Sau 23 năm lưu lạc xứ người trở về, cô chỉ có thể gặp lại người mẹ già đã 90 tuổi của mình mà không còn nhìn thấy mặt bố.
Hành trình trở về đầy gian nan và nước mắt hạnh phúc
33 tuổi, hạnh phúc đến với người con gái muộn màng ở làng quê nghèo vùng đất vải Thanh Hà (Hải Dương). Khi ấy, cô Nguyễn Thị Nhân chuẩn bị lập gia đình với người đàn ông ở xã bên. Hai gia đình đều đang tất bật chuẩn bị cho ngày vui thì bất ngờ nhà gái nhận được tin sét đánh cô con gái mất tích.
Cô Nhân và người mẹ già ngày đoàn tụ
Ngày ấy, xung quanh làng xã, nhiều cô gái chưa chồng cũng đã rời khỏi nhà không 1 lời báo trước đầy bí ẩn như thế. Vài ngày sau, gia đình cô Nhân nhận được tin của 1 người hàng xóm cô đã sang làm ăn và lập gia đình ở 1 tỉnh nghèo của Trung Quốc.
Người làm cha, làm mẹ không có nỗi đau nào tả nổi bởi họ không chỉ coi như mất con mà còn phải xin khất đám cưới với nhà thông gia. Bà Nguyễn Thị Xuyến, mẹ của cô mỗi chiều lại ra đầu ngõ ngóng con về. Bà nhờ người hỏi tung tích con mà không con cách nào để liên lạc. Nhà thông gia vẫn qua lại rồi hơn 1 năm sau, chồng sắp cưới của cô cũng đi lập gia đình.
Hai người già thui thủi khi ấy chỉ biết nuốt từng giọt nước mắt và nuôi hy vọng ngày con trở về. 6 năm sau, bố cô mất mà không được nhìn đủ mặt các con. Trước khi ra đi, ông trăn trối lại dù tốn kém bao nhiêu cũng phải cố gắng tìm được con gái để sau này gia đình đoàn tụ.
Cô đã lên chức bà ngoại cùng cháu về thăm gia đình ở Việt Nam.
23 năm sau ngày mất tích con gái, người mẹ già nay đã bước sang tuổi 90 vẫn ngày ngày mong ngóng đứa con gái thứ trở về. Không một ai biết thông tin liên lạc hay địa chỉ cũng như tin tức gì của cô. Mảnh đất là tài sản của cô nay vẫn được anh em trong nhà thay nhau trông nom. Toàn bộ số tiền bán hoa màu hay thu hoạch vải đều được giữ lại với mong ngóng 1 ngày được giao tận tay mẹ con cô Nhân ở xứ người.
Năm 2015, cả gia đình họp bàn quyết định sang Trung Quốc tìm cô. Người cháu ở Vũng Tàu đã làm đầy đủ giấy tờ, trở về Hải Dương và nhờ 1 người quen ở Trung Quốc cùng đi tìm. Mọi thành viên trong gia đình đều chuẩn bị sẵn tinh thần để chờ đón những tin có thể là mừng, có thể buồn mà không ai đoán trước.
Cuộc đoàn tụ như 1 phép màu
Trong những ngày nôn nóng chờ tin con, bà Xuyến bất ngờ nhận được tin người con gái 23 năm mất tích của mình vẫn còn sống khỏe mạnh. Người quen ở Trung Quốc đã lặn lội hàng chục ngày và tìm đến đồn cảnh sát để tìm tin tức của cô. Cô đã có gia đình riêng và sẽ trở về thăm nhà. Nhìn con qua màn hình máy tính được kết nối, người Việt, kẻ Trung, người mẹ nấc nghẹn vì biết con vẫn còn sống khỏe mạnh.
Cả gia đình quay quần trong niềm hạnh phúc
Ngày 16/ 8/2015 là 1 ngày hạnh phúc ngập tràn với cả gia đình bà Xuyến. Cô con gái bấy lâu này ông bà mỏi mắt mong chờ đưa 2 đứa con cùng cháu ngoại trở về. Con gái lớn của cô Nhân đã 21 tuổi, lập gia đình và sinh 1 bé trai kháu khỉnh, con trai đã 18 tuổi và đang làm nhân viên ở 1 khách sạn.
Cô Nhân chia sẻ cuộc sống ở Trung Quốc khá vất vả nhưng bù lại có người chồng rất yêu thương mình. Dù li tán với người thân mấy chục năm, gia đình nhưng cô không hề oán trách những người đã lừa gạt mình đưa sang Trung Quốc. “Với tôi, được trở về gặp gia đình đã là 1 điều hạnh phúc rồi. Tôi chỉ đau đáu khi về không gặp mặt bố nhưng có 1 điều ăn ủi là tôi biết mẹ và anh em, con cháu đều yêu thương mình”, cô Nhân nghẹn ngào bộc bạch.
Khi trở về Việt Nam, chị em và các cháu của cô ở miền Nam cũng về đoàn tụ. Trong ngôi nhà nhỏ, tiếng cười, niềm hạnh phúc ùa về đến ngỡ ngàng. Chẳng ai có thể ngờ 23 năm đằng đẵng lại có cuộc đoàn tụ ấm áp đến khó ngờ như thế. Cuộc đoàn tụ bất ngờ khiến những người trong gia đình cô biết 1 sự thật đau lòng: con gái mình bị người quen bán đi. Nhưng với họ, lúc này quá khứ đã không còn quan trọng.
Về thăm nhà được hơn 1 tuần, mẹ con cô Nhân lại rời Việt Nam trở về Trung Quốc. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi sau nhiều năm xa cách đã giúp cho người đi và kẻ ở đều cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Phim ngắn 'Ngang qua' về tình mẹ khiến người xem bật khóc