Làm căn cước công dân, phát hiện chị em song sinh thất lạc nhau 47 năm
Thông qua quá trình xử lý hồ sơ làm căn cước công dân (CCCD), Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã phát hiện, giúp một người phụ nữ 62 tuổi tìm được người chị sinh đôi thất lạc nhau 47 năm trời.
19/05/2022 19:29
Ngày 19-5, Đại tá Võ Văn Thạnh, Trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, giúp 1 người phụ nữ ở xã Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn) tìm được người chị sinh đôi đã thất lạc 47 năm.
Bà Đỗ Thị Bền (trái) và Đỗ Thị C (phải) hiển thị trên máy tính xử lý hồ sơ làm CCCD
Theo ông Thạnh, qua quá trình xử lý hồ sơ làm CCCD, đơn vị đã phát hiện gương mặt bà Đỗ Thị Bền (62 tuổi, xã Hoài Châu Bắc) giống như đúc với bà Đỗ Thị C. (62 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). 'Khi xử lý hình ảnh bà Bền thì máy tính không nạp được do gương mặt của bà này giống như đúc với 1 công dân khác tại tỉnh Phú Yên', Đại tá Thạnh cho biết.
Sau đó, lực lượng công an đã trao đổi lại với bà Bền thì được biết, năm 11 tuổi bà này bị thất lạc gia đình và được hai vợ chồng ở Hoài Châu Bắc đưa về nuôi đến nay. Quá trình sinh sống ở Hoài Châu Bắc, bà Bền chỉ nhớ có một người chị sinh đôi chứ không biết quê gốc, gia đình ở đâu.
Khi phát hiện sự trùng hợp trên, công an đã liên hệ với bà Bền
Sau khi xác nhận từ phía bà Bền, Công an thị xã Hoài Nhơn đã liên hệ phía Công an huyện Tuy An để tìm bà C., nhằm làm rõ các thông tin trước khi xử lý hồ sơ cấp CCCD cho người dân.
Phía bà C. sau khi biết chuyện cũng đã xác nhận mình có 1 người em gái song sinh, thất lạc từ năm 1975 đến nay. Nhận được tin tức của người nhà, bà Bền vô cùng xúc động vì không nghĩ mình tìm được người chị sinh đôi trong hoàn cảnh bất ngờ như vậy.
Hiện, các đơn vị chức năng đang làm thủ tục để hỗ trợ hai trường hợp này nhận người thân và hoàn tất các hồ sơ để cấp CCCD cho họ.
Link báo gốc:
Copy link
http://www.sggp.org.vn/lam-can-cuoc-cong-dan-phat-hien-chi-em-song-sinh-that-lac-nhau-47-nam-814884.html
-
1Bài dự thi Về nhà thôi (số 174): Gia đình là nơi có bố mẹ
-
2Bài dự thi Về nhà thôi (số 173): Về nhà đi con
-
3Bài dự thi Về nhà thôi (số 169): Người ba không hoàn hảo
-
4Bài dự thi Về nhà thôi (số 142): Thương gửi ngoại!
-
5Bài dự thi Về nhà thôi (số 137): Con sẽ về!
-
6Nghiên cứu phát hiện những thói quen mua sắm khác biệt của thế hệ Z
-
7Bài dự thi Về nhà thôi (số 168): Về nhà!
-
8Bài dự thi Về nhà thôi (số 167): Sự trưởng thành của con là những 'Nếp nhăn của ba mẹ'
-
9Tại sao giới trẻ Nhật Bản lại ngại hôn nhân?
-
10Bài dự thi Về nhà thôi (số 166): Ba ơi, về thôi!
-
11Bài dự thi Về nhà thôi (số 185): Gánh Tết
-
12Bài dự thi Về nhà thôi (số 165): Về với bố - về với yêu thương!
-
13Bài dự thi Về nhà thôi (số 138): Con đã về!
-
14Bài dự thi Về nhà thôi (số 164): Trở về nắm lấy đôi bàn tay mẹ!
-
15Cuộc sống ngập trong nợ từ ông chủ cho tới người dân ở đất nước tỷ dân
-
16Bài dự thi Về nhà thôi (số 163): Còn mẹ, chúng ta còn gia đình!
-
17Bài dự thi Về nhà thôi (số 156): Một tuần dài hơn thế kỷ
-
18Bài dự thi Về nhà thôi (số 157): Hương vị quê nhà!
-
19Bài dự thi Về nhà thôi (số 113): Tuổi thơ tôi
-
20Khoảng 200 thanh thiếu niên đột nhập vào biệt thự mở tiệc, tung ảnh lên mạng khoe chiến tích