậm chí còn lên phòng thầy hiệu trưởng để hỏi số điện thoại nhà My. Ngày đấy My phải chặn số các kiểu, rồi nhờ người đưa đi đón về chứ không dám đi một mình. Nhưng mà đến bây giờ... chẳng hiểu sao không có fan cuồng nữa.
Nếu My thích một người nào đó mà người đó lạnh lùng, không đáp trả tình cảm của bạn thì bạn có làm mọi cách để người đó chú ý đến mình không?
My luôn tâm niệm là mình là con gái thì sẽ không bao giờ có chuyện phải đi theo đuổi người ta kiểu níu kéo gì đó. Nếu người ta có tình cảm với mình thì yêu thôi. Còn chuyện "cọc đi tìm trâu" thì My thấy không hay cho lắm.
Vậy, chia sẻ thật nhé, từ trước đến giờ My có bao nhiêu mối tình rồi?
Chưa có ạ. Từ trước đến giờ My chưa đáp trả tình cảm của ai theo đuổi mình cả.
Đến bao giờ bạn nghĩ là thời điểm thích hợp để mở lòng với ai đó?
Nhiều lúc cũng nghĩ là sao mình FA lâu như thế. Nhưng hi vọng mình sẽ sớm thoát kiếp FA.
Câu hỏi nhanh dành cho Huyền My
Việc đầu tiên khi tỉnh giấc, Huyền My sẽ làm gì? Online lướt facebook, nhắn tin cho một người yêu thương, nhìn đồng hồ và ngủ tiếp?
Online lướt facebook trước rồi nhìn đồng hồ và ngủ tiếp.
Bạn bè của Huyền My phần lớn là đại gia, doanh nhân, hot girl, người mẫu hay là các bạn học?
Người mẫu và bạn học.
Huyền My thích đi du lịch ở đâu nhất?
Hàn Quốc.
Tiền lì xì năm mới Huyền My sẽ làm gì?
Lì xì cho các em nhỏ rồi cân nhắc nếu đủ tiền thì gửi ngân hàng hoặc ăn tiêu.
Mỗi tháng My rút ra bao nhiêu tiền để chi cho việc mua sắm?
Tùy vào tâm trạng, nếu My buồn thì mới đi mua sắm.
Lần đầu tiên My đứng trên sàn diễn làm người mẫu là năm bao nhiêu tuổi? Cát xê khi đó là bao nhiêu tiền?
16 tuổi và cát xê 1 triệu.
Dự định trong tương lai gần và tương lai xa của bạn?
Dù tương lai gần hay xa, My luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò Á hậu của mình. Sau đó thì tiếp tục việc học, cố gắng thực hiện ước mơ kinh doanh. Để dành tiền và mời bố mẹ đi du lịch.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin.