Vốn dĩ khoác lên mình thiết kế nổi bật và được xem là một trong những cây cầu biểu tượng của thành phố Đà Nẵng – cầu Thuận Phước không chỉ là một công trình kết nối lưu thông phương tiện mà còn là địa điểm du lịch nổi tiếng. Thế nhưng theo thời gian, cây cầu này bị gán cho những cái tên xấu xí như: cầu xóa nợ, cầu tự tử… và cũng chẳng biết từ bao giờ, nơi này trở thành điểm nhảy cầu liên tục được nhắc tên trên mạng xã hội.
3 ngày xảy ra 2 vụ tự tử
Theo thông tin từ công an P. Thuận Phước, trong 1 tháng trở lại đây trên cầu Thuận Phước ghi nhận ít nhất 5 vụ tự tử. Thậm chí vào tháng 2/2022, có thời điểm chỉ cách nhau 3 ngày, trên chính trên cây cầu này đã xảy ra liên tiếp 2 vụ tự tử (vào các ngày 2 và 5/2/2022).
Vào ngày 7-8/3, vụ tự tử liên quan đến một người đàn ông tên T. (SN 1980, Ở P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) gây xôn xao trên mạng xã hội. Người này đu trên lan can cầu Thuận Phước từ 8h ngày 7/3 dọa nhảy cầu, sau 15 tiếng thuyết phục, vào khoảng 23h30 cùng ngày, người này đã đồng ý về nhà.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Liên tiếp những vụ tự tử xảy ra trên cầu Thuận Phước, TP. Đà Nẵng.
Nhưng bất ngờ sáng hôm sau (8/3), thì chính người này đã quay trở lại cầu Thuận Phước nhảy xuống dòng nước xiết lạnh lẽo.
Clip hiện trường người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước dù đã được thuyết phục về nhà trước đó
‘Hôm qua sau 15 tiếng kiên trì vận động, lực lượng chức năng và người thân đã thuyết phục được ông này trở về nhà. Tuy nhiên, sáng nay người này quay trở lại cầu nhảy tự tự’ – lãnh đạo CA. P. Thuận Phước cho hay.
Và 2 ngày sau đó vào sáng 10/3, công an Phường tiếp tục nhận tin báo có người định tự tử trên cầu. Lần này là một cụ ông 86 tuổi ở Q. Thanh Khê. Người đi đường thấy cụ ông thân hình ốm yếu đi xe đạp lên cầu Thuận Phước rồi dừng xe lại, đi đến bên thành cầu nhón chân chuẩn bị trèo qua lan can cầu nên đã vội vàng khuyên ngăn cụ và gọi điện cho Công an phường Thuận Phước.
Rất may công an đã thuyết phục thành công ông cụ từ bỏ ý định tự tử và chở ông về tận nhà sau đó.
Mới đây vào chiều 12/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam thanh niên và 1 phụ nữ tử vong dưới mố chân cầu Thuận Phước.
Trước đó, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện người phụ nữ điều khiển xe mô tô BKS 43X6-6272 lên cầu Thuận Phước rồi bất ngờ treo qua lan can cầu gieo mình xuống sông tự tử. Do sự việc diễn ra qua nhanh nên người đi đường không thể can ngăn kịp thời.
Đặc biệt, bên cạnh còn có thi thể của 1 nam thanh niên khác. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đ. M. (SN 2003, quê ở Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình). Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân nam nhiều khả năng đã tự tử vào đêm hôm trước, trên thi thể có một số giấy cầm cố tài sản.
Những cái tên đáng sợ: Cầu tự tử, cầu nhảy cầu, cầu xóa sợ…
Theo Đại úy Vũ Minh Khoa (Trưởng Công an Phường Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) những cái tên đáng sợ có lẽ bắt nguồn từ số vụ tự tử trên cầu Thuận Phước. Qua tiếp cận, công an địa phương xác định có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ tự tử: có người tâm lý không ổn định, mâu thuẫn tỉnh cảm, cũng có người vì nợ nần, buồn chuyện gia đình…
‘Đa phần vụ việc xảy ra rồi, khi chúng tôi tới hiện trường thì hậu quả đã xảy ra. Tuy nhiên cũng may mắn có nhiều trường hợp chúng tôi tuyên truyền vận động được một số người dân, những người này tập trung tâm lý không ổn định, mâu thuẫn tình cảm và suy nghĩ không được chín chắn…’ – Đại úy Khoa cho biết.
Đại úy Khoa cũng cho biết một số vụ tự tử, nhiều người hiếu kì đã đăng tải thông tin vội vàng ảnh hưởng đến người trong cuộc. Thậm chí có nhiều người vô cảm nhắc đến cầu Thuận Phước là ‘cầu tự tử’ đi kèm hình ảnh chết chóc, đau thương.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Những vụ tự tử trở thành đề tài bàn tán trên MXH, nhiều người hiếu kì đến hiện trường chụp ảnh
‘Người dân hiếu kì đưa thông tin không chính thống, có một số bình luận gây phản cảm hoặc không đúng. Dẫn đến sau này nếu người được cứu hộ thành công, có suy nghĩ hơi lệch lạc, người ta lại có tiếp tục suy nghĩ muốn nhảy cầu, không muốn sống nữa…
Con người ai cũng mong muốn được sống hết, khi người ta bị tâm lý, bị dồn nén, bị bức bách thì người ta mới tìm tới sự giải thoát. Nên thật sự đừng vội vàng phán xét!’ – Trường Công an P. Thuận Phước cho hay.
Thực tế, ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn những chiến sĩ công an địa phương đã vận dụng hết khả năng thuyết phục, vận động để lay chuyển những người có ý định tiêu cực.
Song không phải lúc nào câu chuyện cũng có kết thúc đẹp và cũng từ đó, những cái tên đáng sợ nói về cầu Thuận Phước lại xuất hiện trên mạng xã hội.
Khi được hỏi về những cái tên mà nhiều người đặt cho cầu Thuận Phước, anh Quang (nhà ở Nại Hiên Đông) lý giải: ‘Theo tôi nghĩ chắc là do từ khi mà cầu Thuận Phước được xây dựng cho lưu thông quá nhiều vụ tự tử xảy ra. Cho nên dư luận, dân mạng mới đặt tên như thế!’.
‘Nỗi oan của cầu Thuận Phước’
Mỗi cây cầu được xây dựng đều mang trên mình sứ mệnh phục vụ cộng đồng, kết nối giao thông để khoảng cách di chuyển không còn là nỗi lo.
Cầu Thuận Phước sở hữu kiến trúc đẹp mắt, thực tế còn là công trình biểu tượng gắn liền với hình ảnh thành phố du lịch năng động.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cầu Thuận Phước là một trong những cây cầu biểu tượng, thu hút khách du lịch ở Đà Nẵng.
Và có lẽ khi đặt tên, không ai mong cầu Thuận Phước trong mắt một số người sẽ trở thành ‘cầu Nghịch Phước!’. Chính cây cầu cũng không thể lên tiếng để dư luận nhắc đến nó với những cách gọi và biệt danh không hề dễ nghe.
Trước tình trạng nhiều vụ tự tử xảy ra ở cây cầu này, mong rằng thành phố Đà Nẵng sẽ sớm có giải pháp để hạn chế tình trạng đáng báo động, ngăn chặn những chuyện đau lòng xảy ra trên cây cầu nổi tiếng để cái tên Thuận Phước lại được nhớ đến với hình ảnh đẹp của Đà Nẵng.