Cháu ngoại bật khóc nói về phút cuối đời của thầy Văn Như Cương: 'Ông lần lượt nhìn từng người rồi ra đi thanh thản'
Chị Hà An, cháu ngoại thầy Văn Như Cương đã bật khóc khi kể về giây phút cuối đời ông ngoại của mình. Chị cho biết, trước khi trút hơi thở cuối cùng thầy Cương đã mở mở mắt nhìn lần lượt mọi người rồi ra đi thanh thản tại nhà riêng.
09/10/2017 14:11
Link báo gốc:
Copy link
https://saostar.vn/saostar/chau-ngoai-bat-khoc-noi-ve-phut-cuoi-doi-cua-thay-van-nhu-cuong-ong-lan-luot-nhin-tung-nguoi-roi-ra-di-thanh-1649575.html
-
15 kiểu thương con sai lầm của cha mẹ Việt đang âm thầm hủy hoại đứa trẻ
-
2Uống nước nha đam kèm 1 thứ vừa bổ đại tràng, vừa tốt như bôi 1 lớp 'kem chống nắng' kiêm 'kem nhả nắng tự nhiên'
-
35 món ăn nhiều dầu mỡ hơn bánh quẩy, biết là béo nhưng dân tình vẫn mê mẩn
-
4Làm lớp trưởng cuối cấp là phải mang trách nhiệm 'cán bộ lớp' đến cuối đời?
-
5Lương 15 triệu/tháng: Chi bao nhiêu tiền thuê nhà, tiền ăn là hợp lý?
-
63 thứ âm thanh kỳ diệu mà bé thích nghe nhất
-
7Lãng phí tại các dự án hạ tầng du lịch ven biển
-
8Mẹ càng để bé chơi hăng trước giờ ngủ, bé càng tỉnh táo khó đi vào giấc ngủ
-
9Từ 'tử địa' chim trời đến điểm hẹn du lịch trải nghiệm

