Chuyến xe buýt đặc biệt giúp du khách 'no cái bụng, đã con mắt'
Chuyến xe buýt của nhà hàng lẩu ở thành phố Thành Đô sẽ giúp du khách có được cảm giác 'no cái bụng, đã con mắt'.
26/05/2022 09:55
Một công ty chuyên tổ chức các chuyến tham quan du lịch tại thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã đưa ra ý tưởng mới nhằm tăng cảm giác thú vị cho cuộc sống về đêm, cũng như thúc đẩy ngành du lịch địa phương. Theo đó, công ty đã mở dịch vụ ngồi ăn lẩu cay trên xe buýt vừa ngắm cảnh quan thành phố về đêm.
Vừa thưởng thức món lẩu cay trứ danh của Thành Đô, những vị khách ngồi trên chuyến xe buýt đặc biệt còn thoải mái ngắm cảnh quan khi chiếc xe di chuyển qua những cung đường nổi tiếng nhất trong thành phố.
Nhà hàng lẩu nổi tiếng trên xe buýt đang là một trong những điểm du lịch mới thu hút sự chú ý của những du khách khi tới Thành Đô.
'Tôi nghĩ món súp sẽ bị đổ ra ngoài khi chiếc xe di chuyển, nhưng thực tế lại không phải vậy. Ăn ở trên xe buýt giống như trên tàu cao tốc vậy', một nữ du khách chia sẻ với CGTN.
Hành trình di chuyển của nhà hàng lẩu trên xe buýt kéo dài 10 km trong khoảng 90 phút.
'Lượng thức ăn đủ cho chúng tôi và hương vị cũng ngon. Con trai tôi vốn không ăn được đồ ăn cay nhưng hôm nay, nó đã ăn rất nhiều', một nữ du khách khác nói.
Công ty lữ hành dự định mở rộng thêm loại hình kinh doanh như biến không gian bên trong xe buýt thành quán bar, phòng trà và cả một nhà hàng chuyên về các món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên.
Được biết, chuyến xe buýt chuyên phục vụ món lẩu sẽ hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 20/5 – 19/6. Do đó, những người hâm mộ món lẩu cay chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức món ăn yêu thích theo cách độc lạ.
Hàng ngày, chuyến xe buýt sẽ bắt đầu khởi hành vào lúc 19h và đi qua một số địa điểm nổi tiếng của Thành Đô. Chi phí cho chuyến đi là 89 nhân dân tệ (13 USD). Chuyến xe có thể chở tối đa 20 người.
Link báo gốc:
Copy link
https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/chuyen-xe-buyt-dac-biet-giup-du-khach-no-cai-bung-da-con-mat-411791.html
-
1Ngỡ ngàng sự thật người nhờ công an 'giải cứu em gái' trong quán karaoke ở Bình Dương
-
2Clip ô tô trắng húc ô tô đen xong bỏ chạy, nạn nhân ở lại ngơ ngác nhìn hậu quả
-
3Kịp thời cứu sống nam thanh niên rơi từ cầu Phú Mỹ
-
4Hà Nội: Cô gái tố 'hàng xóm' nửa đêm đến gọi cửa, để lại thư xin được 'ngủ cùng em đêm nay'
-
5Gấp quần áo thuê, nuôi ruồi và những nghề kỳ lạ nhưng đem lại thu nhập hàng triệu đồng/ngày
-
6Sống sót thần kỳ sau 8 ngày mắc kẹt dưới cống nước
-
7Trước trận tiếp đón Saigon Heat, HLV Eric Weissling tự tin vào học trò: 'Khả năng của Shane Henry ở trình độ NBA'
-
8Vanh Leg vừa đăng ảnh mới, 'anh thợ lặn' sắp ra video sau hơn 1 năm biệt tăm?
-
9Thót tim cuộc giải cứu cô gái có ý định nhảy cầu tự tử
-
10Ngồi chơi cùng 2 con bên lề đường gặp tai nạn, người mẹ bị chỉ trích gay gắt
-
11Chi tiêu sinh hoạt 3 triệu đồng/ tháng: Gia đình thành phố gây 'sốc' vì... vẫn thừa!
-
12Kết thúc Vòng Bình chọn chung kết cuộc thi Về nhà thôi, các giải chung cuộc sẽ được công bố trong Lễ trao giải
-
13Tiệm cắt tóc 0 đồng trên hè phố
-
14Vừa ra viện sau ca phẫu thuật kéo chân, Khoa Pug mua cua hoàng đế ăn mừng khi cao thêm 1cm
-
15Nerman lên tiếng khi bị Shark Bình tố 'bùng kèo, đào mỏ hiệu ứng truyền thông' tại Shark Tank
-
16'Lặn lội' giữa trời nắng nóng kiếm vài đồng lẻ nuôi con
-
17Những fan girl nổi tiếng có mặt trong trận so tài giữa Hanoi Buffaloes với Saigon Heat tại NTĐ Hoàng Mai
-
18Mèo dũng cảm một mình đối đầu với gấu đen bảo vệ xe cho chủ
-
19Game 7 VBA 2022: Đương kim vô địch Saigon Heat lội ngược dòng, đánh bại chủ nhà Hanoi Buffaloes
-
20CLIP: Say xỉn, tài xế dừng đèn đỏ rồi… ngủ luôn!