Vượt qua hàng loạt những thí sinh "nặng ký", được đánh giá cao qua các đêm thi trước như Thanh Duy, Mai Quốc Việt, Khương Ngọc, Ngọc Liên đã xuất sắc giành giải nhất trong đêm thi Liveshow 6 của Gương mặt thân quen.
Hóa thân thành Cẩm Ly, Ngọc Liên chọn ca khúc vừa pha chất cải lương vừa pha chất ca cổ là Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang. Chất giọng và ngoại hình hoàn toàn hợp với tiết mục biểu diễn, Ngọc Liên đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.
Giám khảo Hoài Linh cho biết: "Tôi chúc mừng Ngọc Liên vì hôm nay em đã làm một cuộc bứt phá ngoạn mục cho chính bản thân em. Bài hát này không dễ vì có cả những đoạn hát ca cổ. Ngồi nghiêng như thế này anh còn thấy được việc em xử lý khẩu hình khá giống Cẩm Ly, cả về đôi mắt hay nheo nheo vì có tật cận thị".
Giám khảo Mỹ Linh chia sẻ "Tuần này em bắt trúng nhân vật gần gũi với em, giọng hát và vóc dáng khá giống nên em đã làm rất tốt".
Giám khảo Đức Huy nhận xét "Hôm nay thật sự bạn đã làm một cuộc bứt phá rất ngoạn mục. Lần đầu tiên tôi mới nghe được chất giọng ngọt ngào đầy tình cảm của bạn. Tôi đề nghị bạn thử thêm một vài bài nữa xem".
Trong show 6 của Gương mặt thân quen, Khương Ngọc phải hóa thân thành danh ca Emmanuel với ca khúc Corazon de melao. Đây được xem là bài hát khá phù hợp với tính cách của chàng "học sinh cá biệt" trong chương trình.
Nam diễn viên có vẻ ngoài ngầu ngầu này còn khiến cho những vũ công minh họa được nhiều phen "hú hồn" khi phải tung hứng cùng với màn chọc ghẹo của anh ngay trên sân khấu. Với ánh mắt và nụ cười "khá là nguy hiểm", Khương Ngọc đã không gặp bất kỳ khó khăn gì khi thể hiện hình ảnh một Emmuel vô cùng quyến rũ và luôn muốn chinh phục các cô gái đẹp xung quanh mình. Thậm chí, anh còn thêm vào một chút khác lạ so với phiên bản gốc vẫn như mọi khi. Tiết mục của Khương Ngọc được dự đoán sẽ mang đến nhiều tiếng cười cũng như những giây phút sôi động cho các khán giả yêu thích thể loại nhạc Latinh.
Giám khảo Hoài Linh cho biết "Nửa bài đầu em hát tốt, nhưng đến nửa bài sau em bị chi phối bởi những động tác vũ đạo. Nói chung em "thấy gái" là em phá hư bài hát rồi. Mình đang thi mà, thi là thi, còn "dê là dê" chứ. Em thiếu phần hóa trang, vì khi cái cúc áo em không gài vào là tôi thấy thiếu lông ngực".
Nhật Thủy hóa thân thành Duy Mạnh với ca khúc Hãy về đây bên anh. Cô ca sĩ trẻ tâm sự "Sở dĩ em lựa chọn ca khúc này vì rất yêu thích giai điệu ngọt ngào, ca từ sâu lắng của bài hát. Và em thích cả cách hát đặc biệt của anh Duy Mạnh nữa, khi mình nghe kỹ sẽ có cảm giác tiếng hát của anh ấy như tiếng sóng biển vậy".
Sau khi biểu diễn xong, Nhật Thủy vẫn còn giữ nguyên vai để chọc ghẹo Mỹ Linh bằng những câu trêu đùa vô cùng duyên dáng và dí dỏm "Này Linh ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, nếu anh Quân có ghen Linh chớ nên lo sợ…" khiến cho nữ giám khảo không thể nhịn được cười.
Giám khảo Mỹ Linh nhận xét "Có lẽ chiến thắng tuần trước đã làm cho em tự tin hơn và có một sự lột xác ngoạn mục. Đến với sân chơi này có lẽ em đã tìm ra những người bạn thật sự, họ đã dạy cho em cách nói chuyện và xử sự rất hòa đồng, duyên dáng".
Thanh Duy tiếp tục mang đến bất ngờ mới cho chương trình khi thay đổi phong cách thành một Điệp viên. Anh hóa thân thành nữ ca sĩ nước Anh Adele trong ca khúc Skyfall. Thanh Duy tiết lộ "Với tiết mục này, mình phải độn toàn bộ cả người. Nên lúc biểu diễn, mình cứ lo thấp thỏm xem phụ kiện có bị rơi ra không".
Giám khảo Đức Huy nhận xét "Tôi không nghĩ tôi đang ở sân khấu Gương mặt thân quen mà cứ nghĩ mình đang ở London coi một Adele sống đang hát. Tôi nghĩ chắc bạn đã đầu tư rất nhiều thời gian cho việc lấy hơi, ngắt chữ rất tốt. Chúc mừng bạn".
Gặp phải một ca khó, chàng "phù thủy giọng hát" phải hóa thân thành Paparoti với ca khúc O sole mio. Thể loại Opera là một thể loại vô cùng khó và phức tạp để thể hiện, nhất là khi biểu diễn cùng với ban nhạc. Vì vậy để giảm bớt áp lực cho mình, Mai Quốc Việt đã quyết định chọn cho mình một ca khúc pha chút opera và trữ tình để biểu diễn.
Giám khảo Mỹ Linh cho biết: "Hình dáng bên ngoài rất giống. Tôi nghĩ em khó vượt qua hình tượng Bảo Yến tuần rồi nhưng tuần này em đã đóng vai một người nghệ sĩ Opera nổi tiếng nhất thế giới không hề gượng gạo.Tôi thú thật lại mến em hơn một tý, em đã có một tiết mục thành công".
Vốn rất yêu thích các cô gái của nhóm "Gia vị" Spice Girls nổi tiếng một thời, Ái Phương không giấu nổi niềm vui khi bấm chọn trúng nhân vật Mel B trong ca khúc Wannabe. Cô đã nhiều lần "cắn phải lưỡi" khi phải luyện tập đoạn nói của bài hát cho thật nhuần nhuyễn.
Giám khảo Hoài Linh cho rằng: "Anh thấy đây là một tiết mục hay. Anh thấy được cái khó của em là phải vừa nhảy vừa hát với vai trò năm người suốt một bài. Vì vậy anh biết thể lực của em phải rất tốt".
Kết quả sau 6 đêm thi:
Thanh Duy |
193 |
Mai Quốc Việt |
178 |
Nhật Thủy |
171 |
Ái Phương |
167 |
Khương Ngọc |
160 |
Ngọc Liên |
157 |