Đặng Thị Hương sinh năm 1986, xuất thân từ trẻ em đường phố, từng phải ngủ gầm cầu, làm nhiều công việc lao động khác nhau để có tiền học. Cô gái nghị lực này từng khiến nhiều người kinh ngạc khi được vinh danh ở vị trí xuất sắc tại trường Box Hill (Úc) năm 2013.
Mới đây nhất, Đặng Thị Hương đã vinh dự là người Việt duy nhất nhận đề cử cho giải thưởng Truyền cảm hứng của kênh BBC.
Để lọt vào top 50 gương mặt xuất sắc được đề cử cho giải thưởng lần này, Hương phải trải qua một buổi trò chuyện qua điện thoại rất bất ngờ từ ban tổ chức. 'Họ gọi cho tôi từ nước Anh và không báo trước nhưng trước đó họ đã tìm hiểu rõ thông tin về tôi qua báo chí và các nguồn thông tin khác nhau.
Ngay lập tức họ sắp xếp cho tôi qua đài ABC của Úc để phỏng vấn trực tiếp, điều thú vị là họ hỏi xong hết rồi mới nói với tôi là 'Cảm ơn bạn, buổi phỏng vấn của chúng ta đã kết thúc'. Họ cho tôi cảm giác không chuẩn bị nhưng lại khá tự nhiên và các câu hỏi phỏng vấn ngày hôm sau không hề lặp lại với buổi phỏng vấn hôm trước!' - Hương kể.
Được đề cử cho giải thưởng Truyền cảm hứng của BBC là một điều vinh dự với Hương nhưng theo chia sẻ thì cô sẽ không vì điều đó mà thỏa mãn. Thay vào đó, Hương vẫn sẽ làm mọi việc như trước đây và tìm kiếm các cơ hội phát triển bản thân cũng như hỗ trợ cộng đồng.
Đặng Thị Hương - cô gái vượt lên số phận khó khăn, truyền cảm hứng cho nhiều người
Câu chuyện về cô gái nghị lực này là chuỗi ngày vất vả đi kèm với những vinh quang. 13 tuổi, Hương rời làng quê nghèo Vĩnh Phúc đến Hà Nội mưu sinh với mong muốn phụ giúp gia đình đồng thời theo đuổi giấc mơ đi tìm con chữ đang dang dở vì điều kiện kinh tế khó khăn.
Hương đã trải qua nhiều công việc khác nhau như: nhận trông trẻ, bán hàng thuê, bán xôi, bán trà đá,… để chắt chiu từng đồng gửi về cho mẹ và anh trai ở quê đi học. Thời gian ấy, mỗi ngày cô gái này chỉ được ngủ khoảng 2 giờ đồng hồ.
Sau một thời gian dài lao động vất vả, Hương nộp hồ sơ vào KOTO, một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo trẻ đường phố về nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn. Năm 2007, Hương tốt nghiệp KOTO cùng thời điểm tốt nghiệp phổ thông.
Năm 2011, Hương nhận được học bổng du học tại Học viện Box Hill (Úc), chuyên về quản trị nhà hàng - khách sạn. Với sự nỗ lực bền bĩ, cô gái này đã liên tục dành được nhiều giải thưởng, bằng khen và được vinh danh là Nữ sinh xuất sắc nhất.
Sau khi học xong cao đẳng ở trường Box Hill, Hương được nhận vào học chương trình Thạc sĩ khởi nghiệp và Đổi mới tại trường Đại học Công nghệ Swinburne.
Cùng thời điểm này, cô nhận được thêm một số giải thưởng khác như giải Thành Tựu Swinburne (Swinburne Achievement Award). Và hai năm 2014, 2015 được lọt vào top 3 Giải Thưởng Sinh Viên Truyền Cảm Hứng nhất của năm do Hội Đồng Sinh Viên Quốc Tế tại Úc tổ chức (CISA), và top 5 cuộc khi Sáng Kiến Khởi Nghiệp do thành phố Melbourne tổ chức.
Ngoài ra, Hương cũng may mắn được làm nhiều việc với cộng đồng nguoi Úc và Việt Nam, tham gia vào một vài dự án liên quan tới giáo dục và hỗ trợ phụ nữ bị mắc ung thư vú. Cô cũng vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ.
Kết quả 3 gương mặt Truyền cảm hứng của BBC sẽ được công bố vào tháng 7 tới
Mỗi ngày trôi qua, Hương luôn tìm cách lấp đầy quỹ thời gian của mình bằng nhiều công việc, điều ấy khiến cô trở nên bận rộn. Với cô gái này, được sống, được cống hiến giúp cô luôn ở trong trạng thái sung sức, làm việc quên cả thời gian.
Mỗi năm, dù công việc bận rộn, cô gái này vẫn thu xếp về Việt Nam 2 đến 3 lần. Hương dự định sẽ xin việc tại Úc và vẫn duy trì các dự án tại Việt Nam bằng cách kết nối với bạn bè của mình tại nơi đây.
'Tôi chỉ là một cô gái bình thường, thật ra tôi không có gì phi thường như mọi người vẫn hay đặt cho tôi nhiều cái tên khác nhau. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi còn trẻ và tôi yêu cuộc sống của mình, vì thế tôi cũng không so sánh mình với người khác, tôi chỉ so sánh mình với tôi của ngày hôm qua' - Hương chia sẻ.
Một số hình ảnh mới nhất của Hương Đặng - cô gái được đề cử giải Truyền cảm hứng của BBC.
Ảnh: NVCC