Duy Khánh là sao nam có thể lực yếu nhất dàn cast Sao Nhập Ngũ 2022. Bản thân anh cũng thừa nhận điều này và từng nói mình như thảm họa trong trung đội 2. Nhưng nam ca sĩ chưa từng lùi bước trong bất cứ thử thách huấn luyện nào. Dù không thể làm tốt nhất nhưng anh cũng không đầu hàng, bỏ cuộc mà luôn hứa sẽ cố gắng hơn nữa để rèn luyện bản thân mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Duy Khánh ngậm ngùi tự nhận mình như thảm họa trong bữa ăn sáng và được Anh Tú động viên: 'Không ai thảm họa hết. Vào lính phải có người này người kia. Đầu tiên người ta yếu, quan trọng là sự quyết tâm.'
Duy Khánh có tiền sử bị bệnh tim. Anh phải trải qua phẫu thuật vào năm lớp 12 do xương chèn tim và phải sống chung với thanh sắt dài 30,5 cm trong lồng ngực. Duy Khánh đã phẫu thuật để lấy thanh sắt ra và hiện tại sức khỏe đã ổn định hơn. Tuy nhiên anh không thể làm việc nặng. Tâm lý của nam diễn viên cũng bị ảnh hưởng, khi lo lắng thì tim sẽ đập nhanh có thể dẫn đến ngất xỉu.
Ở tập 5 Sao Nhập Ngũ 2022, các chiến sĩ phải trải qua nội dung huấn luyện bắn súng đạn thật. Duy Khánh và Anh Tú là 2 chiến sĩ đầu tiên thực hành.
'Phát súng đầu tiên quá kinh khủng', Anh Tú nói. Cả 2 phải tập trung cao độ để không xảy ra sai sót. Anh Tú khi nghe tiếng nổ 'đoàng' bên tai không khỏi giật mình và phải mất một lúc để lấy lại tinh thần. Còn Duy Khánh thú nhận: 'Tôi cũng không biết lúc đó nó có giật vô cằm hay vô đâu trên cơ thể tôi hay không nữa. Tại vì lúc đó tôi không còn tâm thức nữa.'
Các đồng đội hồi hộp lo lắng cho sức khỏe của Duy Khánh khi thấy anh run rẩy, chuẩn bị cho phát súng thứ 2. Nhưng do quá sợ hãi, phát súng thứ 2 giật khiến anh không còn giữ được tư thế quỳ bắn mà ngồi hẳn xuống đất. Nhận thấy tinh thần của Duy Khánh đang quá căng thẳng, không đủ điều kiện thực hiện phát súng cuối cùng, trung đội trưởng đã yêu cầu anh ngừng bắn.
Khoảnh khắc khóa súng, lấy băng đạn, có thể thấy tay của nam diễn viên run lẩy bẩy. 'Mình không biết được khoảnh khắc đó mình đang làm cái gì. Và mình gần như không tự chủ được bản thân', Duy Khánh thừa nhận.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Duy Khánh lo lắng trước khi thực hành.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nghe phát súng đầu tiên, S.T ngồi đợi cũng không khỏi hốt hoảng.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trung đội trưởng quyết định cho Duy Khánh ngừng bắn sau 2 phát súng.
Tuy nhiên, kết quả lại khiến mọi người bật ngửa. Trong khi Duy Khánh chỉ bắn được 2 phát súng đã có 3 điểm thì Anh Tú bắn đủ 3 phát súng lại nhận về con số 0 tròn trĩnh. Anh Tú bật cười trong hậu trường: 'Ôi con sông quê!'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mọi người bật cười vì kết quả cuối.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bia an toàn sau 3 loạt bắn của Anh Tú.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Anh Tú tự cười chính bản thân mình.
Khi trở về chỗ, đồng đội lao vào an ủi, động viên Duy Khánh. Ai nấy đều rưng rưng nước mắt khi thấy Duy Khánh đã cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân đến như thế nào.
Anh chia sẻ dù mình đang cầm súng bắn mà cảm giác như mình mới chính là người bị bắn, tim như ngừng đập, cảm giác 'như chết rồi'. Nhưng lúc này anh càng cảm thấy rõ nhất về tình đồng chí, đồng đội. Duy Khánh phát biểu trong hậu trường: 'Tôi xúc động vì dám cầm cây súng bắn đạn thật. Xúc động hơn khi mắt ai cũng rưng rưng và rất thương tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì các đồng chí ấy tiếp thêm lửa cho tôi và tiếp thêm cho tôi động lực để cố gắng ở những nhiệm vụ tiếp theo.'
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Các đồng đội tự hào về Duy Khánh.