Ngoài ra còn khá nhiều tiết mục hấp dẫn khác trong tập của 6 của Vietnam’s Got Talent.
02/11/2014 22:54
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Tối 2/11, tập 6 chương trình "Vietnam's Got Talent 2014" đã diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn, ấn tượng. Để lại cho khán giả nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất phải là phần trình diễn của thí sinh người Vân Kiều tên Hồ Văn Thái. Chàng trai này đã mang đến phần trình diễn ca khúc Trái tim bên lề cực kì mộc mạc và giản dị. Giọng hát giống Tuấn Hưng, Bằng Kiều đã giúp Thái đi tiếp mặc dù đều bị 4 giám khảo nhấn nút đỏ.
Chia sẻ với chương trình, Thái cho biết anh là bạn của Minh Thùy Idol và chính Minh Thùy đã khuyên Thái tham gia Vietnam’s Got Talent.
Trước khi đến với Tìm kiếm tài năng Việt Nam, Thái cũng đã từng nổi tiếng trên mạng với một số clip hát live các ca khúc của Bằng Kiều, Tuấn Hưng… Chia sẻ với các ban giám khảo, anh chàng đến từ Quảng Trị cũng cho biết, Bằng Kiều và Tuấn Hưng chính là 2 thần tượng của anh.
Thái trình diễn trên sân khấu
Anh chàng là bạn của Minh Thùy idol
Phần thi của Hồ Văn Thái
Nếu như ở tập 5 vừa rồi, giám khảo Huy Tuấn đã được anh chàng Cao Luận tặng một món quà đặc biệt là bức ảnh chân dung với hình lá bài được in trên trán cực ngầu, thì ở tập 6, giám khảo Huy Tuấn tiếp tục được mời làm trợ thủ của một tiết mục ảo thuật khác. Anh chàng điển trai Nguyễn Việt Duy đã khiến mọi người phải bất ngờ với màn biểu diễn kỳ bí và không thể đoán trước được diễn biến này.
Đạo cụ tưởng chừng đơn giản như 4 trái táo đỏ tươi, đồng xu cùng chiếc khăn lụa, Việt Duy đã biến hóa khôn lường và gây choáng cho những người theo dõi tiết mục của mình. Ngoài ra, một điều đặc biệt khác trong phần thi của anh chàng ảo thuật gia này chính là giám khảo Huy Tuấn đột nhiên phát hiện ra chiếc điện thoại kề cận bên mình đã không cánh mà bay dù không hề tiếp xúc với ai.
Tiết mục này của Việt Duy đã gây ấn tượng với giám khảo và khán giả truyền hình, anh đã được đi tiếp một cách thuyết phục.
Trong tập 6, giám khảo Thành Lộc cũng đã sử dụng nút vàng quyền lực trước phần thi của một nhóm nhạc gia đình với 4 thành viên có tên gọi là Cup Band. Đều ở độ tuổi thiếu niên, trẻ cả tuổi đời lẫn thời gian tập luyện nhưng cả 4 bạn trẻ đã khiến khán giả phải sửng sốt khi tạo nên âm nhạc chỉ bằng chiếc cốc đơn giản.
Ngoài ra, nhóm Cup Band cũng gây ấn tượng với khả năng phối bè, giữ nhịp điệu kết hợp cùng các nhạc cụ dân tộc như đàn tỳ bà, đàn nhị mà không cần dùng đến bất kì sự hỗ trợ nào của máy móc kỹ thuật.... Với việc sử dụng nút vàng quyền lực, Cup Band đã được giám khảo Thành Lộc ưu ái để đi tiếp vào bán kết.
Một thí sinh khác cũng đã gây bùng nổ sân khấu cùng những tiếng cười sảng khoái chính là anh chàng Nguyễn Huỳnh Nhu (22 tuổi) với khả năng kết hợp giữa nói tiếng bụng, ảo thuật và tấu hài rất nhịp nhàng, thú vị.
Xuất hiện trong tạo hình khá quái và nghịch ngợm với bộ tóc giả màu đen, chiếc mắt kính màu mè cùng bộ đồ bà ba nâu, Huỳnh Nhu đã đem đến một tiết mục trình diễn đa-thể-loại, vừa độc thoại, vừa đối thoại, lại sử dụng tiếng bụng khiến các giám khảo lẫn khán giả hoang mang không biết có ai đang hỗ trợ anh chàng từ trong cánh gà hay không. Ngoài ra, anh còn có khả năng ảo thuật duyên dáng và đầy thú vị. Quá ấn tượng trước màn trình diễn của Huỳnh Nhu, cả 4 giám khảo đã tặng anh chiếc vé đi tiếp.
Trong tập 6, khán giả cũng đã được gặp gỡ hai mẹ con cô Đặng Thị Thành và Nguyễn Nhật Hảo, kết hợp giữa hai thể loại tưởng chừng rất không liên quan là vẽ tranh và ca hát vào chung một tiết mục. Với bộ áo dài thướt tha cùng sự tự tin, yêu đời của mình, cô Thành thể hiện phần ca hát trong khi cô bé Nhật Hảo lại hỗ trợ mẹ mình phần bè, hát và vẽ tranh chân dung.
Tuy nhiên theo như nhận xét của Huy Tuấn thì đây là một tiết mục khá nhạt nhòa, nên cuối cùng cả 4 giám khảo đã không đồng ý để 2 mẹ con đi tiếp.