Trang Amarin TV vừa chia sẻ clip CCTV độc quyền, ghi lại toàn bộ khung cảnh rạng sáng ngày 25/2 tại nhà Tangmo Nida (nữ diễn viên Chiếc Lá Bay). Đây là thời điểm chỉ sau vài tiếng nữ diễn viên được công bố mất tích.
Điều khiến dư luận dậy sóng là hành động và những phản ứng rất vô lý của quản lý khi nữ diễn viên cũng như người bạn thân nhất của mình tử nạn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Quản lý liên tục nói dối.
Theo CCTV, vào lúc 3h17' sáng ngày 25/2, quản lý Kratik đi chiếc xe Mazda màu đen của Tangmo trở về nhà của nữ diễn viên. Cô không phải là người lái xe mà có 1 người khác đi cùng và đảm nhận việc này. Điều đó cho thấy còn có 1 người khác liên quan đến vụ Tangmo tử nạn. Ngoài ra còn có 1 chiếc xe màu trắng không rõ ai là người cầm lái đi theo ngay sau chiếc xe của Tangmo.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Khi khai báo với cảnh sát, quản lý Kratik lại nói rằng mình trở về nhà lúc tầm 3-4h sáng do quá mệt và nhớ con, sau đó cô quyết định... đi ngủ. Đây là một chi tiết khá lạ lùng khiến dư luận bức xúc, thay vì báo công an hoặc kêu gọi mọi người cứu nữ diễn viên thì cô lại quay về nhà... đi ngủ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Chiếc xe trắng khả nghi đi ngay phía sau
Được biết, Tangmo là người bạn rất thân với quản lý, từng coi con của quản lý như con ruột, thậm chí để tên bé là người thụ hưởng số tiền bảo hiểm tai nạn lên tới 1 triệu baht (700 triệu đồng).
Kratik luôn bày tỏ thái độ chống đối, bực tức, không hề có chút thương xót nào với người bạn lâu năm.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Hai người từng vô cùng thân thiết.
Kratik còn nói với bạn rằng: "Tao thực sự tức giận khi Mo (Tangmo) chết và đẩy hết gánh nặng về phía tao".