Liveshow 8 Gương mặt thân quen chứng kiến sự bứt phá của Ái Phương. Cô đã xóa tan ngờ vực về tài năng của chân dài đi hát nhờ tiết mục hóa thân thành nghệ sĩ cải lương Hồng Nga trong vở Nửa đời hương phấn.
Tuy lần đầu tiên hóa thân thành một nghệ sĩ cải lương lão làng, Ái Phương lại cảm thấy vô cùng tự tin không chút do dự. Cô đã tự đặt ra cho mình một thử thách vô cùng lớn đó là chọn vai diễn để đời của nghệ sĩ Hồng Nga để hóa thân: "Vì tên tuổi của cô Hồng Nga đã quá nổi tiếng trong nghệ thuật cải lương nên em cũng mạnh dạn lựa chọn một trích đoạn nổi tiếng gắn liền với sự nghiệp diễn xuất của cô. Em cũng biết đây là một thử thách lớn lao nhưng em tin nếu mình đặt cái tâm, tình yêu nghệ thuật vào từng phần trình diễn thì trước mắt mình cũng đã chiến thắng chính mình rồi".
Kết thúc màn trình diễn, giám khảo Đức Huy nhận xét: "Có lẽ hôm nay cái ngạc nhiên thích thú mà Ái Phương dành cho tôi thật sự đã phát huy. Những cố gắng của bạn đã được nhân lên gấp bội vì hôm nay là đêm mà bạn thật sự tỏa sáng đến nỗi tôi không ngờ, xin thành thật khen ngợi bạn".
Giám khảo Hoài Linh thật sự xúc động khi chia sẻ: "Ngày hôm nay em chọn vai diễn này em thật sự đã lấy được nước mắt của tôi. Tôi khóc đây không phải khóc cho thân phận người mẹ mà tôi khóc cho em. Tôi thấy người đồng nghiêp của tôi rất chịu khó trau dồi, mặc dù chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ một người mẫu, em chuyển sang lĩnh vực ca hát đã là rất khó. Ngày hôm nay em làm được điều này chứng tỏ em đã xóa tan được cái ngạch giữa em với khán giả, làm khán giả gần gũi em hơn. Sự tự tin của em đã khiến cho em vô cùng thoải mái khi nhập tâm vào nhân vật hôm nay. Đó là điều tôi mừng vô cùng. Anh không xúi em đi theo dòng cải lương. Tuy nhiên để làm được như ngày hôm nay, em phải biết người nghệ sĩ cải lương họ cực khổ thế nào. Anh chỉ muốn em trui rèn trong sự cực khổ đó để khi mình đạt được thành công sẽ quý hơn nhiều. Với một người thông minh, chịu khó như em thì việc tiến đến gần khán giả hơn sẽ là một ngày không xa thôi".
Tiếp lời trong sự vui mừng trước một tiết mục thành công hơn cả sự mong đợi của người em đồng nghiệp, Hoài Linh đã thốt lên "Tôi rất ngưỡng mộ em" cùng với một cái ôm thắm thiết bày tỏ sự yêu quý, cảm phục cô ca sĩ trẻ tuổi nhiều tiềm năng.
Giám khảo Mỹ Linh cho biết: "Giọng hát của cô Hồng Nga tuyệt vời, như là lụa mềm mại và cách cô diễn cũng vậy. Tôi đã rất lo lắng cho Ái Phương, cho đến khi em bước ra sân khấu với hai câu thoại đầu tiên, tôi đã thấy em rất nhập tâm. Nêu như anh Hoài Linh dành một than tự rất ít khi dành cho người khác là "ngưỡng mộ" thì tôi cũng muốn nói rằng hôm nay em đã chiếm trọn trái tim của khán giả, trong đó có tôi. Ngoài ra tôi muốn nói thêm rằng ở Ái Phương toát lên một vẻ đẹp cũng rất thông minh, em là một viên ngọc quý đấy".
Sau chiến thắng ấn tượng trong tuần thi thứ 7, Nhật Thủy tiếp tục thử sức mình với một ca khúc cần chất giọng cao vút Cô gái vót chông của NSƯT Thanh Thúy. Bên cạnh đó, cô cũng phải giả tiếng chim hót để hát được một khúc luyến láy rất đặc biệt trong tiết mục. Các giám khảo đều đồng tình rằng Nhật Thủy đã có một màn trình diễn thành công. Hoài Linh còn hài hước nhận xét: "Các thí sinh khác nên dè chừng, đừng để cô gái này giành giải 2 lần".
Lần đầu tiên được hóa thân thanh danh ca thế giới Diana Ross với ca khúc When you tell me that you love me, Ngọc Liên tỏ ra vô cùng háo hức và tỉ mỉ nghiên cứu, quan sát. Giám khảo Mỹ Linh chia sẻ "Bạn đã hoàn toàn thoát ra khỏi con người của bạn. Bạn hát hoàn toàn tự tin, tươi rói. Ngày hôm nay tôi xin dành cho bạn lời khen".
Được mong chờ nhiều nhất vì luôn là một nhân tố đặc biệt gây nhiều bất ngờ, Khương Ngọc tiếp tục "giả gái" hóa thân thành Ira Maya Sopha với ca khúc Si Jantung Hati. Tiết mục của anh lại được dự đoán là một tiết mục mang tính hài hước, ngộ nghĩnh vô cùng.
Giám khảo Hoài Linh chia sẻ "Em là quỷ lắm chứ không phải người phàm bởi ngoài việc đóng phim, em ấy còn là nhạc sỹ nên em mới nghĩ ra việc phối một đoạn nhạc không giống người phàm. Đối với em giống hay không, không quan trọng, em biết chắc là làm không giống nên em phá luôn chơi tới bến phá cách".
Khác hẳn với sự sang tạo, nam tính ở tập trước, Mai Quốc Việt lại tiếp tục thể hiện tài năng giả giọng cho người xem với màn hóa thân thành NSƯT Vân Khánh với bài Huế thương. Giám khảo Đức Huy cho biết "Mùa thi thứ ba này, ba nam thí sinh đều thể hiện được cái tài của mình. Bạn đã thể hiện được tài năng của mình trong một ngoại hình xinh đẹp".
Thanh Duy cho biết anh khá căng thẳng khi hóa thân thành một danh ca nổi tiếng được hàng trăm triệu cô gái trẻ mến mộ trên thế giới. Tuy vậy, vẫn như mọi khi, Thanh Duy tỏ ra hết sức nhanh nhạy trong quá trình luyện tập, bắt chước phong thái của Ricky Martin.
Giám khảo Hoài Linh cho biết "Khi hát một giọng đàn ông rặt, bạn vẫn còn thiếu thiếu điều đó". Thanh Duy cũng chia sẻ "Con không thể hát được giọng nam, thậm chí hồi nhỏ con thi vào đội văn nghệ thì đã bị loại ra khỏi đội hợp xướng nam".
Kết quả chung cuộc sau 8 liveshow:
Mai Quốc Việt |
241 |
Nhật Thủy |
239 |
Thanh Duy |
236 |
Ái Phương |
229 |
Khương Ngọc |
214 |
Ngọc Liên |
209 |