Nhã Phương tiết lộ cát xê cơm bụi và hậu trường 'chịu hết nổi' của Tuổi thanh xuân
Những kỉ niệm vui buổn khi thực hiện các cảnh quay của Tuổi thanh xuân được Nhã Phương bật mí đầy thú vị tại Trường quay Tiin tuần này.
30/01/2015 11:50
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên có độ phủ sóng dày đặc từ phim truyền hình, phim điện ảnh cho đến khắp các trang báo trong năm 2014. Nổi đình đám từ bộ phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, Nhã Phương bắt đầu công cuộc bứt phá với hàng loạt phim được ra mắt sau đó như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc và mới đây nhất là Tuổi thanh xuân. Bộ phim hợp tác Việt - Hàn này ngay lập tức làm mưa làm gió, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chia sẻ về vai diễn đáng nhớ trong nghiệp diễn của mình, Nhã Phương phải thú thật là do mình quá may mắn, casting ngoài hành lang cũng nhận được vai diễn thú vị này.
Đến với Trường quay Tiin tuần này, Linh của Tuổi thanh xuân sẽ bật mí những chuyện bí mật từ đời tư cho đến chuyện đằng sau những vai diễn giúp tên tuổi của cô vụt sáng.
Casting vai Linh Tuổi thanh xuân tại hành lang
Trước khi đến với Trường quay Tiin, bạn đã làm gì nhỉ, xem lại vai diễn của mình trong Tuổi thanh Xuân hay vừa có một cuộc hẹn với anh chàng nào đó?
Sáng nay Phương đã đút cháo cho cháu của mình ăn, làm người Dì đảm đang. Thực ra thì thời gian gần đây Phương muốn dành thời gian cho gia đình nhiều nên hầu như lúc nào cũng ở bên người thân.
Vậy có anh chàng nào đưa bạn đến đây không?
Nếu như mà có hẹn với anh chàng nào đẹp trai thì chắc chắn là Phương sẽ cố gắng sắp xếp để không ảnh hưởng đến công việc.
Trước khi có một vai diễn trong bộ phim mà đi tới đâu cũng thấy khán giả trẻ nhắc tới như Tuổi thanh Xuân, bạn đã đóng khá nhiều phim. Tự đánh giá lại, bạn thấy tốc độ nổi tiếng của mình như vậy là nhanh hay chậm?
So với lớp của Phương thì mình cũng may mắn hơn các bạn rất nhiều vì có một số bạn tốt nghiệp xong thì chuyển sang một nghề khác. Phương may mắn hơn vì được theo nghề và xác định sẽ gắn bó đến suốt cuộc đời. Mỗi bộ phim đều cho Phương những kinh nghiệm và sự trải nghiệm. Phương nghĩ: "Chậm mà chắc".
Đã bao giờ Phương cảm thấy chán nản và mệt mỏi chưa?
Đến với nghề là một cái duyên với Phương. Trong khoảng thời gian làm việc, nếu nói là chán nản thì chưa bao giờ mình có cảm giác đó, chỉ có mệt mỏi. Ví dụ như lúc quay phim Tuổi thanh xuân, khi mà cả đoàn sống cùng nhau trên đảo ở Hàn Quốc, khán giả khi xem phim thì thấy cảnh mùa thu rất lãng mạn nhưng thực tế mọi người phải chịu cái rét tới âm độ. Trong khi đó Phương và các bạn diễn mặc đồ mùa hè thì mình cảm thấy rất mệt và lạnh. Thời tiết, đồ ăn chưa quen nhưng sau này được mọi người chăm sóc nên mình đã vượt qua được tất cả. Chính vì vậy, mệt mỏi thì chắc chắn là có nhưng chán nản thì không.
Theo Nhã Phương thì yếu tố nào khiến vai Linh trong Tuổi thanh Xuân “rơi vào tay" mình?
Lại nói về may mắn, Phương rất may mắn vì ngày mà mình nhận được điện thoại thông báo đi casting ở Sài Gòn, lúc đó mình đang ở Buôn Mê Thuột nên hoang mang lắm, cũng may là hôm đó đoàn phim Phương đang theo được nghỉ. Phương liền đặt vé máy bay nhưng lại bị trễ chuyến. Ekip thì ở Hà Nội vào Sài Gòn nên thuê một văn phòng để casting nhưng đến khi mình tới thì hết giờ, mọi người đã ra khỏi phòng rồi nên nói với Phương là có thể diễn thử ở hành lang không, một mình Phương thôi. Lúc đó mình nghĩ mọi người đã có lòng cho mình cơ hội thì chắc chắn mình sẽ cố gắng và sau đó may mắn đã thuộc về mình.
Dễ thương nên được đạo diễn cưng chiều
Việc đóng phim với những diễn viên bất đồng ngôn ngữ với mình thì bản thân Phương gặp những khó khăn gì?
Khi tham gia Tuổi thanh xuân, Phương nghĩ mình phải học tiếng Hàn Quốc. Khi các bạn xem phim, các bạn sẽ thấy Phương và nam diễn viên Kang Tae Oh đối thoại với nhau rất nhiều, nếu như Phương học tiếng Hàn sẽ không kịp thời gian. Nhưng trong quá trình làm việc với nhau, trước đó Phương và bạn diễn tập với nhau, kịch bản cũng đã biết, cũng đã nắm rõ tâm lý nhân vật. Khi bắt đầu diễn Phương luôn nghĩ mình là Linh (nhân vật Nhã Phương thủ vai trong Tuổi thanh xuân), rồi nhìn cử chỉ, ánh mắt, hành động của bạn diễn, mình bị hút vào đó và thuộc luôn lời thoại của bạn diễn. Lúc đó, Phương nghĩ mình đã nhập vai thành công.
Có kỉ niệm nào đáng nhớ về việc bất đồng ngôn ngữ giữa Phương và bạn diễn không?
Đầu tập 9 của bộ phim Tuổi thanh xuân, Phương và Kang Tae Oh có một đoạn đối thoại rất dài. Kịch bản luôn luôn có tiếng Việt và tiếng Hàn. Khi Phương học lời thoại của Kang Tae Oh, Phương phải học bằng tiếng Việt, Phương mới hiểu được bạn ấy đang nói gì với mình. Ở trong ngôn ngữ tiếng Việt của mình thì câu khá dài, nhưng khi diễn với Kang Tae Oh thì bạn ấy nói rất ngắn.
Sau đó, bạn ấy đối thoại bằng tiếng Hàn rất dài, Phương trả lời đúng một câu. Lúc đó, cảnh quay Phương đang rưng rưng khóc, bạn ấy không biết nên nói một câu xin lỗi rất dễ thương. Phương phải bật cười vì cử chỉ đáng yêu của bạn ấy
Sau khi bật cười thì Phương lấy lại cảm xúc như thế nào?
Phương đọc lại các lời thoại và tập trung vào ánh mắt, cử chỉ của bạn diễn, điều đó giúp cho Phương lấy lại tinh thần rất tốt. Có những lúc bị lạnh quá, bị tụt mất cảm xúc, ở ngoài mọi người nói thêm, góp ý thêm để cho Phương nghe và hiểu hơn và tập trung vào nhân vật của mình.
Trong quá trình quay, Phương đã bị đạo diễn mắng chưa?
Phương may mắn được làm việc với 3 vị đạo diễn rất mát tính. Trong quá trình quay, Phương chưa bao giờ bị mắng cả. Trước đó, mọi người cũng ngồi lại với nhau và trao đổi rất nhiều về kịch bản, cũng như nhân vật. Lúc quay, Phương chỉ cần tập trung vào quay thôi. Cũng có thể mình dễ thương quá nên được ba vị đạo diễn yêu và cưng chiều (cười).
Theo Phương, vai diễn nào đã đánh dấu tên tuổi của mình trong sự nghiệp diễn xuất?
Mỗi vai diễn cho Phương một nhân vật, một cuộc đời và những trải nghiệm khác nhau. Vai diễn trong phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò là bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Phương.
Hồi bé thích làm giáo viên
Khi ở hậu trường, Phương và các bạn diễn có trở lại với chính mình hay vẫn bị cuốn theo nhân vật trong phim?
Tới tận bây giờ khi xong vai diễn rồi nhưng nhiều khi ai đó gọi tên Linh là mình rất giật mình quay lại. Còn trong quá trình làm việc chung, khi ra ngoài thì Phương và mọi người là những người bạn khá thân thiết.
Có một kỉ niệm mà cả Phương và Kang Tae Oh khi xong phim rồi cũng sẽ rất nhớ đó là những ngày quay trên đảo, lúc đó lạnh đến mức mà Phương nghĩ mình sẽ gục ngã ngay tại đó, chịu hết nổi luôn, tay chân tím tái, mặt mày nổi hết da gà nên đạo diễn phải cắt và nói Phương rằng phải làm sao để mọi người thấy đang là mùa thu đẹp và lãng mạn. Sau đó Phương và bạn diễn phải chạy lòng vòng để lấy hơi ấm. Trước đó Phương rất sợ nắng, mặt trời ở đâu là phải che chắn cho khỏi hư da nhưng đó là lần đầu tiên Phương chạy theo mặt trời.
Mình và Kang Tae Oh nhiều khi phải sưởi ấm cho nhau. Bạn ấy lấy một cái chăn và hai đứa ôm nhau. Có cảnh ôm nhau mà đến khi diễn xong cả hai vẫn không mở ra vì rất lạnh. Sau đó mọi người xúm lại lấy chăn, áo, lò sưởi để sưởi ấm cho Phương và Kang Tae Oh. Lần đầu tiên mình đi xa nhà, thời tiết, ăn uống chưa quen mà được mọi người chăm sóc, quan tâm mình như vậy thì Phương thấy không còn là ekip nữa mà như một gia đình.
Ngày off đoàn cuối cùng Phương không nghĩ sẽ kết thúc, vì mọi người đã sống với nhau hơn 6 tháng. Tự nhiên nghĩ đến xa nhau sẽ rất nhớ. Lúc đó Kang Tae Oh cũng không dám khóc, bình thường ở ngoài Phương hay chọc bạn ấy là baby thì bạn ấy nói: "Không, mình không phải là baby, mình rất là đàn ông". Khi mọi người đang khóc với nhau thì bạn ấy nói là: "Không được khóc, không được khóc, phải mạnh mẽ lên...". Khi chia tay, bạn ấy đứng ở một góc xa và khóc rất nhiều. Tới bây giờ mình vẫn nhớ hình ảnh đó.
Cái buồn nhất của Phương đó là trong khoảng thời gian quay phim gấp rút quá nên mình không có thời gian để nghỉ ngơi, dẫn cả đám đi chơi với nhau, giới thiệu về văn hóa, ẩm thực của Việt Nam. Có một điều chắc chắn là khi mà các bạn ấy quay trở lại Việt Nam để đi du lịch hay làm công việc gì đó, chỉ cần các bạn ấy gọi điện: "Linh ơi, Linh đang ở đâu đó, hãy tới đây đi", thì chắc chắn Phương sẽ có mặt.
Khi có một lời mời đóng phim, điều gì sẽ khiến Nhã Phương quan tâm nhất?
Chắc chắn đầu tiên phải là kịch bản vì khi có một kịch bản hay thì sẽ có một bộ phim hay. Có thể diễn viên diễn không hay bằng kịch bản nhưng nội dung hay vẫn hút khán giả. Điều thứ hai là đạo diễn.
Với nghề diễn, Nhã Phương đam mê từ bé hay lớn lên xem nhiều phim mới thích?
Hồi bé Nhã Phương thích làm giáo viên vì ba làm giáo viên. Lớn lên một chút thì chuyển sáng thích hát. Hồi đó mơ mộng lắm, nghĩ là lớn lên sẽ làm ca sĩ.
Chọn yêu con trai Việt
Nói tới chuyện ca hát, Nhã Phương có thích các mỹ nam Hàn Quốc không?
Tất nhiên khi nói tới các mỹ nam không có bạn gái nào là không thích. Bản thân Nhã Phương cũng rất thích nhưng chỉ đơn giản là vì anh chàng đó đẹp trai, dễ thương quá. Còn để yêu thì phải có sự chia sẻ, đồng cảm trong ngôn ngữ lẫn cuộc sống. Chính vì vậy, Phương sẽ chọn một anh chàng Việt Nam.
