Sinh năm 2005, XIRI là gương mặt nghệ sĩ Gen Z đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ hành trình đến với âm nhạc khá sớm nhưng không vội vàng. Trước khi được biết đến rộng rãi, XIRI từng theo học thanh nhạc trong nước, đặt những nền tảng đầu tiên cho con đường nghệ thuật. Sau đó, cô có giai đoạn du học tại Úc, một quãng thời gian buộc phải tạm gác lại việc ca hát để tập trung cho việc học, nhưng cũng chính là lúc tình yêu âm nhạc trong XIRI được thử thách và bền bỉ hơn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong những ngày sống xa nhà, âm nhạc trở thành điểm tựa tinh thần. XIRI bắt đầu đăng tải các video cover một cách tự nhiên, như một thói quen giải tỏa cảm xúc. Ban đầu chỉ là một thói quen cá nhân, nhưng sự đón nhận từ khán giả đã khiến cô bất ngờ và xúc động. Đặc biệt, bản cover Waiting For You đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành cú hích khiến XIRI nhận ra giấc mơ ca hát chưa từng biến mất.
Chính sự ủng hộ và đón nhận từ khán giả qua các ca khúc cover đã trở thành động lực quan trọng, thôi thúc cô đưa ra quyết định trở về Việt Nam, theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc và có định hướng rõ ràng hơn.
Quyết định trở về Việt Nam theo đuổi âm nhạc của XIRI không đến trong một sớm một chiều. Cô dành gần một năm để tự hỏi bản thân hàng loạt câu 'nếu': nếu không thành công thì sao, nếu thành công thì sao. 'Khi biết mình được nhận vào Hay Entertainment, mình thật sự thở phào vì biết mình đã có một điểm tựa,' XIRI chia sẻ. Từ đó, nữ ca sĩ bắt đầu hành trình mới, nghiêm túc hơn, có định hướng rõ ràng hơn với con đường nghệ thuật đã chọn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mới đây, XIRI chính thức ra mắt EP đầu tay HEY XIRI, dự án mở màn cho hành trình âm nhạc của cô trong thời khắc chuyển giao năm mới. HEY XIRI được xem như một lời chào nhẹ nhàng gửi đến khán giả, mang tinh thần thanh xuân dịu dàng, nơi những rung động đầu đời được kể lại bằng âm nhạc gần gũi và trong trẻo.
EP gồm 3 ca khúc, mỗi bài là một lát cắt cảm xúc khác nhau nhưng được sắp xếp liền mạch như một hành trình trưởng thành của người trẻ. Ca khúc Ngờ, sáng tác bởi Poorboy và Huy Dũng, khắc họa tâm trạng của một cô gái sau chia tay, khi những cảm xúc dồn nén buộc phải đối diện với chính mình. Ca khúc mang màu sắc nội tâm, phản ánh sự hoài nghi, chơi vơi sau tổn thương nhưng không bi lụy.
Hai ca khúc còn lại là Chuyện cũ, mưa hoa bay và Xin lỗi ông mặt trời đều do nhạc sĩ Hà Anh sáng tác. Chuyện cũ, mưa hoa bay gợi lại tình yêu tuổi học trò với những rung động trong trẻo, những tiếc nuối và bài học đầu đời, được nhìn lại bằng tâm thế nhẹ nhàng như một cơn mưa thanh xuân đã đi qua. Trong khi đó, Xin lỗi ông mặt trời mang tinh thần tích cực hơn: một lời tự sự sau chia tay, nơi người trẻ học cách đối thoại dịu dàng với chính mình, giữ sự lạc quan và tiếp tục bước về phía trước.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Khác với nhiều dự án debut thường lựa chọn cao trào kịch tính, HEY XIRI đi theo hướng kể chuyện chậm rãi và tiết chế. Âm nhạc trong EP không cố gây ấn tượng bằng sự phô diễn, mà tập trung vào những cảm xúc đủ thật để người nghe dễ dàng nhìn thấy chính mình trong đó.
Ở thời điểm hiện tại, XIRI không định vị mình là một hiện tượng tức thời mà chọn cách đi chậm, học hỏi và tích lũy, coi âm nhạc là hành trình dài để kết nối và đồng cảm. Với EP đầu tay HEY XIRI, XIRI bước những bước đầu tiên một cách thận trọng nhưng rõ ràng, mở ra chân dung một nghệ sĩ Gen Z trẻ trung, trong trẻo và nghiêm túc với con đường mình đã chọn.