Đẩy con đi dạo, bà mẹ sốc khi thấy thứ gì đó rơi xuống trước mặt, òa khóc khi hiểu ra tất cả

Đây là tình huống mà bà mẹ không ngờ tới và nó đã tạo ra 1 bi kịch không ai ngờ.

06/02/2021 19:09

google_Tiin.vn

Đẩy con đi dạo, bà mẹ sốc khi thấy thứ gì đó rơi xuống trước mặt, òa khóc khi hiểu ra tất cả 0

Chung cư đang là một trong những lựa chọn của các gia đình trẻ vì sự tiện lợi, đặc biệt là cho những gia đình có con nhỏ cũng như có mức giá vừa phải hơn nhà mặt đất.

Tuy nhiên, ở chung cư, hoặc thậm chí là chỉ cần sống cạnh chung cư thôi cũng đã tiềm ẩn nhiều rủi ro mà nhiều người không ngờ tới rồi. Một vụ việc mới xảy ra ở Nga đã một lần nữa chứng minh cho điều này.

Mẹ đang đẩy con 5 tháng tuổi đi chơi, không ngờ phải chứng kiến bi kịch

Được biết, sự việc bất ngờ và đau lòng xảy ra vào hôm Thứ Năm, tức 4/2 vừa qua tại thành phố Voronezh, thuộc phía Tây Nam nước Nga.

Một người mẹ đẩy chiếc xe nôi, bên trong có cậu con trai mới 5 tháng tuổi tên là Ilya đi trên đường, cạnh một khu chung cư. Đang đi, người mẹ rẽ trái và định đi qua 1 ngã tư. Bất ngờ, chị chứng kiến một người đàn ông từ trên cao lao xuống ngay bên cạnh.

Hóa ra, người đàn ông (giấu tên) này đã tự tử bằng cách nhảy xuống từ tầng 17. Tuy nhiên, không may anh ta lại rơi trúng vào chiếc xe nôi của bé Ilya. Dưới tác động của lực va đập mạnh và bất ngờ, chiếc xe đã vỡ thành từng mảnh và bé Ilya đã bị bắn ra cách đó vài mét và rơi xuống mặt đất.

Người mẹ đang chuẩn bị đi qua 1 ngã tư thì vụ việc bất ngờ xảy ra.

Người mẹ đang chuẩn bị đi qua 1 ngã tư thì vụ việc bất ngờ xảy ra.

Camera an ninh trên đường phố đã ghi lại toàn bộ hình ảnh của vụ việc thương tâm và khiến nhiều người cảm thấy sốc vì diễn biến quá nhanh và bất ngờ của vụ việc.

Cảnh tượng sau đó khiến ai cũng hoảng sợ và ám ảnh

Người đàn ông sau khi rơi xuống thì nằm bất động. Máu bắt đầu chảy lênh láng từ phía sau đầu của anh ta.

Sau đó, người ta nhìn thấy người mẹ hoảng loạn chạy đến chỗ con trai, bế đứa trẻ lên, ôm bé trong tay và liên tục gào khóc cầu cứu sự giúp đỡ của những người qua đường.

Người mẹ hoảng loạn chạy đến và bế con lên, miệng liên tục cầu cứu sự giúp đỡ của người xung quanh.

Người mẹ hoảng loạn chạy đến và bế con lên, miệng liên tục cầu cứu sự giúp đỡ của người xung quanh.

Ngay lập tức, những người có mặt tại đó đã nhanh chóng gọi 1 chiếc xe cứu thương cũng như cảnh sát tới hiện trường để giúp đỡ 2 mẹ con.

Các nhân viên cấp cứu đã có mặt chỉ trong vài phút và cố gắng hồi sức cấp cứu cho các nạn nhân. Tuy nhiên, người đàn ông tự tử đã chết ngay tại chỗ vì mất máu quá nhiều.

Trong khi đó, bé Ilya đã được đưa lên xe cứu thương, tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên bé đã không qua khỏi.

'Người đàn ông rơi trúng chiếc xe đẩy đã chết. Và em bé 5 tháng tuổi ở bên trong chiếc xe đẩy cũng đã chết trên đường đi cấp cứu', 1 nguồn tin của cảnh sát xác nhận.

Cảnh sát vẫn đang điều tra thêm về vụ việc.

Cảnh sát vẫn đang điều tra thêm về vụ việc.

Vậy là chỉ vì hành động tự tử ích kỷ, người đàn ông nói trên đã vô tình khiến cho 1 đứa trẻ vô tội phải mất đi sinh mạng và khiến gia đình nạn nhân cả đời phải sống trong đau khổ, mất mát.

Được biết, bé Ilya là con đầu lòng của người phụ nữ, và chị dường như đã không thể chấp nhận hiện thực này. Người mẹ đã vô cùng đau khổ và hoảng loạn, khiến các nhân viên y tế phải tiêm thuốc an thần để giúp chị bình tĩnh hơn.

Trong khi đó, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc và vẫn chưa lên tiếng bình luận gì về các chi tiết liên quan.

Tuy nhiên, vụ tai nạn đáng tiếc này một lần nữa khiến nhiều người cảm thấy rùng mình sợ hãi. Nó cũng chính là 1 lời cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn của việc sinh sống gần các khu chung cư cao tầng.

Ở nhiều nơi trên thế giới, việc các đồ đạc như bàn, ghế... rơi từ các chung cư cao tầng xuống đất hay có người ngã hoặc nhảy xuống đất và vô tình khiến người khác chết oan hoặc bị thương nặng đã không còn là chuyện hiếm.

Hiện trường của vụ việc 1 người đàn ông tự tử, 3 người chết tại Trung Quốc.

Hiện trường của vụ việc 1 người đàn ông tự tử, 3 người chết tại Trung Quốc.

Ví dụ vào ngày 24/12/2019, theo tờ Beijing News, tại thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc, 2 nữ sinh là Zhang, 17 tuổi, và Huo, 15 tuổi cũng đã tử vong vì bị một người đàn ông họ Li nhảy lầu tự tử rơi trúng lúc đang đi trên đường. Cảnh sát cho biết anh Li 31 tuổi, là người tỉnh Hồ Bắc.

Nữ phát ngôn viên đại diện cho chính quyền địa phương thông báo cả 3 người đều tử vong ở bệnh viện bất chấp nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ.

Theo Daily Mail & China Daily

Theo Thanh Hương/Toquoc.vn
Tin cùng chuyên mục
    Đọc nhiều
    Mới nhất