Các vai diễn mà cô đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả có thể kể đến như vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp' (1984), vai Võ Tắc Thiên trong 'Một đời Nữ hoàng' (1985)…
![Nội dung chú thích ảnh]()
Phan Nghinh Từ từng là biểu tượng nhan sắc và tài năng của màn ảnh Hoa ngữ những năm 1960 - 1980
Nhiều năm qua, nữ diễn viên sinh năm 1949, không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cập nhật tin tức về mình và tương tác với khán giả qua mạng xã hội.
Ngày 11/12, trong một bài đăng trên mạng Weibo, Phan Nghinh Tử cho biết, mới đây khi đang trên đường đến thăm mẹ và mang theo thức ăn ngon cho mẹ, cô bắt gặp một bà cụ tóc bạc đang đứng một mình tại khu vực dải phân cách trên đường cách vị trí của cô hơi xa xa, bà cụ trông có vẻ đang do dự, dường như đang bị lạc đường.
Thấy vậy, Phan Nghinh Tử nhanh chóng di chuyển đến nơi bà cụ đang đứng, lúc này cô mới phát hiện bà cụ bị khiếm thị cả hai mắt, đang chần chừ băng qua đường, trên tay cụ đang cầm gậy dẫn đường thông minh dành cho người mù cùng với một túi đựng rau cải. Lúc bấy giờ, nữ diễn viên 73 tuổi mới hiểu ra chuyện gì, hóa ra bà cụ khiếm thị phải tự đi chợ mua rau với sự hỗ trợ của gậy dẫn đường thông minh.
Sau khi hỏi thăm và biết được nhà bà cụ cách đó không xa, Phan Nghinh Tử đích thân đưa bà về nhà. Trên đường đi, bà cười nói rất vui vẻ và hỏi: 'Cô định đi đâu?'. Khi được biết Phan Nghinh Tử đang trên đường đến thăm mẹ, bà cụ tỏ ra ngạc nhiên khi nói rằng: 'Sao, cô là con gái mà còn đi thăm mẹ sao? Sao tốt quá vậy?'
![Nội dung chú thích ảnh]()
Phan Nghinh Tử của những năm sau này
Nghe xong, Phan Nghinh Tử có vẻ hơi chạnh lòng: 'Hóa ra việc tôi thường làm mỗi ngày (Phan Nghinh Tử chuyển đến sống gần mẹ để tiện chăm sóc) lại là thứ xa xỉ đối với bà cụ'.
Sau khi về đến nơi, bà cụ khiếm thị liên tục nói lời cảm ơn. Biết được bà cụ chỉ sống một mình nên trước khi rời đi, Phan Nghinh Tử không quên dặn dò bà nhớ giữ ấm cho cơ thể.
Khi rời khỏi nhà bà cụ, nữ diễn viên cảm thấy hơi nhói lòng. Cô cho biết, thật lòng cô luôn mong muốn những người làm con, dù có bận rộn đến mấy cũng nên sắp xếp thời gian về thăm cha mẹ, quan tâm và chăm sóc cha mẹ nhiều hơn để cha mẹ cảm thấy vui và ấm lòng lúc tuổi già, bởi lẽ khi tuổi tác càng cao, thời gian chúng ta được ở bên cạnh cha mẹ sẽ ngày càng ngắn lại, hãy biết trân trọng khi vẫn còn được ở bên nhau!
Sau khi bài viết được đăng tải, đã nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ, nhiều người đã để lại những bình luận như: 'Chị thật sự là một người con hiếu thảo, bách thiện hiếu vi tiên (trong trăm điều thiện, hiếu thảo được xếp vị trí đầu tiên - PV)', 'Chị đẹp thật tốt bụng và hiếu thảo, khiến mùa đông trở nên ấm áp hơn, trân trọng mỗi một ngày được ở bên cha mẹ', 'Bà cụ này thật may mắn, được chị đẹp đưa về nhà', 'Những năm gần đây mình mới nhận ra được ý nghĩa quan trọng của việc về nhà ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn'…