Ngay sau tuyên bố sẽ không để yên cho những kẻ bôi nhọ, miệt thị mình, tối ngày 30/10, Hương Giang đăng tải hình ảnh cùng cơ quan chức năng tới tận nhà anti fan để làm việc. Thực ra thì ai cũng biết trước cái kết rằng nàng hậu sẽ cảm hóa được đối phương, và có vẻ vì thế mà câu chuyện bớt thú vị.
![Chiếc ôm cảm hóa đầy cảm động của Hương Giang dành cho anti fan.]()
Chiếc ôm cảm hóa đầy cảm động của Hương Giang dành cho anti fan.
Chính vì thế, dân tình lại chuyển qua bàn ra tán vào tuyên bố sẽ kiện anti fan của Hương Giang trước đó.
Mặc dù group Anti nữ hoàng đạo lý đã sập, nhưng lượng anti fan của Hương Giang dường như không giảm đi chút nào! Thậm chí, có không ít những group khác với tên gọi na ná được lập lên và nhanh chóng thu hút sự tham gia của đông đảo dân mạng. Nhưng thôi, cứ lấy tạm con số 150.000 anti fan làm chuẩn.
Và nếu để kiện hết số anti fan này thay vì đi cảm hóa, Hương Giang có khi... không ok chút nào!
- Giả sử, 1 ngày cán bộ tòa án đi làm 8 tiếng, tính vo xử 1 người trong vòng 1 tiếng. Vậy 1 năm 365 ngày, nếu xử liên tục không nghỉ lễ, Tết, cuối tuần thì sẽ xử được: 8 x 365 = 2.920 người.
Xử 150.000 người sẽ mất khoảng thời gian là: 150.000 : 2.920 = 51,4 năm.
=> Vậy Hương Giang sẽ mất khoảng hơn 50 năm mới xử xong 150.000 anti fan.
- Giả sử, không xử cá nhân mà xử tập thể, Hương Giang có lẽ cũng phải thuê những sân vận động cỡ Mỹ Đình, Cần Thơ mới đủ sức chứa anti fan. Tuy nhiên, ngay cả những SVĐ có sức chứa lớn nhất Việt Nam thì cũng vẫn thể đủ cho 150.000 người.
![Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 40.192 người. (Ảnh minh họa)]()
Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 40.192 người. (Ảnh minh họa)
+ Nếu Hương Giang thuê sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 40.192, cô sẽ mất khoảng thời gian là: 150.000 : 40.192 = 3,7 ngày.
+ Nếu Hương Giang thuê sân vận động Cần Thơ có sức chứa 60.000, cô sẽ mất khoảng thời gian là: 150.000 : 60.000 = 2,5 ngày.
- Giả sử, tính vo mức án phí mỗi vụ là 300k đồng, số tiền Hương Giang phải trả là: 150.000 x 300.000 = 45.000.000.000 = 45 tỷ đồng.
Tưởng tượng thôi đã thấy áp lực rồi thay Hoa hậu Chuyển giới 2018 rồi!
![Giả dụ không ôm ấp cảm hóa anti fan mà đi kiện, Hương Giang sẽ mất hơn 50 năm kèm án phí sơ sơ 45 tỷ 2]()
Đi ấp ôm 150.000 người không được, đi kiện anti fan cũng chẳng ok, có lẽ Hương Giang cần biết cách bơ đi mà sống!