Cá chết hàng loạt: ngàn người thương xót, vạn người hoang mang
Mạng xã hội, báo đài những ngày qua 'rần rần' những thông tin về sự việc cá chết trắng biển miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình,...) trong đó có cả một số địa danh tham quan du lịch nổi tiếng như: Lăng Cô, Cù Lao Chàm, Đà Nẵng.
Những thông tin trên khiến cho dân tình nhộn nhạo, nhiều người đi từ thương xót đến hoang mang, lo sợ việc ăn cá nhiễm độc; thậm chí là hoãn du lịch vào dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 này trước những thông tin chưa được xác thực.
Trên mạng xã hội Facebook, giới trẻ cũng thể hiện quan điểm của mình theo nhiều cách khác nhau như: treo ảnh avatar 'Tôi là người Việt Nam. Tôi chọn cá', chia sẻ nhiều bài viết xoay quanh sự việc này, thể hiện quan điểm cá nhân, thực hiện những bộ ảnh nude 'vì cá chết'….
Hình ảnh được dân mạng truyền tay nhau những ngày qua
Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, nhưng nhìn chung, xót thương và hoang mang chính là hai cảm xúc mà hầu hết dân mạng đang cùng trải qua.
Bạn trẻ Vũ Trần Nam Linh (SN 1993) chia sẻ: 'Mấy hôm nay đọc thông tin về vụ cá chết mà thấy tội quê mình quá, đúng Kỳ Anh nhà mình. Ngày xưa về quê toàn được ăn cá tươi, mực tươi, nước mắm cũng ngon luôn. Giờ như thế thì lấy đâu ra cá với nước mắm cho dân mình ăn với bán đây?.'
Đặc biệt, dư luận càng thêm hoang mang trước những dòng status được tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ mới đây: 'Tập huấn ở Đà Nẵng… Cơm chỉ có cá và thịt lợn, không dám ăn lợn vì sợ chất cấm gây ung thư, ăn ít cá với cơm thì mình và Âu Văn Hoàn đều bị nôn ói. Sợ quá ăn gì để sống đây ??? Mọi người cẩn thận khi ăn cá biển vào thời điểm này nhé.'
Status khiến dư luận thêm hoang mang từ fanpage của Công Vinh
Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh tiền đạo này ăn phải cá nhiễm độc.
Theo thông tin từ TGĐ CLB B.Bình Dương, ông Lê Hồng Cường cho biết: 'Hôm đá xong trận gặp SHB.Đà Nẵng, các em được tự do nghỉ một buổi và các em đi ăn hải sản nên bị tiêu chảy thôi.'
Vị TGĐ CLB B.Bình Dương khẳng định không có chuyện Công Vinh bị ngộ độc thức ăn như fanpage của tiền đạo này đăng tải. Cụ thể, 2 cầu thủ bị tiêu chảy là Công Vinh và Xuân Luân. Họ đã bình phục và có thể tập luyện. (Theo Thể Thao).
Trước 'bão' thông tin về việc cá chết có nhiễm độc hay không, việc đăng tải status như vậy từ một người nổi tiếng càng khiến dân tình thêm hoang mang, lo lắng.
Đặc biệt, không ít người đã 'cắn răng' hoãn kế hoạch du lịch tại miền Trung trong dịp nghỉ lễ này, ngừng ăn hải sản để chờ đợi thông tin xác thực nhất từ các nhà chức trách.
Một 9X chuyên bán vé máy bay chia sẻ, một đoàn đi Đồng Hới tưởng chừng đã đặt vé 'ngon nghẻ' đã phải hoãn tour vì sợ hãi.
Bên cạnh đó, vẫn có những bạn trẻ yêu 'phượt', 'nghiện xê dịch' quyết định đến tận nơi để kiếm chứng thông tin.
Cao Dương Tâm Linh (SN 1993, freelancer, TP.HCM) chia sẻ: 'Giới trẻ có quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường, vụ cá chết, tuy nhiên không phải đại đa số, và có nhiều người biết nhưng vẫn coi như không ảnh hưởng đến chuyến đi của mình.
Sau khi biết những thông tin này, mình vẫn đến. Mình muốn tìm hiểu tình hình và có những lời khuyên cho các bạn ở nhà có nên đi hay không. Và với tư cách là một người làm truyền thông mạng xã hội, mình càng phải xác nhận chi tiết thông tin để tuyên truyền chính xác.'
Bạn trẻ Tâm Linh quyết định vẫn đến Đà Nẵng để tìm hiểu thực hư mọi chuyện
Ngưng hoang mang, càng 'nhiễu' thông tin càng phải tỉnh táo
Trước hàng loạt những thông tin về vụ cá chết trắng biển miền Trung, cho đến chất thải độc hại từ Formosa…, thiết nghĩ, mỗi người trẻ chúng ta nên ngưng hoang mang, đủ tỉnh táo để có thể cứu biển một cách văn minh, khôn khéo.
'Chúng ta ngồi ở một nơi khác 'làm anh hùng bàn phím' có thể vô tình gây ảnh hưởng đến chính những người dân miền Trung. Không ít gia đình sống nhờ biển, nhờ cá, sự việc này họ là người ảnh hưởng trực tiếp nhất, nặng nề nhất. Trước khi có những kết luận cuối cùng tốt nhất đừng đổ thêm dầu vào lửa, gây hoang mang thêm nữa', - bạn Minh Lan (Hà Nội) chia sẻ.
Trong buổi họp báo tối qua 27/4, Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân cũng đã công bố những thông tin ban đầu về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt, đó là có hai nhóm nguyên nhân: Một là do tác động của độc tố hoá học xảy ra do hoạt động của con người. Hai là do hiện tượng dị thường của thiên nhiên tạo nên tảo nở hoa mà nhiều người trên thế giới gọi là thuỷ triều đỏ. Các cơ quan chức năng, ban ngành vẫn đang làm việc hết công suất để tìm ra nguyên nhân thực sự.
Vào chiều nay (28/4), tổ công tác thông tin báo chí TP Đà Nẵng, đã có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra lấy mẫu phân tích chất lượng nước ven bờ biển Đà Nẵng các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước.
Dù kết quả chính thức thế nào, thì điều mà ai cũng nhận ra đó là sự ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến thiên nhiên ở bất cứ một quốc gia nào cũng đều đáng báo động. Và không ai khác, chính con người phải thay đổi nhận thức và hành động của mình để bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ chính chúng ta.