Cùng hoạt động nghệ thuật nhưng Anh Tú theo sự nghiệp ca hát còn Trà My thường xuyên xuất hiện với vai trò người mẫu, đại diện cho các nhãn hàng. Cũng bởi lẽ đó mà khán giả không khỏi bất ngờ khi thấy Anh Tú thân thiết với Trà My khi tham gia sự kiện cùng nhau.
Được biết, đây là sự kiện xây điểm trường vùng cao do Anh Tú và Trà My tài trợ chính. Cả hai đã quyên góp số tiền 300 triệu để xây dựng, cung cấp cơ sở vật chất cho điểm trường tiểu học Diềng Thàng, xã Tả Ngảo, Lai Châu.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Khi được hỏi về cơ duyên hợp tác giữa hai người, Trà My bất ngờ tiết lộ cô và Anh Tú đã có mối quan hệ bạn bè hơn 10 năm.
Trà My cho biết, cô và Anh Tú đều học chung trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dù kém đàn anh 2 tuổi nhưng hợp nhiều nét về tính cách nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.
'Từ ngày còn là sinh viên, đi biểu diễn khắp nơi với mức cát-xê chỉ 1-200 ngàn đồng, cố gắng chăm chỉ, tiết kiệm để đủ chi trả cho cuộc sống tự lập. Chúng mình có 1 nhóm chơi chung, thi thoảng thèm ăn cơm nhà lại 'đóng góp' rồi nấu bữa cơm ăn chung để tiết kiệm chi phí. Đó cũng là những kỷ niệm vui khiến chúng mình vượt qua khó khăn thời sinh viên.
Dần dần 2 anh em mỗi người đi con đường riêng. Cả 2 đều khá là bận rộn nên cũng ít dịp gặp gỡ nhau, nhưng vẫn luôn dõi theo người bạn của mình cùng những người bạn ngày còn đi học, luôn ủng hộ, chia sẻ với nhau trong cuộc sống', Trà My nhớ lại.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trà My chia sẻ thêm, thời gian gần đây, sự nghiệp của cô và Anh Tú đều đã có thành công nhất định. Vì thế, cả hai muốn hướng tới những hoạt động ý nghĩa cho xã hội, cho những người hoàn cảnh khó khăn.
Về kế hoạch xây điểm trường Diềng Thàng ở Tả Ngảo (Lai Châu), Trà My cho biết cô và Anh Tú từ lâu đã đã có chung ý tưởng xây dựng một ngôi trường cho trẻ em nghèo ở vùng cao. Khi cơ duyên đến, cả hai nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Quá trình xây dựng trường trải qua không ít khó khăn, đường xá xa xôi nên đến đây cũng rất vất vả. Mặc dù vậy, Anh Tú và Trà My đều rất hài lòng và hạnh phúc trước thành quả đạt được trong ngày khánh thành trường.
Cả hai thích thú chụp ảnh cùng những em nhỏ người dân tộc Dao tại điểm trường nhỏ. Tại đây, Anh Tú và Trà My còn được cô giáo và tặng em tặng những món quà xinh xắn tự tay làm để tỏ lòng cảm ơn, yêu mến.
Thời gian ở xã Tả Ngảo, Lai Châu, Trà My cũng tranh thủ đến thăm, tặng quà cho những hộ gia đình nghèo, người già neo đơn trên địa bàn xã. Trong tương lai, đôi bạn thân mong muốn tiếp tục góp sức giúp đỡ các trẻ em nghèo vùng cao, tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa.