Một trong những giây phút 'lắng đọng', gợi nhiều cảm xúc trong tập 10 Sao Nhập Ngũ 2022 là khi Cara được các chiến sĩ yêu cầu hát tặng ca khúc Ước mơ của mẹ vì nhớ nhà. Việc phải đóng quân ở đơn vị, xa nhà lâu ngày, thậm chí khi người thân ốm nằm viện cũng không thể chăm sóc là nỗi canh cánh trong lòng của các chiến sĩ bộ đôi.
Giọng hát của Cara cất lên như chạm đến cảm xúc của mọi người. Hòa Minzy cũng không nén được xúc động vì nhớ con. Cô cho biết đây là lần đi xa mà không được liên lạc với con lâu nhất của mình. 7 ngày không được gọi điện, hỏi han bé Bo khiến nữ ca sĩ rất lo lắng, cô vẫn 'cất cảm xúc' này vào một góc để nỗ lực huấn luyện. Nhưng đôi khi vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cara hát tặng các chiến sĩ bộ đội bài hát Ước mơ của mẹ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Hòa Minzy lo lắng cho con trai không biết có ăn được không, ngủ được không, chắc nhớ mẹ lắm.
Sau khi tập 10 phát sóng, nhiều bình luận để lại dưới chương trình, góp ý Hòa Minzy 'kiềm chế lại cảm xúc' vì khóc quá nhiều. Không im lặng, giọng ca gốc Bắc Ninh trực tiếp đăng tải bình luận của khán giả và giãi bày: 'Em biết có nhiều quý vị khó chịu như vậy nhưng em thực sự rất dễ xúc động. Bình thường hay cười nói nhưng chỉ cần đúng khoảnh khắc là sẽ rơi nước mắt. Là con người của em như thế mong mọi người hiểu cho em nha. Ủng hộ Sao Nhập Ngũ nha cả nhà!'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Không chỉ trả lời bình luận của khán giả, Hòa Minzy cũng đăng tải lên trang cá nhân để khán giả có thể hiểu hơn về mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Dưới phần bình luận của bài đăng, Hòa Minzy cũng tiết lộ nỗi ám ảnh trong sự nghiệp của mình. Cô cho biết mình đã trải qua nhiều drama, nỗ lực rất nhiều để được khán giả yêu quý như hiện tại. Cô rất sợ bị đánh giá và mong cầu sự ghi nhận.
Nhiều người đồng cảm với Hòa Minzy bởi cô sống thật với cảm xúc của mình, những người giàu tình cảm, nhạy cảm thì dễ rơi nước mắt, tình trạng này 'càng nghiêm trọng hơn' khi có con.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Không chỉ Hòa Minzy, nhiều người cũng cho biết mình dễ rơi nước mắt mà không thể kìm được.
Hòa Minzy sau đó trốn ra một góc để khóc, Puka cũng xin phép đi theo để an ủi đồng đội. Dù không lên hình nhưng trung đội trưởng Quang Khải cũng có mặt để giúp chiến sĩ Thị Hòa 'vực dậy' tinh thần, cố gắng thêm 3 ngày để về với thiên thần nhỏ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Hòa Minzy thừa nhận mình dễ xúc động, rơi nước mắt nhưng cô sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn.