Bộ phim Khế ước bán dâu dự kiến ra mắt trong tháng 9 sắp tới của bạn có gì đáng chú ý?
Đây là một phim kinh dị, nhưng vai diễn lần này có màu sắc cảm xúc khác hoàn toàn với những gì tôi từng thể hiện. Nhân vật trưởng thành hơn, sâu hơn và có chiều sâu tâm lý mà tôi rất háo hức được khám phá.
Bạn có xem lại những tác phẩm kinh dị khi đủ 18 tuổi không?
Trước đây, vì còn quá nhỏ nên không biết phim mình đã đóng như thế nào. Ngay khi tròn 18 tuổi, tôi đã xem lại rất nhiều phim của mình. Chẳng hạn phim Đoạt hồn là một trong những bộ phim khán giả nhắc đến nhiều.
![]()
Vai diễn gây dấu ấn trong phim 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' của Lâm Thanh Mỹ. (Ảnh: ĐPCC)
Bạn có muốn dần thoát khỏi 'mác' diễn viên phim kinh dị để tìm đến những sản phẩm có đề tài phong phú hơn?
Tôi nghĩ phim kinh dị là một cơ duyên và cũng là thế mạnh ban đầu, nhưng chắc chắn đó không phải là lựa chọn duy nhất. Tôi muốn thử sức ở nhiều thể loại hơn, mang lại nhiều màu sắc khác nhau cho khán giả. Gần đây tôi cũng có một dự án không thuộc dòng phim kinh dị, nhưng chưa thể tiết lộ.
![]()
Lâm Thanh Mỹ đã có bước lột xác diễn xuất trong phim 'Cám'. (Ảnh: ĐPCC)
Xuất thân là một diễn viên nhí, tại sao bạn không chọn ngành học nghệ thuật chính quy?
Tôi chuẩn bị bước vào năm học thứ 3 ngành Quan hệ công chúng (PR) tại trường Đại học Văn Lang. Nhiều người hỏi sao tôi không học tiếp diễn xuất. Tôi chọn PR vì muốn mở rộng kiến thức, bổ trợ cho công việc làm nghệ thuật và truyền thông. Dù vậy, đam mê chính vẫn là diễn xuất, tôi vẫn sẽ theo đuổi lâu dài sau khi tốt nghiệp.
Bạn có dự định học thêm về diễn xuất trong tương lai?
Có chứ. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng học qua lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào. Tôi chủ yếu dựa vào bản năng và trải nghiệm. Nhưng tôi biết rằng để hóa thân vào những vai khó hơn, mình cần học thêm. Tôi sẵn sàng tham gia các khóa học dài hạn hay ngắn hạn trong và ngoài nước nếu có cơ hội.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn!