Như đã thông tin, trải qua cuộc tìm kiếm dài 38 tiếng đồng hồ, đội cứu hộ đã tìm được thi thể của Tangmo Nida nổi giữa sông Chao Phraya, gần với nơi cô rơi xuống và mất tích trước đó. Gia đình của mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay cũng đến và xác nhận thi thể là của Tangmo Nida.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đưa thi thể của Tangmo Nida về thực hiện khám nghiệm tử thi. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có kết luận mới về tình trạng của nữ diễn viên.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nữ diễn viên ra đi vĩnh viễn ở tuổi còn rất trẻ.
Tuy nhiên, khi trả lời truyền thông, mẹ của sao nữ quá cố cho biết khi nhìn di thể của con gái, bà thấy trên chân cô có một vết thương rất lớn nhưng không rõ vết thương này do nguyên nhân nào gây ra.
Không loại trừ khả năng vì vết thương trên chân nên Tangmo Nida không đủ sức để gắng gượng đến lúc được đội cứu hộ tìm đến.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Một số nguồn tin cho rằng Tangmo rơi xuống sông vì sơ ý trong lúc đi vệ sinh, nhưng mẹ của cô khẳng định bà chưa nắm được nguyên nhân thật sự dẫn đến tai nạn.
Bên cạnh đó, mặt của nữ diễn viên cũng bị biến dạng sau nhiều ngày chìm dưới nước. Bert - bạn trai của Tangmo Nida, khi vào gặp bạn gái lần cuối đã nhìn vào bàn tay của cô. Theo nhiều người kể lại, ngay khi thấy bàn tay của Tangmo, Bert đã bật khóc và chạy ra khỏi phòng khám nghiệm lập tức. Vẫn chưa rõ lý do anh khóc là vì điều gì.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Gia đình của mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay kêu gọi những người biết sự thật đằng sau tai nạn của cô hãy ra mặt và nói hết mọi chuyện.
Mẹ ruột nữ diễn viên cũng cho biết thêm, tang lễ sẽ được cử hành trang trọng nhất có thể. Lễ hỏa táng có thể diễn ra vào ngày 14/3, tại nơi bố của nữ diễn viên cũng từng được hỏa táng.