Hari Won nói về tình đầu: Cứ gặp là đánh, cào cấu liên tục

'Tôi cứ gặp bạn ấy là lại đánh rồi cào cấu liên tục. Đến một ngày, tôi mạnh tay quá khiến bạn ấy bị thương, chảy máu' - Hari Won nói.

23/08/2020 19:57

google_Tiin.vn

Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình Chị em chúng mình, các nữ nghệ sĩ đã cùng nhau bàn về chủ đề mối tình đầu.

Hari Won tỏ ra vô cùng hào hứng khi kể về mối tình đầu đặc biệt, khác thường của mình. Cô nói:

'Mối tình đầu của tôi diễn ra khi tôi còn là học sinh. Ngày đó, tôi còn nhỏ nên chưa biết gì cả, nắm tay còn không chịu. Thời điểm ấy, tôi còn e ngại cả chuyện chào hỏi, hỏi han. Tôi không làm được.

Hari Won nói về tình đầu: Cứ gặp là đánh, cào cấu liên tục 0

Người ta yêu nhau thì thường 'chào anh, anh khỏe không', còn tôi lúc nào cũng đánh mạnh vào người bạn ấy rồi nói 'ê, khỏe không'. Đấy là cách chào của tôi.

Chính vì thế, mối tình đầu của tôi mắc cười ở chỗ, do đánh nhau nên mới thương nhau.

Tôi cứ gặp bạn ấy là lại đánh rồi cào cấu liên tục. Đến một ngày, tôi mạnh tay quá khiến bạn ấy bị thương, chảy máu.

Tôi sợ quá nên mới chạy xuống phòng y tế xin băng cá nhân để băng cho bạn ấy. Lúc dán miếng băng lên người bạn ấy, lần đầu tiên tôi có cảm giác khác lạ, hồi hộp khác hẳn lúc trước. Từ đó, tôi thích bạn ấy luôn.

Ngược lại, bạn ấy cũng vì hành động đó của tôi mà thích tôi luôn. Nói chung, mối tình đầu của tôi khá tào lao.

Thời điểm ấy, tôi còn quá trẻ, chưa thể có một kế hoạch gì cho tương lai, nên cứ tưởng tình đầu là chân ái, nhưng lại rất dễ tan vỡ. Tôi chia tay tình đầu một cách rất lãng xẹt.

Hari Won nói về tình đầu: Cứ gặp là đánh, cào cấu liên tục 1

Tôi quen bạn ấy được hơn 200 ngày thì phát hiện bạn ấy hút thuốc lá. Tôi lại rất ghét những học sinh hút thuốc lá, ăn chơi, chơi bời. Khi tôi phát hiện ra, bạn ấy có hứa sẽ bỏ thuốc lá, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được, nên tôi dứt khoát chia tay'.

Nghe Hari Won kể xong câu chuyện của mình, Thúy Ngân cũng tiết lộ: 'Tôi cũng có một mối tình đầu. Với người yêu đầu tiên này, tôi cứ nghĩ chắc chắc sẽ cưới anh ta. Vì ý nghĩ đó nên tôi tự hành hạ mình suốt hai năm trời khi cứ cố yêu người ta.

Anh ta là kẻ lăng nhăng, nói dối đủ trò nhưng tôi vẫn chấp nhận vì tôi nghĩ, nếu chia tay anh ta, tôi sẽ không sống nổi, không tìm được ai hơn anh ta. Nhưng sau khi chia tay, tôi mới thấy rằng cuộc đời này thật tươi đẹp làm sao.

Hari Won nói về tình đầu: Cứ gặp là đánh, cào cấu liên tục 2

Tôi nhận ra, việc chia tay không có gì quá đau khổ như mình tưởng tượng. Nhờ có người đó mà tôi nhận ra mình mạnh mẽ, sỏi đá cỡ nào.

Tôi nghĩ rằng, mỗi người phụ nữ sẽ gặp được ba người đàn ông trong cuộc đời. Người đầu tiên là tình yêu bồng bột, dại khờ. Người thứ hai là tình yêu điên cuồng. Người thứ ba là tình yêu bình yên, nhẹ nhàng và đó có thể là người đàn ông cuối cùng của đời mình'.

Thấy cả hai mối tình đầu của Hari Won và Thúy Ngân đều chia tay, Hương Giang liền nói:

'Người ta thường nói mối tình đầu là chân ái nhưng tôi quen một người yêu ai cũng gọi đấy là chân ái, yêu 10 người là cả 10 chân ái. Với kiểu người này, mỗi khi gặp một ai phù hợp hơn, tốt hơn người cũ, họ lại coi đó là chân ái. Có khi đó chính là lí do khiến tình đầu luôn tan vỡ'.

Hari Won nói về tình đầu: Cứ gặp là đánh, cào cấu liên tục 3

NSND Lê Khanh nghe Hương Giang nói vậy vội đưa ra nhận định: 'Những người như thế khá thiệt thòi đấy. Họ thường bị người đời chê bai, chỉ trích là loại con gái không thể có tình yêu chung thủy khi cứ thay chồng, thay bồ như thay áo. Thậm chí, có người còn nói đó là bệnh hoạn, không bình thường.

Nhưng thực ra, đó cũng là sự bất hạnh của họ, khi luôn luôn kì vọng vào người đàn ông, tưởng đó là chân ái của họ, nhưng lại không bao giờ đầy đặn. Chỉ cần không đáp ứng được cái lí tưởng như họ nghĩ, họ sẽ chán rồi đi tìm tiếp người đàn ông khác'.

Theo Tùng Ninh/Pháp luật & Bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
    Đọc nhiều
    Mới nhất