![Châu Gia Kiệt: 'Trường quân đội gửi giấy báo đuổi học về thẳng nhà tôi' 0]()
Châu Gia Kiệt từng là một tên tuổi đình đám ở các sân khấu, đặc biệt là các tỉnh miền Tây vào những năm 2000 với dòng nhạc thị trường.
Anh sở hữu hàng loạt bài hit như Anh chàng đẹp trai, Tình như mây khói, Cuộc tình không trọn vẹn, Không ai yêu em bằng anh...
![Châu Gia Kiệt: 'Trường quân đội gửi giấy báo đuổi học về thẳng nhà tôi' 1]()
Nhờ giọng hát, vẻ điển trai được nhiều khán giả yêu mến, anh được mệnh danh là Hoàng tử miền Tây. Theo tiết lộ của một bầu show thì đều đặn mỗi tháng, nam ca sĩ đi hát không dưới 30 show, trong đó, cát-xê một show lên đến 20-30 triệu đồng.
Để có được thành công đó, Châu Gia Kiệt từng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, anh đã nghẹn ngào tâm sự về thời gian mới vào nghề của mình:
'Thời đó, tôi được ba cho đi học tại trường quân đội. Ba rất kì vọng tôi sẽ trở thành một quân nhân chính quy, có nghề nghiệp ổn định.
Nhưng trong thời gian học tại trường quân đội, tôi lại tỏ ra đam mê ca hát. Thời gian đó, tôi gặp anh Nhật Hào và anh Lý Hải rồi đi hát chung với hai anh, thấy cũng vui vui.
Anh Nhật Hào thấy thế mới bảo tôi: 'Em có giọng hát tốt quá, nên nộp đơn xin vào trường âm nhạc học thử'. Tôi nghe anh ấy nói vậy cũng thích vì hồi nhỏ có chơi nhạc cụ như guitar, trống.
Anh Nhật Hào nói xong, anh Lý Hải còn kích thêm vào. Bị anh Lý Hải kích, tôi quyết tâm nộp đơn vào học thử tại trường âm nhạc. Học được mấy tháng, máu âm nhạc trong tôi càng nổi lên, đam mê lắm.
![Châu Gia Kiệt: 'Trường quân đội gửi giấy báo đuổi học về thẳng nhà tôi' 2]()
Nhưng khổ nỗi, giờ học ở trường âm nhạc và trường quân đội bị trùng nhau. Tôi không thể học cùng lúc hai trường được, nên bắt đầu bỏ bê trường quân đội.
Sáu tháng sau, trường quân đội gửi giấy báo đuổi học về thẳng nhà tôi. Ba tôi nhận được giấy báo đuổi học mới hỏi: 'Học hành sao rồi con?'.
Tôi không hề biết chuyện bị đuổi học, nên giả vờ chối: 'Con vẫn học bình thường ba à'. Lúc này, ba tôi mới đưa tờ giấy báo đuổi học ra và nói: 'Mày còn nói dối tao nữa à? Bây giờ tao cho mày chọn, một là đi hát, hai là ra khỏi nhà tao, tao gạch tên mày khỏi hộ khẩu luôn'.
Bị đuổi khỏi nhà, tôi không hề van xin hay xin lỗi ba. Tôi chỉ nghĩ, ba nói vậy rồi thì xách ba lô bỏ nhà đi luôn'.
Châu Gia Kiệt cho biết, đó là một trong những hành động khiến anh cảm thấy có lỗi với ba mình nhất.
![Châu Gia Kiệt: 'Trường quân đội gửi giấy báo đuổi học về thẳng nhà tôi' 3]()
Năm 2019, ba Châu Gia Kiệt qua đời vì một cơn bạo bệnh, khiến anh suy sụp và muốn từ bỏ tất cả. Thời gian đó, anh vắng bóng trên sân khấu. Anh bật khóc nức nở khi nhớ về giây phút cuối đời của ba mình.
'Ba tôi là người viết chữ đẹp khủng khiếp. Vậy mà lúc ấy ba cầm bút lên vẽ chữ như chữ Campuchia, đọc không nổi. Ba muốn nói mà không nói được, viết cũng không nổi.
Tôi hỏi ba cần gì, ba chỉ bảo: 'Ở bên cạnh ba đi! Em con đâu rồi? Má con đâu rồi?'. Ba sợ hai đứa con và vợ bỏ ba đi. Hình ảnh đó của ba ám ảnh tôi mãi, nằm hoài trong đầu tôi không thể dứt ra được'.