Nhã Phương có thể chia sẻ nhiều hơn về mẫu bạn trai của mình được không?
Để đồng cảm trong cuộc sống và ngôn ngữ thì đầu tiên đó phải là một anh chàng Việt Nam. Sau đó là một người có thể hiểu được công việc của Phương phải đi sớm về khuya và hoạt động trong showbiz. Một cô vợ đảm đang ở nhà thì chắc chắn không phải là Phương rồi nên người đó phải chịu cực một tí.
Có chút lay động nào đó khi thường xuyên gặp gỡ và tiếp xúc với các anh chàng Hàn Quốc không?
Trong quá trình làm phim, mọi người hay nói là "phim giả tình thật" nhưng có lẽ không rơi vào tình huống của Phương. Đôi khi cũng có nhưng đó là khi mình là Linh. Mình bị cuốn vào nhân vật và thực sự đang rất yêu Junsu, nhưng đó là trong phim thôi, còn ở ngoài bọn mình vẫn là những người bạn thân thiết.
Tính đến thời điểm hiện tại, Nhã Phương đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
Từ hồi học sinh đến giờ đúng chỉ có 2 mối tình thôi.
Theo Phương thì giữa đàn ông Việt Nam và Hàn Quốc có điểm gì khác nhau?
Khi tiếp xúc với các bạn Hàn Quốc, phải nói là các bạn quá dễ thương, rất cute, luôn nhẹ nhàng. Phương nghĩ không chỉ con trai Hàn Quốc hay Việt Nam đâu mà tất cả khi yêu đều luôn dành cho nhau những điều dễ thương, lãng mạn. Phương nghĩ sự khác nhau chắc không nhiều.
So với lúc đóng bộ phim đầu tiên cho đến bây giờ, Nhã Phương thấy mình có thay đổi như thế nào?
Mỗi một năm trôi qua, cả về ngoại hình, khuôn mặt và mọi thứ đều phải thay đổi. Còn về công việc, cứ xong mỗi bộ phim mình lại có thêm kinh nghiệm và hiểu được rằng mình còn khiếm khuyết nào để hoàn thiện hơn.
Nếu cho Nhã Phương hai từ để phác họa về mình khi mới bước vào nghề, Phương sẽ dùng từ nào?
Ngây thơ và hết mình. Phương nghĩ rằng, những từ này gắn với Phương đến tận bây giờ.
Cát xê đầu tiên là cơm bụi và trà đá
Thu nhập của Nhã Phương trước đây và bây giờ khác nhau như thế nào?
Tất nhiên là khác rồi. Phương nhớ, show đầu tiên Phương dự là 0 đồng. Lúc đó Phương đang học năm nhất, mới vào được mấy tuần. Các anh chị khoa quay phim đang làm bài tập quay clip ca nhạc hỏi Phương và Phương sung sướng nhận lời ngay. Phần thưởng của Phương là được đi ăn cơm bụi liên hoan cùng đoàn và uống trà đá. Đó, đó là cát xê đầu tiên của Phương.
Còn bây giờ, qua những bộ phim mình có kinh nghiệm, mình lớn hơn, chắc chắn cát xê sẽ thay đổi nhưng như thế nào thì Phương không bật mí được vì trong hợp đồng có ghi là "không được tiết lộ cát xê".
Trong nhiều năm đóng phim, Phương có hâm mộ ai đó, làm thần tượng để phấn đấu không?
Đó là cô Trà Giang. Trước khi thi vào trường Sân khấu, Phương đã xem các bộ phim của cô đóng.
Nhã Phương từng chia sẻ, khi biết mặt trái của showbiz, bạn đã rất sốc và stress. Vậy trước đó, theo Nhã Phương, có phải làng giải trí toàn màu hồng không?
Khi mới vào nghề Phương rất ngây thơ, luôn nghĩ mọi thứ toàn màu hồng. Bây giờ mình nhìn lại thì hiểu được rằng đó là công việc và tất cả mọi công việc đều có những khó khăn riêng.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin.