1. Vô tình giở cuốn nhật kí của mẹ viết khi tôi mới sinh ra, đập vào mắt 8 chữ: Vô cùng xấu xí, khó mà chấp nhận.
2. Mẹ tớ lôi tớ ra khỏi giường bằng cách ấn mạnh vào bàng quang của tớ.
3. Tớ kể cho mẹ tớ chuyện tớ chen lấn trên xe bus bị người ta giẫm vào chân, mẹ tớ lại hốt hoảng nói: Lông chân con dài như thế, không làm người ta bị thương đó chứ?
4. Tớ với bố mẹ tớ đi ăn KFC, ăn xong định đi rửa tay thì thấy cửa hàng bán quần áo bên cạnh đẹp quá nên xà vào xem. Bố tớ nhấc 1 bộ lên hỏi cô nhân viên giá, cô nhân viên nhìn nhà tớ rồi khinh thường nói: “2 triệu rưỡi”.
Bố tớ nhẹ nhàng đặt xuống, rồi lại cười ha ha nhấc bộ khác lên. Cứ thế nhấc hết bộ này lên rồi đặt bộ kia xuống cho đến khi xem hết toàn bộ quần áo thì thôi. Ra khỏi cửa bố tớ còn đắc ý cười to hơn, ha ha ha, dầu mỡ trên tay bố tớ cuối cùng cũng được lau sạch hết rồi.
5. Bố tớ thì lại rất hay bênh mẹ tớ. Có lần tớ ghen tị không nhịn được nữa nên lớn tiếng nói với bố rằng bố không thương tớ. Bố tớ lại nhẹ nhàng đáp lại tớ: Con cũng chỉ là 1 con nòng nọc của bố thôi, còn mẹ con lại là người bố vất vả tìm hai mấy năm trời mới thấy. Làm sao mà so sánh được chứ.
6. Đi học quân sự về đen như châu Phi. Tớ thì buồn vô hạn, mẹ tớ thì lại bảo: “Mày có đen hay trắng thì vẫn cứ xấu thôi con”.
7. Chị gái tớ nhìn rất giống mẹ tớ, cho nên bố tớ rất thương chị. Còn tớ thì lại giống bố, cho nên mẹ tớ chẳng nhìn tớ vừa mắt ngày nào cả.
8. Có một lần bố tớ đến trường đón tớ về. Chợt phát hiện mắt tớ rất đỏ liền hỏi tớ bị làm sao. Tớ bảo chắc là tớ bị đau mắt rồi. Thế là bố tớ vội vàng xuống xe nói: “Con đừng lây cho bố, con tự lái xe về nhà đi nha”, sau đó bố tớ leo lên taxi đi mất.
9. Lần trước ngồi ăn cơm, đĩa rau cách chỗ mẹ tớ ngồi hơi xa, thế nên là mẹ cứ trực tiếp thò đũa gắp rau từ bát tớ ăn.
10. Bố mẹ tớ thì lại nhắn nhủ thầy cô cho tớ thật nhiều bài tập về nhà để cho tớ làm.
11. Còn tôi thì đi làm xa, ở nhà mẹ lấy ảnh chứng minh thư của tôi đi cho người ta xem mặt.
12. Mẹ tớ bảo nếu tớ với bạn trai mà không chăm chỉ học hành thì sau này bạn trai tớ sẽ đạp xích lô, còn tớ sẽ ra chợ hành nghề bán thịt.
13. Mẹ tớ thì thương tớ lắm. Lần nào đánh cho tớ nát mông xong cũng sẽ dẫn tớ đi ăn KFC, đi mua quần áo các thứ.
14. Mẹ tớ thì lại miêu tả một người gầy như này: “Gầy gì mà mỏng như giấy vệ sinh thế hở”.
15. Không biết bố mẹ các bạn có giống bố mẹ tớ không? Hồi nhỏ lần nào mua quần áo cho tớ cũng sẽ mua bộ to hơn 1 số, nói là sang năm còn mặc được. Sau đó đến năm sau lại mua cho tớ quần áo mới, nhưng vẫn sẽ lấy to hơn 1 cỡ…. Cứ như thế cả thời niên thiếu của tớ chưa bao giờ được mặc bộ quần áo nào vừa người cả.
16. Bố tớ lại rất mê tín, kêu tớ cái gì mà ngũ hành thiếu Mộc. Sau đó bắt tớ nhận một bác thợ mộc làm bố nuôi. Huhu, tớ không muốn đâu.
17. Vừa nãy nhảy lên cân, giật mình thảng thốt khi thấy mình tăng lên 10 kí lô. Sau đó phát hiên ra là bố ở đằng sau dùng chân ấn xuống.
18. Câu chuyện cổ tích duy nhất mà mẹ tớ kể cho tớ đó là: Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa Bạch Tuyết vô cùng trắng trẻo xinh đẹp. Sau đó có một ngày, cô bị Mặt Trời nướng đen thui… đen thui…
19. Động đất năm đó, mẹ tớ đang ngồi trong nhà xem tivi. Khi động đất đến, theo bản năng mẹ tớ chạy thẳng xuống lầu mà không đi thang máy. Chạy xuống đường rồi mẹ tớ lại phát hiện tivi chưa tắt, thế là mẹ tớ lại chạy lên tắt tivi rồi lại chạy xuống.
20. Tớ bảo mẹ tớ là màn hình điện thoại của tớ nhỏ quá, nhìn không rõ chữ, sẽ ảnh hưởng đến thị lực, bày tỏ ý muốn muốn mẹ đổi cho tớ cái điện thoại mới. Kết quả ngày hôm sau mẹ tớ mua cho tớ một cái kính lúp.
21. Tớ đang ôm laptop lướt facebook, bố tớ thì ngồi xem tivi. Bỗng nhiên bố gọi tớ, bảo tớ mau xem tớ được lên tivi này. Tớ ngơ ngác ngóc đầu nhìn lên tivi, trên tivi người ta đang chiếu 1 đàn lợn.