Clip không lên sóng Sao Nhập Ngũ 2022: Đại đội trưởng nói gì khi Puka khẳng định khắc tinh với mình?
Sau 2 ngày nhập ngũ, đồng chí Cẩm Thơ nhận ra sự 'tương khắc' giữa mình và đại đội trưởng, cứ gặp là thi cử không suôn sẻ.
13/04/2022 15:05
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Trải qua 6 tậpSao Nhập Ngũ 2022, cũng là 2 ngày 'nhập ngũ' theo thực tế, Puka là chiến sĩ nữ gặp 'nhiều trắc trở' nhất trong dàn cast. Ngày đầu tiên, chiến sĩ 'Cẩm Hường' làm sáng bừng cả doanh trại với 'cây hồng' từ đầu tới chân. Cô bị sốc nhẹ khi loạt đồ đạc lỉnh kỉnh mình mang đi đều không được giữ lại. Liên tục sau đó là phải thích nghi với tác phong nhanh nhẹn, nghiêm trang của quân ngũ. Đỉnh điểm trong ngày đầu tiên, Puka đã bị đại đội trưởng Huy Hùng khiển trách vì tập trung chậm và câu nói 'gợi đòn' sau khi đại đội trưởng không nghe giải thích: 'Đó là những lý do của tôi, những lý do thật, còn tin hay không thì tùy ạ!'.
Ngay sau đó, nữ chiến sĩ mới đã bị chỉ huy chỉnh đốn lại câu nói bị đánh giá là 'ý thức kém, buông xuôi' khiến Puka bật khóc vì bị hiểu lầm. Sau đó, dàn cast tiết lộ đại đội trưởng và Puka đã có buổi nói chuyện để giải thích và hiểu nhau hơn.
Puka ngày đầu tiên nhập ngũ trong trang phục hồng từ đầu tới chân
Bước sang ngày thứ 2, các tân binh phải trải qua huấn luyện bắn súng, tập trận. Ở cả 2 thử thách, Puka đều 'fail'. Bắn súng thì 0 điểm, tập trận thì hi sinh đầu tiên. Trong buổi phỏng vấn hậu trường, Puka đã đúc rút ra được một lý do mang yếu tố... tâm linh. Cô chia sẻ: 'Puka nhận ra được 1 điều rất quan trọng sau 2 ngày nhập ngũ. Đồng chí Đại đội trưởng là khắc tinh của Puka. Mỗi lần cái gì mà dính đến đồng chí Đại đội trưởng coi như là gãy ngang. Cái lúc bắn súng cũng vậy. Thay vì là đồng chí Trung đội trưởng là người hay hướng dẫn tiểu đội của Puka, mình thấy rất là thích. Mình cũng lo là sẽ rớt vô vị trí của đồng chí Đại đội trưởng, cuối cùng rớt thiệt nha. Cảm thấy đúng là khắc tinh rồi!
Ngày đầu tiên là bị la vụ đi trễ, nói nặng cũng hơi buồn. Qua ngày thứ hai sáng dậy đi bắn là đưa lên điểm bắn, bắn trượt hết 3 phát. Cuối cùng là phần vượt địa hình, cũng là đồng chí Đại đội trưởng đứng kế bên. Lúc Puka hi sinh là đồng chí Đại đội trưởng đang đứng gần đó, đang quan sát và là người chỉ huy. Thi cử có đồng chí đại đội trưởng vô là 0 điểm không hà. Không hiểu luôn! Mới có 2 ngày thôi mà thấy xu, thấy là không hợp phong thủy với Đại đội trưởng rồi.'
Đồng chí Đại đội trưởng Huy Hùng bất ngờ trước suy nghĩ của đồng chí Cẩm Thơ. Anh khẳng định: 'Tôi sẽ xem đó là 1 lời khen. Thực ra trong quá trình huấn luyện, tôi không thể quan tâm quá nhiều đến cảm nhận riêng của từng người, nên khi nghe Cẩm Thơ nói là khắc tinh tôi cũng bất ngờ, nghĩ lại thì thấy đó là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hy vọng những ngày tiếp theo, đồng chí Thơ sẽ đạt thành tích tốt hơn.'
Đại đội trưởng 'dìu dắt' Puka đi bắn súng và số điểm cô nhận được là số 0 tròn trĩnh.
Hai đồng chí đã hóa giải hiểu lầm sau căng thẳng ngày đầu tiên.